Quả ổi và tình người!
GiadinhNet - Có một số người chỉ vì lỗi nhỏ của người khác mà mang tội lớn.
Sát cạnh tỉnh Thanh, tại Nghệ An cũng có thảm trạng đánh chết trộm tương tự. Nghi phạm trộm chó, hễ bị phát hiện hoặc chỉ cần nghi ngờ là cũng bị người dân đánh, nhiều người đã bị đánh đến chết. Mức độ sự việc nghiêm trọng hơn khi nhiều người bị đánh nhầm. Gần nhất, mới hôm đầu tháng này, hai thầy giáo trên đường đi làm về chở nhau bằng xe máy. Do không thuộc đường nên bị lạc và đang ngó nghiêng để hỏi thăm thì bị người dân quy ngay là phường đạo tặc. Chẳng cần hỏi han, mà nạn nhân có kêu cũng mặc, đám trai làng xông vào đánh đấm, kết cục, một thầy giáo bị trọng thương.
Ai cũng biết trộm cắp, cho dù chỉ là thứ rất nhỏ cũng là xấu. Bởi thế mà pháp luật có chế tài xử lý khá nghiêm nhưng không đến mức phải chịu tội chết, chỉ cần giáo dục, phạt nghiêm thì cũng cải tạo được. Chưa kể, nhiều khi các em bé trộm cắp chỉ vì tò mò, vì thích phiêu lưu chứ chưa hẳn vì giá trị vật chất. Trường hợp em bé trộm ổi nêu trên là ví dụ và cách xử trí thật đơn giản, đánh vào sĩ diện một lần là các em sẽ chừa. Thật đáng trách cho những người đã đang tâm đánh em đến chết, pháp luật phải xử họ thật nghiêm.
Thời gian trước, khi nạn đánh chết trộm rộ lên ở mấy tỉnh miền Trung, đã có cả một cuộc tranh luận pháp lý sôi nổi. Rõ ràng ai cũng phản đối ăn cắp và đề nghị tăng cao hơn nữa hình phạt. Song hành vi đánh trộm đến chết cũng được đề nghị phải được điều tra, xử lý thật nghiêm, yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc thật mạnh mẽ bởi trên thực tế xuất hiện tâm lý né tránh vì ngại va chạm.
Trộm cắp là tội không lớn, đánh chết người là tội lớn. Đã đành mất của thì xót, nhưng nếu chỉ vì thế mà tước đi mạng sống của người khác là phạm tội lớn, pháp luật không dung. Mạng sống con người là vô giá, đánh người chết rồi hối hận thì cũng quá muộn.