Người chị chấp nhận bán thân để cứu em
Pháp luậtGiadinhNet - Nghe lời “thầy” phán muốn cuộc sống giàu sang thì phải xuất ngoại, hai chị Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị P cả tin nghe theo.
"Tôi phải làm việc như một “cỗ máy tình dục”, không những thế tôi còn liên tục bị đánh… Những ngày tháng đó quả là địa ngục đối với tôi….”.
GiadinhNet - Nghe lời “thầy” phán muốn cuộc sống giàu sang thì phải xuất ngoại, hai chị Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị P cả tin nghe theo.
Miệng há hốc, mồ hôi vã ra, Chen Weizhou nhìn chằm chằm vào một cặp búp bê có kích thước như người thật diện đồ lót ren mỏng manh, trong khi hướng dẫn viên đang ca ngợi hiệu ứng khi các "nàng" này trút bỏ xiêm y.
GiadinhNet - Sau khi đã được chính người cha của mình giải cứu khỏi "động quỉ" bên nước bạn, Trần Thị Yên (19 tuổi, trú tại phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) vẫn cảm thấy "bất an" và luôn phấp phỏng mỗi khi tiếp xúc với người lạ.
Ngoài mái bạt lớn được dựng kiên cố nơi phần mộ Đại tướng, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động thêm quân số, đào rãnh thoát nước phòng mưa lớn gây xói lở núi. Hôm nay, gần 5.000 người vẫn đến viếng Đại tướng.
Theo lời của chàng trai họ Phùng thì tình cảm của họ rất tốt và đang tính tới hôn nhân nên cô gái đã đưa chàng trai về nhà ra mắt bố mẹ.
Một người đàn ông Trung Quốc không hài lòng với chiếc mũi của mình sau phẫu thuật đã rút dao đâm chết bác sĩ.
Thế nhưng, ít người biết việc tìm ra nguồn nước ngọt phục vụ cho công trình này lại vô cùng gian nan. Và người tìm ra mạch nước chính là TS Vũ Bằng - người được mệnh danh là ông “tia đất”.
GiadinhNet- Ngày 13/10, đã có khoảng 500.000 người và khoảng 2000 phương tiện các loại của người dân đến khu vực Vũng Chùa – Đảo Yến để tham dự lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có lẽ đây là kỷ lục về người và phương tiện tập trung mà Quảng Bình không có thể lập lại được lần thứ hai...
Sự việc bạn trai chuẩn bị đi lấy vợ khiến Tiểu Mẫn vô cùng bàng hoàng và sốc, cô nảy sinh ý định dại dột.
Sáng nay, hàng nghìn người dân tiếp tục đổ về núi Mũi Rồng, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cầu nguyện.
GiadinhNet - Những ngày vừa qua, cả nước đã chìm trong đau thương, tiếc nuối trước sự ra đi của Người. Từ mọi miền đất nước, dòng người đổ về tiễn đưa vị Đại tướng anh hùng của dân tộc. Dường như ai cũng muốn đến vĩnh biệt vị tướng vĩ đại của người dân Việt Nam ngay khi có thể. Dưới đây là những chùm ảnh xúc động nghẹn ngào trước ngày Người trở về với Đất mẹ thân yêu!
GiadinhNet - Trong khi linh cữu của Đại tướng được di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội về Quảng Bình, tại khu vực sẽ diễn ra lễ an táng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, công tác chuẩn bị diễn ra đặc biệt khẩn trương. Người dân cũng đã đến đây từ sáng sớm để chờ đợi Người...
GiadinhNet - Có lẽ cái tên “Núi Rồng” hay “Vũng Chùa” vẫn là những cái tên khiến nhiều người thắc mắc về nơi chôn cất Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Để chuẩn bị đón Đại tướng từ sân bay Đồng Hới về nơi an táng, Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) người dân hai bên Quốc lộ 1A đồng loạt dọn dẹp, làm vệ sinh sạch sẽ.
Giadinhnet- Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình cho biết, Linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được 25 xe tiêu binh cùng 300 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ được điều động từ TP Hồ Chí Minh theo đường sắt đang trên đường ra Quảng Bình.
GiadinhNet- Người dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cực kỳ xúc động khi hay tin Đại tướng trở về quê hương, càng xúc động và vinh dự hơn khi Đại tướng chọn nơi đây để yên giấc ngàn thu…