Quê văn minh hơn phố!?

| Xã hội

GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, phố phường khắp cả nước lại ngộp thở vì khói hương, vì “nhà lầu, xe hơi, di động, ô-sin...” bằng giấy cháy bùng bùng vì những niềm tin chưa bao giờ lý giải hết.

Và đến hẹn lại lên, trong và sau ngày Rằm tháng Bảy, mặt báo lại chình ình những thông tin về cháy, nổ, về sự lãng phí, về những luận bàn tín ngưỡng và niềm tin, về những so sánh xưa-nay, tây-ta và cả quê-phố.

Rằm tháng Bảy trùng với lễ Vu lan báo hiếu, là dịp để người còn sống tưởng nhớ, tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ, tổ tiên đã khuất, cũng là dịp giúp đỡ các linh hồn đói khát lang bạt. Hiển nhiên, truyền thống, phong tục ấy thật đặc sắc ở những nước Á Đông như Việt Nam, cần được tôn trọng dù được nhìn nhận bằng bất kỳ phông văn hóa nào khác biệt.

Nhưng sự biến tướng của cách tổ chức ngày lễ đặc biệt này đang chứng minh một nghịch lý. Ấy là, dường như càng phát triển hơn, càng có vẻ văn minh hơn, con người lại càng mê muội hơn. Người ta tin rằng âm thế cũng cần ô tô, xe máy xịn, nhà lầu, di động, thậm chí cả chân dài, ô-sin...

Và thật khôi hài, ở những nơi văn minh nhất là thành phố, chẳng cứ gì dân buôn bán, làm ăn, hầu như gia đình nào cũng sẵn sàng chi số tiền không nhỏ cho việc... đốt. Ít thì vài trăm nghìn, nhiều thì đến trăm triệu đồng. Thủ tục cúng lễ cũng vô cùng cầu kỳ.

Trong khi đó, nếu về các vùng quê, chúng ta sẽ thấy ngày Rằm tháng Bảy hay nhiều ngày lễ khác được người dân làm rất gọn gàng. Chúng ta hầu như chỉ thấy họ đốt vài tập vàng mã, ít giấy cuộn (tượng trưng cho vải); Sẽ rất khó thấy những chiếc xe SH, xế hộp, iPhone, thậm chí là đồ truyền thống như ngựa, áo mũ bằng giấy... Quan niệm “trần sao âm vậy” ở thôn quê không nặng nề như phố thị, không bị biến tướng, nên ngày lễ nào cũng mang ý nghĩa đoàn tụ gia đình hơn là “lợi dụng” tổ tiên.

Ở quê, chúng ta sẽ khó thấy cảnh thả cá (nhưng bị buộc nguyên trong túi nilon) dịp Tết Táo quân, khó thấy cảnh chim bị bắt nhốt, thậm chí chết trước khi được “phóng sinh” trong dịp Vu lan, ít thấy cảnh xô bồ nơi cửa Phật. Hãy về quê, chúng ta sẽ thấy những mâm cúng giản dị nhưng đầy đủ, sau đó là chén rượu hàn huyên, là nghĩa tình và niềm tin rất thật với tiền nhân.

Phải chăng, người nông thôn mới thực sự văn minh?
 
Việt Nguyễn
 
 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Tăng tốc thi công 2 cầu vượt trọng điểm trên Vành đai 1 Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Nhằm giải tỏa áp lực ùn tắc cho các nút giao huyết mạch của Thủ đô, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, hướng tới mục tiêu cán đích trước ngày 31/12/2026.

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Tin sáng 25/10: Du khách Mỹ cứu người phụ nữ dưới hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt; miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh

Thời sự -

GĐXH - Phát hiện một phụ nữ rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng), du khách Mỹ lập tức bơi ra cứu. Lực lượng chức năng và người dân cùng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn; Dự báo khoảng đầu tuần tới sẽ có đợt không khí lạnh cường độ trung bình gây mưa và hạ nhiệt miền Bắc xuống mức mát mẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.