Quan điểm: Tự thua!

GiadinhNet - Nhiều người đã trách HLV Calisto, tại sao trong hoàn cảnh khó khăn lại không đá phòng ngự?

Tại sao ĐTVN không chọn cách đá phòng ngự theo kiểu đặt xe bus nhiều tầng trước khung thành thủ môn Tấn Trường, nhằm kiếm 1 trận hòa trước khi tổng tấn công trong trận lượt về tại Mỹ Đình? Lối đá tấn công với một đội hình chắp vá trước đối thủ có sự hậu thuẫn của 8 vạn khán giả chẳng khác nào "tự sát".

Thế nhưng, chúng ta nên nhớ rằng, ĐTVN đã hạn chế tối đa sự yếu kém trong phòng ngự của mình nhờ lối chơi tấn công và cầm được nhiều bóng hơn đối phương trong hiệp 1. Nếu như pha dứt điểm của Thanh Hưng chính xác, ĐTVN có thể sớm có bàn thắng và trận đấu có thể đi theo một hướng khác.
 

Thực tế trên sân Bukit Jalil cho thấy, ngay cả khi ĐTVN chơi phòng ngự có chiều sâu thì có lẽ vẫn… cứ thất bại. Bàn thua đầu tiên đến từ một tình huống cố định. Các tuyển thủ Việt Nam có thời gian để lùi về phòng ngự, bố trí kèm người và che chắn những khoảng không trước khung thành đội nhà. Thế nhưng trong tình huống ấy, trung vệ số 1 Việt Nam Vũ Như Thành yếu ớt nhảy lên tranh bóng và để cho tiền đạo có thể hình rất tốt là Safee thoái mái dứt điểm. Như Thành mắc lỗi kèm người, còn thủ môn Tấn Trường thì bất ngờ "chết đứng" để cho bóng đập vào tay mình rồi bay vào lưới trong sự sửng sốt của người hâm mộ.

Đến bàn thua thứ 2 ở phút 80, Đình Đồng có bóng nhưng hậu vệ này không chịu chuyền hoặc phá bóng lên. Tiền đạo Malaysia nhanh chóng cướp được trước khi dứt điểm căng và hiểm về phía khung thành đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Tấn Trường kịp đổ người đẩy bóng ra. Tuy nhiên, không một cái bóng áo trắng nào của ĐTVN lao về hỗ trợ cho Tấn Trường. Safee thoải mái băng xuống dứt điểm trong sự bất lực của Tấn Trường.

Vậy là cả 2 bàn thua của ĐTVN đều xuất phát từ những sai lầm cá nhân và trong những tình huống chúng ta luôn có được sự chủ động cả về con người lẫn lối chơi, chứ không phải thầy trò HLV Calisto thua do mải mê đang cao đội hình hay "say máu" tấn công. Đội tuyển Malaysia đã có một trận đấu hay, chiến thuật "biết mình, biết người" và chấp nhận ở thế "cửa dưới" đã giúp họ hạn chế được sự nguy hiểm của nhà vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, nếu đội tuyển Việt Nam không tự thua trong 2 tình huống ấy thì chưa chắc người Mã đã có được chiến thắng trên sân nhà.
 
Anh Minh
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.