Phút giận hờn đứa con bất hiếu khiến người cha suốt đời ân hận

Chủ nhật, 16:00 08/06/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong ngôi làng K’tu (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), không ai không biết ông A Rek hết dạ thương yêu con trai. Nhưng bất hạnh thay, đáp lại người cha lại là những lời chửi bới, đánh đập của đứa con vừa tròn 18 tuổi. Trong một lần không kiềm chế được cơn giận, người cha đã cầm gậy đánh con rồi bỏ sang hàng xóm. Đến khi có người báo tin con trai tử vong, ông chỉ còn biết khóc trong sự hối hận muộn màng.

Phút giận hờn đứa con bất hiếu khiến người cha suốt đời ân hận 1

Người cha lỡ tay đánh chết con mình. Ảnh TG

“Yang bắt tội con tôi!”

Người đàn ông 43 tuổi cứ gục mặt xuống bàn mà khóc nức nở khi các điều tra viên lấy lời khai. Bộ quần áo lem luốc, khuôn mặt đau đớn thất thần với mái tóc bù xù như càng đượm thêm vẻ khắc khổ và nghèo nàn của người đàn ông dân tộc Giẻ Chiêng. Bằng cái giọng lơ lớ tiếng Kinh của người ít được đi học, A Rek (trú tại thôn K’Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) nức nở kể lại bi kịch vừa ập đến. Đôi khi có những từ tiếng Kinh không biết, ông lại chêm tiếng của làng vào khiến các điều tra viên nhăn trán suy nghĩ. Nằm lọt thỏm bên những cánh rừng còn sót lại, làng K’tu được biết đến bởi sự yên bình, người dân hiền lành chất phác. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đây vẫn còn quá nghèo, số hộ khá giả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm này qua năm khác, người dân K’tu chỉ biết quanh quẩn bên nương rẫy. Cứ ngỡ ngôi làng sẽ mãi bình yên nhưng câu chuyện buồn của cha con ông A Rek khiến người dân nơi đây chưa thể nguôi ngoai.

Cũng như bao nhiêu người khác ở miền núi nghèo khó nhưng can trường này, ông A Rek sống rất chân thành và thẳng thắn. Ông cũng rất ít khi bước chân ra khỏi làng. Người làng thương ông không chỉ vì đức tính chịu thương chịu khó mà việc làng, ông cũng đều tham gia đầy đủ. Chỉ có điều, đứa con trai làm ông đau lòng lắm.

Được biết, ông A Rek và bà Y K’ly (vợ ông) là người cùng làng nên họ biết nhau từ nhỏ và rồi bén duyên từ lúc nào không hay. Thấy vậy, dân làng K’tu cho phép họ được về sống chung dưới một mái nhà. Và rồi, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng hạnh phúc hơn nữa khi cậu con trai – A Reo ra đời. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi đứa con trai mới lên 8 tuổi thì Y K’ly phải theo Yang  về “rừng ma”. A Rek buồn lắm nên bao nhiêu tình thương, ông đều dồn hết cho con trai. Thương ông cảnh “gà trống nuôi con” vất vả nên Y K’lao- em vợ ông được gia đình “phân công” đến làm vợ ông theo tục nối dây của làng. Thấy cô em vợ lúc ấy mới 17 tuổi, còn cả một tương lai phía trước nên ông không đồng ý. Hơn nữa, ngay khi còn rất nhỏ, A Rek đã hiểu cái luật tục nối dây lạc hậu của làng sẽ khiến nhiều người đau khổ. Đặc biệt, người em vợ đã có người yêu, định bắt chồng rồi mà lại xảy ra sự việc như thế. Nhiều lần, ông đã dắt tay Y K’lao sang nhà vợ trả lại rồi làm lễ cúng Yang để không nhận tục nối dây này nữa. Theo luật tục, nếu không nhận “vợ” thì A Rek sẽ không còn là con rể của nhà họ Y. Nhưng vì việc ông làm khiến mọi người đều cảm kích nên họ vẫn thường xuyên qua lại giúp đỡ cha con A Rek những khi giáp hạt ngặt nghèo.

A Rek thì tốt như vậy nhưng chẳng hiểu sao, cái tốt cái hay của ông lại không truyền được cho đứa con trai. Suốt ngày đêm, ông mò mẫm trên rừng trên núi để kiếm cái ăn, nuôi đứa con phải mồ côi mẹ sớm. Ông không ngờ, càng ngày đứa con trai lại càng nhiễm cái tính xấu không rõ từ đâu. A Rek bảo, mới 15 tuổi mà thằng A Reo đã học đòi uống rượu, đi chơi qua đêm rồi còn đánh nhau với người ta. Nhiều lần, già làng phải gọi cả hai cha con đến dặn dò, chửi mắng. Ông thì muối mặt nhưng thằng A Reo vẫn nhởn nhơ như không khiến ông không khỏi đau lòng. Ông nói thì A Reo lại bỏ đi mấy ngày.

Đã bao nhiêu lần như thế, đến nay, A Rek cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng mấy mùa rẫy trở lại đây, thằng con ông không ra giúp cha hái lúa, trỉa bắp  nữa. Nó tụ tập bạn bè uống rượu, đánh bài thâu đêm suốt sáng. Có lần, A Reo đánh lộn với người ta rồi người đó kéo cả nhà đến tìm ông bắt vạ. Thấy ông chẳng có tài sản gì, lại một thân một mình nuôi con, họ chỉ bắt vạ một con heo nhỏ để ông nhớ mà dạy lại thằng con. Tiếc của, lại giận con nên ông buồn ghê lắm, thường tìm tới già làng than thở. Gần 20 năm trời nuôi con một mình nhưng chưa một ngày nào, ông thấy vui. Và rồi trong một lần không làm chủ được bản thân, ông đã lỡ tay hại chết đứa con.

