Hà Nội vẫn có quán trà đá, vẫn "tụm năm tụm ba" khi hạn cách ly toàn xã hội chưa hết
Xã hộiGiadinhNet - Mặc dù Hà Nội là thành phố đang có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 nhưng không ít người dân Thủ đô đã có những biểu hiện lơi lỏng, chủ quan.
GiadinhNet - Theo luật sư, việc gia đình đối tượng Hoàng Ngọc Chiến đưa ra thông tin nghi phạm có bệnh án tâm thần là một tình tiết rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới bản án sau này. Do đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cơ quan điều tra cần phải làm rõ bản chất, tính thật - giả của bệnh án này.
GiadinhNet - Mặc dù Hà Nội là thành phố đang có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 nhưng không ít người dân Thủ đô đã có những biểu hiện lơi lỏng, chủ quan.
GiadinhNet - Nhiều quán nước vỉa hè trên các tuyến phố Hà Nội vẫn tụ tập đông người bất chấp nguy cơ lây lan dịch COVID-19.
GiadinhNet - Đến thời điểm 13h00 (ngày 7/9), cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra tại hàng trà đá chân tòa nhà chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).
GiadinhNet - Sau một tiếng nổ lớn phát ra từ hàng nước vỉa hè chân tòa nhà HH3A, Chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều người hốt hoảng khi thấy có ít nhất 4 người bị thương, máu chảy đầm đìa.
GiadinhNet - Sau đợt ra quân dẹp vỉa hè quy mô lớn trên phạm vi toàn thành phố từ ngày 10/3, tại quận Hoàn Kiếm đã xảy ra tình trạng chặt chém giá trông xe như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin. Các quận còn lại thì xảy ra tình trạng, vỉa hè phố lớn thông thoáng, phố nhỏ lại... chật cứng.
GiadinhNet – Mặc dù mẹ nạn nhân đã van xin nhưng nhóm côn đồ vẫn tiếp tục đánh và chém thêm nhiều nhát vào người Đạt.
Để bán ly trà đá phục vụ khách hàng, các chủ quán đôi khi chỉ cần cái bàn nhỏ hoặc thùng xốp cùng vài chiếc ghế nhựa. Nơi đây có nhiều thông tin của đời sống, xã hội khá thú vị.
Đẽo mía mỏi tay, pha trà hết nước và thậm chí liên tục phải xin ké chỗ ngồi của hàng xóm để đặt ghế... những ngày này các quán giải khát tại Hà Nội có thu nhập rất khá với thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.
GiadinhNet - Thông tin một số quán trà đá Hồ Tây (Hà Nội) mỗi tháng lãi cả lượng vàng khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng hoàn toàn có cơ sở, bởi chỉ với vài chục chiếc ghế nhựa, vài chục ly thủy tinh, một chiếc xe đạp và thùng xốp đựng đá, nhiều người đã thu hàng chục triệu đồng/tháng nhờ bán trà đá vỉa hè quanh các trường đại học.
Chủ quán trà đá vỉa hè hồ Tây cho hay, mỗi tối mùa hè, có đến khoảng 300 khách, thậm chí có nhiều khách vào sau còn không có chỗ mà ngồi. Với lượng khách như thế, quán nhỏ một ngày cũng phải thu lãi đến 1 triệu đồng, quán lớn thì có khi gấp đôi, gấp 3.
Một người phụ nữ ngồi bán hàng trà đá ở dải phân cách giữa hai làn đường, khiến nhiều người đi đường tỏ ra rất ngạc nhiên.
Khi người dân Hà Nội đang sống chật vật dưới cái nắng gần 40 độ C, cũng là thời điểm “hái ra tiền” của một số dịch vụ… ăn theo nắng nóng.
Các chủ quán cafe trong những ngày nắng nóng kinh hoàng hiện nay đang phải ấm ức khi khách đến quán chỉ để được ngồi điều hòa. Các "thượng đế" ngồi tránh nóng từ sáng đến chiều nhưng chỉ sử 1 loại đồ uống giá 15 ngàn đồng.
Chỉ vài cái ghế, cái bàn tạm bợ ngồi ké vào những gốc cây trên vỉa hè,... những quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội biến thành nơi mua bán trao đổi nhà đất khá phổ biến. Nhiều người còn ví von quán trà đá là sàn bất động sản lớn nhất Thủ đô.