Quý bà Doãn Thị Phương: Tôi sẽ đối chất với họ đến cùng
Giadinh.net - Chiều 6/10/2009, Bộ VH,TT-DL đã có kết luận về cuộc thi Hoa hậu quý bà 2009 “được tổ chức đúng quy chế, an toàn, tiết kiệm, chọn được thí sinh đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự cuộc thi Mrs World 2009”. Như vậy, kết luận này đồng nghĩa với việc Bộ đã “bác” đơn kiến nghị của thí sinh Doãn Thị Phương về việc vi phạm quy chế của BTC cuộc thi.
![]() Quý bà Doãn Thị Phương (số báo danh 42) cùng các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2009. |
- Tôi cũng vừa được biết công văn này và hoàn toàn không thấy bất ngờ hay lo lắng gì mà ngược lại còn thấy rất hay vì như thế tôi và các cơ quan chức năng liên quan mới có cơ hội được đối chất, được giải thích rõ hơn. Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rằng tôi không kiện cáo, tôi bức xúc thì kiến nghị bằng văn bản chứ không mượn báo chí để bày tỏ và BTC, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm trả lời cho tôi. Nếu chưa thỏa đáng, tôi sẽ tiếp tục.
- Lúc gửi đơn kiến nghị, chị có nghĩ rằng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc để xử lý?
- Có chứ. Là một doanh nghiệp, tôi biết việc mình làm vì đây không phải là chuyện thắng thua hay mang tính chất cá nhân.
- Trong công văn cũng nói chị đã có những tin nhắn hăm dọa bà Đoàn Thị Kim Hồng, Phó trưởng BTC. Được biết, sau cuộc thi, chị và bà Kim Hồng cũng trao đổi qua điện thoại, tin nhắn khá nhiều. Vậy chị có dùng lời lẽ để đe dọa bà Hồng không?
- Tôi chỉ nói: “Chị đã xúc phạm tôi rất nặng nề, làm tôi trở về với cuộc sống không còn được bình thường như lúc trước nữa. Chị phải suy nghĩ để đền bù danh dự cho tôi, còn không sự việc sẽ rất tồi tệ đấy”. Tôi vẫn còn lưu những tin nhắn đó và nếu cần, tôi sẽ cung cấp cho báo chí. Sau đó bà Hồng gọi lại cho tôi bảo: “Em đi thi như thế là được lên tivi, được cả nước biết đến là vui rồi. Nếu chị đưa tin nhắn này ra thì sẽ phiền hà cho em đấy”. Tôi đã trả lời rằng: “Tôi cũng đang muốn công an vào cuộc đây. Chị làm như thế thì tôi càng cảm ơn”.

- Tôi nói bồi thường ở đây có khi chỉ cần một lời xin lỗi, một lời nói cho đẹp lòng nhau, nhưng bà Hồng lại còn “cương” lên, cũng hăm dọa tôi thì tôi thấy không thể chấp nhận được. Ở đây tôi không làm riêng cho tôi mà còn cho danh dự của nhiều thí sinh khác. Thấy cuộc thi bức xúc như thế mà mình không lên tiếng thì sau này, VN mãi mãi sẽ chọn toàn những người không đủ tiêu chuẩn. Chọn người thật mà còn chưa ăn thua huống chi là chọn những người không đủ tư cách.
- Trong công văn nhắc đến cả Bảo Ngọc, vậy từ qua đến giờ, chị và Bảo Ngọc có liên lạc gì với nhau không?
- Tôi không thiếu bản lĩnh đến mức phải tạo vây cánh. Bảo Ngọc có cái tôi của mình, tôi có danh dự của tôi.

- Tôi thường làm việc về đêm là chủ yếu. Dù công việc làm ăn luôn bận rộn nhưng quan điểm của tôi từ trước đến nay vẫn ưu tiên chồng con là số một. Mỗi ngày tôi mua tất cả các tờ báo có nói đến sự việc này nhưng phải sắp xếp công việc xong hết thì tôi mới “nghiên cứu”. Dù có làm mất thời gian đến đâu thì tôi cũng không để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Cái gì chính, cái gì phụ tôi rất biết.
Thanh Hà