Phút giận hờn đứa con bất hiếu khiến người cha suốt đời ân hận 2

Hung khí gây án.

Nước mắt cha già

Tại cơ quan điều tra, A Rek đã khóc rất nhiều và kể lại cái giây phút sẽ còn ám ảnh ông đến hết cuộc đời. A Rek kể :“Do A Reo không chịu đi làm, chỉ ở nhà uống rượu và thường xuyên gây gổ, thậm chí còn đánh lại cha nên mình mới dọa nó thế thôi. Ai ngờ nó chết thật! Mình hối hận quá! Mấy ngày nay, mình không ngủ cũng không ăn được vì thương quá. Nếu như nó không đánh trước thì mình cũng nhịn thôi. Nhưng vì nó đánh mình nhiều lần quá rồi!”. Theo lời tự thú của A Rek thì ngày hôm ấy, sau khi uống rượu tại nhà hàng xóm, ông lên rẫy đến khoảng 6h tối mới về lại chòi để nấu cơm ăn. Thế nhưng, khi ông đang ngồi ăn cơm bên bếp lửa thì A Reo đi uống rượu ở đâu về, liền đá vào người ông A Rek và nói: “Ông ngồi vướng víu”. Lúc đó, sẵn có chút men rượu trong người cộng thêm uất ức bấy lâu nay, ông A Rek quay lại chửi mắng con trai hỗn hào. Hai bên cự cãi qua lại một lúc. Quá bực tức vì đứa con không chịu làm ăn lại còn thường xuyên đánh đập mình nên A Rek liền lấy khúc củi đang đun đánh vào vùng gáy sau đầu của A Reo khiến đứa con trai loạng choạng rồi ngã xuống sàn nhà.

Lúc ấy, vì nghĩ A Reo say rượu và một phần sợ bị A Reo đánh nên ông A Rek bỏ sang nhà hàng xóm00. Khoảng 30 phút sau, khi nghe người dân xung quanh hô hoán A Reo đã chết, ông A Rek liền chạy về xem sao. Về đến nhà, A Rek thấy con trai vẫn nằm đúng tư thế lúc ông bỏ đi nên nhận ra mình đã đánh chết con. Trước mặt mọi người, ông vừa ôm con vừa gào khóc: “Mình đánh chết con rồi!”. Ông cứ gào khóc như một đứa trẻ con. Sau đó, người dân xung quanh đều biết chuyện và lên Công an xã khai báo. Ngay cả khi cơ quan chức năng xuống hiện trường để làm việc, vẫn thấy A Rek ngồi bên đứa con trai đã chết mà kể lể mọi chuyện. Ông vừa kể vừa khóc. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng lập hồ sơ vụ án và đưa A Rek lên trại tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ một số tình tiết của sự việc.

Từ ngày đánh chết đứa con trai, A Rek buồn bã lắm. Thi thoảng trong phòng tạm giam, ông lại gọi tên con rồi kể chuyện như muốn lòng đỡ day dứt. Trò chuyện với chúng tôi, A Rek rơi nước mắt: “Mình không muốn nó chết đâu. Nó là con mình mà. Chỉ tại mình giận quá nên mới lỡ tay đánh nó thôi. Mình nghĩ chỉ đánh một cái cho nó sợ, nào ngờ lại làm nó chết như thế. Yang bắt mình mang tội này lớn quá!”. Trong lúc trò chuyện, thi thoảng A Rek lại hỏi: “Chẳng biết ở nhà có ai làm ma cho nó không?” rồi ông lại khóc. Đôi mắt đượm màu khổ cực và sự ân hận hiện rõ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Niệm- Chủ tịch xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy chua xót nói: “Thôn K’tu là một thôn tái định cư thủy điện. Hầu hết bà con nơi đây đều nghèo khó, trình độ dân trí thấp nên sự việc vừa rồi quả là hết sức đáng buồn với địa phương. Trong thôn làng, ông A Rek vẫn có tiếng là người hiền lành, chịu khó làm ăn và có nhiều nỗi khổ tâm. Chính quyền địa phương vẫn thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng như thế. Ở đây, ai cũng biết ông A Rek rất thương con. Sự việc xảy ra có lẽ vì ông A Rek không kìm chế nổi cơn giận nên mới hành động như thế!”

Cả giận mất khôn

Khoảng 19h ngày 22/4/2014, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nhận được tin báo tại thôn K’Tu (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) xảy ra vụ gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh A Reo (19 tuổi) bị chính người cha đẻ của mình- A Rek đánh đập khiến anh A Reo tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đã triển khai lực lượng, kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy bước đầu xác định: nguyên nhân dẫn đến cái chết của A Reo là do bị một nhát đánh vùng sau gáy nên dẫn đến tử vong. Còn đối tượng A Rek đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện bắt giữ ngay sau đó.

Tiêu Dao

thuytrangthuviec
Ý kiến của bạn
Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên

Vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang: Giữ khẩn cấp một giáo viên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ việc nghi vấn bất thường điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một giáo viên để điều tra.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hoạt động cá độ bóng đá dưới hình thức cá cược trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Pháp luật - 1 ngày trước

Clip gã đàn ông đánh đập bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình gây bức xúc dư luận, hiện Công an TP.HCM đã triệu tập người liên quan.

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Ninh Bình: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá xuyên tỉnh, giao dịch hơn 900 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn. Bước đầu, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự 6 đối tượng, làm rõ tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghi phạm được xác định là nam giới, đội mũ bảo hiểm xanh lá, quần jean màu xanh, sau khi gây án đã đổi trang phục, tẩu thoát.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.