“Quyền im lặng” của cảnh sát
GiadinhNet - Với những người dân dù vi phạm nhưng vẫn cố hung hăng, khiêu khích, thì những lời đôi co, tranh luận của người thực thi công vụ chỉ khiến luật pháp bớt tính nghiêm minh.
Trên các mạng chia sẻ video trực tuyến, chỉ cần gõ CSGT vào ô tìm kiếm thôi là ra cơ man những đoạn phim được người dân ghi lại các màn đấu lý, cãi lý, thậm chí xô xát giữa người dân và lực lượng cảnh sát giao thông.
Bỏ qua những trường hợp “làm rầu nồi canh” – nhận hối lộ, có hành vi không chuẩn mực khi người dân vẫn nhã nhặn, lịch sự - thì cũng đầy rẫy những clip với giọng điệu khích bác, kích động, cố tình gây hấn hoặc “ăn vạ” của người vi phạm giao thông. Và trong số đó, không ít chiến sĩ “chịu hết nổi” đã nóng nảy “năm ăn năm thua” với người vi phạm. Nhẹ thì lớn tiếng cãi nhau, nặng thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
Từ những hình ảnh đó, chuyện nhỏ là những người thực thi công vụ sẽ bị cấp trên quở trách, kỷ luật; chuyện lớn là sự tôn nghiêm của luật pháp bị giảm nhẹ. Không thể có chuyện, người dân vi phạm pháp luật rồi cả hai bên đều gân cổ lên cãi lý với nhau. Không thể có chuyện hiệu quả thực thi luật pháp lại qua hơn thua cái miệng. Không thể như vậy.
Cách tốt nhất để xây dựng hình ảnh CSGT đẹp trong mắt người dân chắc chắn không phải cái sự “chịu khó nói” như hiện tại, mà là chuẩn mực về tác phong, trong sạch khi làm nhiệm vụ và nghiêm túc khi xử lý sai phạm. Với các đối tượng cố tình “khích đểu” bằng lời nói, cử chỉ, CSGT có quyền giữ im lặng, thay vì hơn thua lý lẽ. Trường hợp người dân phạm vào hành vi chống người thi hành công vụ, thì hãy cứng rắn để bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp.
Sự im lặng và bình tĩnh xử lý trong những hoàn cảnh như vậy giá trị hơn nhiều, “đáng gờm” hơn nhiều so với những câu thoại kiểu “Tôi nói cho anh biết”, “Chị nói thế mà được à”, “Thế bây giờ cô muốn cháu xử lý thế nào”… đầy rẫy trên Youtube. Luật pháp là thượng tôn. Người đại diện luật pháp đương nhiên không thể giống “thầy cãi”.
Nên chăng, ngoài các biện pháp đẩy lùi các hành vi trái luật của CSGT từng được phản ánh (nhận phong bì, thu “phế” định kỳ…), nên chăng, lực lượng này cần được đào tạo thêm một kỹ năng nữa: Im lặng.
Im lặng không phải nhu nhược, mà để giữ cho phong thái của người thực thi công vụ được uy nghiệm. Hoặc đơn giản, im lặng để chờ xử lý.
Và có lẽ, với bất kỳ lực lượng công vụ nào khác cũng vậy, đừng bao giờ cãi nhau với người dân vi phạm.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo