Những chuyện chưa tiết lộ về cha con 'người rừng'
Xã hộiĐến giờ "người rừng" cha Hồ Văn Thanh vẫn không nhận ông Hồ Văn Tri là con út của mình và cho rằng con ông đã chết rồi, dù vợ chồng ông Tri ngày ngày vẫn cơm bưng nước rót cho cha.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị phụ tình nên người phụ nữ mới ngoài đôi mươi một mình nuôi hai con nhỏ. Hàng ngày chị phải bế theo con “phơi nắng” bên đường để bán vé số mưu sinh.
Đến giờ "người rừng" cha Hồ Văn Thanh vẫn không nhận ông Hồ Văn Tri là con út của mình và cho rằng con ông đã chết rồi, dù vợ chồng ông Tri ngày ngày vẫn cơm bưng nước rót cho cha.
GiadinhNet – Trong lúc đang đánh cá trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, một tầu của ngư dân bị nổ bình gas. Hai ngư dân bị trọng thương.
Sự thực "người rừng" là ai và tại sao lại sống trong chòi "tổ chim" trong rừng.
Khoảng 10 sáng ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bắt bà Nguyễn Thị Công, 54 tuổi, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh để tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trên 200 người dân.
Cha con ông Hồ Văn Thanh được chính quyền huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cấp CMTND, hộ khẩu và đất xây nhà để hòa nhập cuộc sống.
GiadinhNet - Ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết vừa tiếp nhận hai bệnh nhân là ông Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và anh Hồ Văn Lang (44 tuổi) từ Bệnh viện đa khoa Tây Trà chuyển tới.
GiadinhNet – Sáng 18/8, tại 78 Lê Duẩn (Đà Nẵng), triển lãm Mỹ thuật khu vực miền Trung & Tây Nguyên chính thức khai mạc. Triển lãm gồm 243 tác phẩm hội họa, đồ họa, mỹ thuật ứng dụng, điêu khắc của 215 tác giả phản ánh cuộc sống, phong cảnh và con người trong lao động, sinh hoạt hàng ngày… Đặc biệt còn có một số tác phẩm sáng tác về Bác Hồ, biển đảo quê hương, nông thôn mới và đô thị.
GiadinhNet - Câu chuyện về 2 cha con người dân tộc Cor ở huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) sống trong rừng hơn 40 năm đang gây ồn ào dư luận thời gian qua.
Giá một cuộc phỏng vấn “người rừng” 500 ngàn -1 triệu đồng! Dẫn vào thăm nhà “người rừng” 4 triệu đồng. “Người rừng” đang bị mang ra kinh doanh.
GiadinhNet - Từ rừng sâu, ông Hồ Văn Thanh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Trà (Quảng Ngãi) điều trị do sức khỏe yếu. Đến nay, sức khỏe ông Thanh đã dần ổn định và đã ăn được cơm, nhưng phải nấu bằng gạo đỏ - thứ gạo mà ông thường xuyên sử dụng trong suốt 40 năm sống trong rừng sâu.
Sáng 13/8, lãnh đạo xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã quyết định làm nhà mới cho hai cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh - Hồ Văn Loan.
GiadinhNet – Bóng bà liêu xiêu trong nắng gió Sài Gòn, nhỏ bé so với chiếc xe đẩy phế liệu cao nghệu. Bà mệt nhưng mừng lắm, hôm nay chắc kiếm kha khá đây…
GiadinhNet – Trước một số thông tin chưa chính xác, sau khi tiến hành kiểm tra và xác minh chính quyền địa phương đã công bố thông tin về hai cha con “người rừng”.
GiadinhNet - Trở về với cuộc sống hiện đại được mấy ngày, cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Loan (không phải là Lang như thông tin ban đầu) ở xã Trà Phong, huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cảm thấy mọi cái đều lạ lẫm đối với mình. Đặc biệt, anh Loan lần đầu tiên được nhìn thấy “cục sắt” phi như ngựa (xe máy), được mang áo quần... và được cầm bàn tay phụ nữ!
Sau những ngày làm quen với cuộc sống hiện đại, cha con ông Hồ Văn Thanh vẫn khát khao trở lại căn chòi lá trên cây cổ thụ, làm rẫy khai hoang chốn rừng sâu. Ông cứ lẩm bẩm "Tra xú mờ gót" (nghĩa là muốn trở về núi rừng, thăm rẫy).
40 năm qua, áo ấm của anh Lang thuở còn 1 tuổi và quần áo bộ đội, áo bà ba của ông Thanh vẫn nguyên vẹn.