Quá vui thành... quá khích

| Xã hội

GiadinhNet - Đêm ngày 6, rạng sáng 7/12, nhiều người đã đổ ra đường để bày tỏ niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước tuyển Philippines trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018.

Trên khắp các tuyến phố đều ken đặc người, kéo theo hàng loạt các kiểu ăn mừng. Nhưng đằng sau niềm vui của người hâm mộ là trắng đêm không ngủ của các lực lượng công an để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân; là sự làm việc hết tốc lực của nhân viên vệ sinh môi trường với hàng “núi” rác thải rải theo dòng người hâm mộ ở mọi ngõ ngách. Tình trạng vi phạm giao thông như đi ngược đường, chở 3-4 trên xe không đội mũ bảo hiểm là khá phổ biến. Còn tín hiệu đèn đỏ thì gần như không có tác dụng, như thể người ta không biết đến sự tồn tại của chúng trên đường phố vậy.

Đáng buồn hơn cả là những kiểu ăn mừng quá khích, mang màu sắc bạo lực. “Nhẹ” thì dán cờ Tổ quốc lên ngực, ăn mặc ở hang của các cô gái, cốt để “câu view” trên mạng xã hội. Nặng thì mang theo pháo sáng, vừa chạy xe vừa đốt, gây nên nguy hiểm cho chính họ và người xung quanh. Rất nhiều người bị phun nước, phun khói lên người buộc phải tìm cách “trốn” vào các quán café để chờ cơn quá khích “hạ hỏa”. Ngay cả khi lực lượng CSGT có mặt, nhiều đoàn cổ vũ vẫn cố tình chặn đường, hú còi inh ỏi, làm cản trở các phương tiện giao thông di chuyển. Xe cứu thương có vội, nhưng dòng người thì đang “sung” nên muốn nhanh cũng phải… từ từ.

Đã có rất nhiều kiểu ăn mừng như thế này kể từ đầu năm đến nay, như khi đội tuyển giành thành tích tại VCK U23 châu Á, ASIAD 18 và giờ là AFF Suzuki Cup. Bóng đá luôn là sự bày tỏ niềm tự hào dân tộc một cách hiệu quả nhất, có giá trị kết nối tuyệt vời mọi người với nhau. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu người hâm mộ coi chiến thắng là cái cớ, là động cơ để họ tổ chức “đi bão” và làm những điều mà ngày thường họ không được làm. Cứ như thế, hành động của họ cũng sẽ “lan tỏa” đến những người xung quanh, cũng mong muốn được làm những điều vượt ra khỏi chuẩn mực.

Hơn nữa, sau mỗi lần quá khích, người ta lại có xu hướng nghĩ ra trò mới mẻ hơn. Lần sau nặng hơn lần trước, đẩy trò vui tới ngưỡng vi phạm pháp luật lúc nào không hay. Để rồi, từ niềm vui vỡ òa trong chiến thắng là sự thắc thỏm, lo âu của người thân khi chứng kiến cảnh con mình ở trong phòng giam vì đốt pháo, tổ chức đua xe, mang theo vũ khí, gây nguy hiểm cho người tham gia xuống đường...

Minh Nhật

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.