Khác với vẻ tấp nập, đông đúc vào mỗi sáng, sang ngày 12/10 các con phố ở Hà Nội vắng lặng lạ thường. Các công sở, hàng quán đều đóng cửa nhằm phục vụ cho Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Theo tin từ Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong 1,5 ngày mở cửa để người dân vào viếng Đại tướng đã có 1,2 vạn người vào viếng. Sang buổi sáng ngày viếng thứ 3, hàng nghìn người tiếp tục đổ dồn về con phố Hoàng Diệu, mong một lần được vào viếng Đại tướng.
Đoàn người lặng lẽ đứng thành hàng dài lần lượt bước vào nơi tưởng niệm vị Tướng. Đến viếng có cả những cụ già râu tóc bạc phơ phải chống gậy đến những em bé vẫn được mẹ ẵm ngửa trên tay. Nhiều người đã không kìm được nước mắt. Càng về nhưng ngày cuối cùng, dòng người đổ về phố Hoàng Diệu ngày càng đông. Dường như ai cũng muốn đến vĩnh biệt vị tướng vĩ đại của người dân Việt Nam ngay khi có thể.
Chiều 10/10, hình ảnh cụ Tám (110 tuổi) vào viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu đã khiến nhiều người xúc động.
Cũng trong sáng ngày 12/10 tại Quảng Bình, dòng người từ khắp nơi liên tục đổ về đứng trước cổng UBND tỉnh Quảng Bình chờ đến lượt vào viếng Đại tướng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Khu vực Vũng Chùa được bao bọc bởi 3 hòn đảo Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồm. Theo người dân địa phương, ngày xưa trên đảo Hòn Nồm thuộc ngọn núi Thọ Sơn (thôn Thọ Sơn) có một ngôi chùa linh thiêng. Xung quanh ngọn núi này trước kia người dân vẫn trồng mía, trồng lúa mỳ. Đảo Yến cách đất liền chừng hơn 1 hải lý, có diện tích khoảng 10 ha.
Sáng 11/10, mặc dù tại Quảng Bình có mưa rất lớn. Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực thi công để hoàn tất các hạng mục tại nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến. Nnhững công nhân làm đường đã cố gắng khẩn trương hoàn thành con đường đón linh cữu Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Phạm Hương (Tổng hợp)