Quẫn bách vì nợ nần?
GiadinhNet - Chứng kiến cái chết của chị Nguyễn Thị S (SN 1973, trú tại xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) nhiều người dân địa phương vẫn còn ám ảnh bởi sự dã man của hung thủ. Theo đó, do mâu thuẫn trong việc nợ nần, chị S đã bị chồng dùng dao tông chém hơn 20 nhát sau đó dùng gạch đánh vào đầu vợ dẫn đến tử vong.
![]() |
|
Chị Nguyễn Thị L xót thương cho người mẹ xấu số (ảnh nhỏ) và di ảnh của nạn nhân. Ảnh: T.G |
Mặc dù rất nhiều người dân chứng kiến cảnh Nguyễn Kim Nam (SN 1970, chồng chị S) dùng dao chém vợ, nhưng do hung thủ quá manh động nên chẳng ai dám vào can thiệp. Khi công an có mặt, Nam đã hoàn thành tội ác rồi lững thững đi vào nhà tự sát. Do được người thân phát hiện kịp thời nên Nam đã được cứu sống. Hiện đối tượng này đã bị công an bắt tạm giam để xử lý về hành vi giết người.
Là người chứng kiến sự việc, anh Đỗ Quang Cảnh (SN 1989, ở địa phương) cho biết, khi đang ngồi chơi gần đấy thì nghe tiếng chị S kêu cứu: “Anh Nam giết tôi, cứu tôi với”. Có mặt tại hiện trường, anh Cảnh thấy Nam dùng dao chém nhiều nhát vào chị S. Anh Cảnh cùng một số thanh niên xông vào can ngăn nhưng bị Nam dọa chém nên tất cả phải lùi lại. Lợi dụng sơ hở của chồng, chị S vùng chạy thì bị Nam đuổi theo bắt được. Lúc này, Nam một tay túm tóc, một tay cầm dao chém cho đến khi nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vợ bất tỉnh, Nam lấy một viên gạch gần đó đập vào phía sau gáy chị S... “Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh bởi sự dã man, tàn nhẫn của Nam”, anh Cảnh nói.
Anh Nguyễn Vi Thụy (hàng xóm đối diện nhà chị S) là một trong những người xông vào ngăn cản hành vi tội ác của Nam nhớ lại: “Thấy chị S bị chém máu chảy nhiều nên tôi, anh Tranh, anh Cảnh đã lao tới định giật lấy dao của Nam thì bị đối tượng này chém thẳng vào đầu. Rất may tránh kịp nên anh Tranh không bị thương tích. Sau khi chém vợ, Nam bỏ vào nhà rồi dùng dao cắt đứt cổ tay để tự sát nhưng được người thân phát hiện kịp thời nên thoát chết. Còn chị S, do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó”, anh Thụy kể.
|
|
|
Ông Nguyễn Công Sinh, Trưởng thôn 5 kể lại sự việc. |
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Công Sinh- Trưởng thôn 5 (xã Đông Lĩnh) cho biết, vợ chồng chị S đang sống cùng mẹ chồng ngoài 70 tuổi, bố chồng đã mất nhiều năm trước. Chị S sinh được hai người con, cô con gái đầu đã lấy chồng, con trai út đang học lớp 12. “Gia đình chị S làm nghề nông, ngoài vài sào ruộng để trồng lúa thì hai vợ chồng còn có thêm ít đất trồng chè. Những lúc nông nhàn, Nam còn lái xe cho một doanh nghiệp địa phương. Khi nghe tin về vụ việc trên chúng tôi rất bất ngờ”, ông Sinh nói.
Trong căn nhà nhỏ nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi chè, ông Nguyễn Văn Kế (bố đẻ chị S) cho biết, rất bàng hoàng khi nhận được tin con rể chém chết vợ. Theo ông Kế, bình thường Nam ít nói, chẳng bao giờ va chạm với xóm làng. Ngoài công việc, Nam lại về nhà cơm nước với vợ con chứ không bao giờ lê la quán xá, nhậu nhẹt. “Tôi không biết nguyên nhân gì khiến Nam đối xử độc ác với vợ như vậy. Giờ con rể bị bắt giam, con gái thì đã chết, không hiểu hai đứa cháu ngoại sẽ sống như thế nào trong thời gian tới”, ông Kế buồn rầu.
Ông Nguyễn Vinh Quang, Trưởng Công an xã Đông Lĩnh cho biết, sáng 11/4 cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não. Trên cơ thể chị S có hơn 20 nhát chém, trong đó có nhiều nhát chém sâu vào vùng đỉnh đầu, cổ, đứt một bên tai… Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam đối tượng Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông báo
