"Quan" từ chối uống rượu tiết gà ở hội Minh thề
GiadinhNet- Những chén rượu thề được rót ra mời các quan khách từ lãnh đạo cấp huyện tới cấp xã, tuy nhiên, tất cả đều từ chối uống.
Vào sáng nay, 4/3, (tức 14 tháng Giêng), tại chùa Hoa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã diễn ra lễ hội Minh thề (lời thề của quan) thường niên. Cho dù lễ hội giờ chỉ còn dành cho “quan” thôn song mỗi khi khai hội, người dân khắp nơi lại đổ về dự lễ. Người thì tò mò trước bản sắc văn hóa tín ngưỡng đầy tính giáo dục, người thì đến để hy vọng sẽ được thấy các “quan” các cấp lớn hơn tuyên thề.
Từ rất sớm, người dân từ khắp nơi đã đổ về chật kín sân chùa. Chứng kiến những nghi thức tâm linh, từ việc vẽ đài thề, nghe hịch văn đến cắt tiết gà hòa rượu uống rồi thề…, ai nấy đều như gai người. Từng lời hịch được người tham dự chú tâm theo dõi, như: “Nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các thần linh đả tử! Y như lời thề”; Trên từ cụ già đến tuổi 18 ở dân thôn, trong làng vườn tược, buồng cau trái chuối, ngoài đồng lúa mạ hoa màu, mọi người đều công minh chính trực, không tham lam vơ vét. Người nào tà tâm, trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử. Y như lời thề!”…
Và sau mỗi đoạn hịch văn minh thề đó, các vị bồi lễ lại giơ tay biểu lộ sự quyết tâm: “Xin thề, xin thề!”
Sau khi rượu thề được hòa với tiết kê, các bồi tế cùng nhau nâng chen rượu thề uống. Tiếp đến những chén rượu thề được rót ra mời các quan khách từ, lãnh đạo cấp huyện tới cấp xã. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối chén rượu thề.
Sư thầy Thích Diệu Tuyên – trụ trì chùa Hòa Liễu – đã rất tâm tư: "Lễ Minh thề nhắc nhở con người sống thiện. Đối với dân thì không trộm cắp của nhau, với quan không được tham nhũng. Nếu làm đúng thì được phù hộ, làm sai lời sẽ bị đả tử”.
Một nhà giáo bày tỏ: "Tôi thực sự mong muốn nghi thức này sẽ được đưa vào trong mỗi đợt các “quan” nhậm chức. Lời thề trước dân một lòng vì nước, không tham nhũng được diễn ra ở một nơi tôn nghiêm sẽ khiến người tuyên thề phải gìn giữ, làm trọn lời thề… Được như thế, biết đâu, những vụ án tham nhũng sẽ bớt dần đi".
Minh Lý