Quyết nghỉ hưu sớm, tôi bỏ phố về sống bình yên trong biệt thự ngoại ô với 5 chú chó
GĐXH - Sau nhiều năm làm việc căng thẳng, tôi quyết định nghỉ hưu sớm để sống chậm lại. Bây giờ, tôi dành thời gian cảm nhận cuộc sống và làm những điều mà trước đây mình chưa từng có cơ hội thực hiện.
Tôi tên là Chen Ying Ying (58 tuổi), đến từ Ôn Châu. Đã 15 năm nay, tôi sống một mình trong căn biệt thự 3 tầng rộng khoảng 200m² ở vùng ngoại ô Thượng Hải cùng với 5 chú chó của mình.
Quyết định nghỉ hưu sớm sau nhiều năm làm việc căng thẳng
Những năm đầu sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh công việc. Ban ngày tôi làm văn phòng, buổi tối lại điều hành một doanh nghiệp tại gia. Mỗi ngày tôi đều phải kiểm tra mọi khâu sản xuất, từ chất lượng sản phẩm, đóng gói cho đến giao hàng.
Nhịp sống bận rộn khiến tôi cảm thấy mình luôn trong trạng thái căng thẳng. Có thời điểm, tôi cảm giác mình sống như một người đàn ông, luôn phải gồng mình để hoàn thành công việc.
Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm để thay đổi cách sống của mình.

Chen Ying Ying (58 tuổi) quyết định nghỉ hưu sớm để chuyến đến ngôi nhà mới sống cùng với 5 chú chó của mình.
Mua biệt thự ngoại ô chỉ sau 20 phút xem nhà
Năm 2003, khi sống ở Thượng Hải cùng hai chú chó, tôi bắt đầu tìm kiếm một nơi ở mới. Thời điểm đó dịch SARS đang bùng phát, khiến nhiều người lo lắng việc nuôi thú cưng trong thành phố có thể gây rắc rối.
Vì vậy, tôi quyết định tìm một ngôi nhà ở vùng ngoại ô.
Cuối cùng, một đại lý bất động sản đã dẫn tôi đến xem một căn biệt thự ở quận Tùng Giang. Ngôi nhà có 3 tầng, khá rộng rãi và có cả một khu vườn nhỏ.
Điều đặc biệt là tôi chỉ mất khoảng 20 phút để xem nhà rồi quyết định mua ngay. Mức giá khi đó khoảng 600.000 NDT, khá phù hợp với khả năng tài chính của tôi.
Sau khi chuyển đến đây, tôi chính thức nghỉ hưu sớm, rời bỏ công việc văn phòng và bắt đầu cuộc sống mới.
"Vương quốc nhỏ" của riêng tôi
Trên mạng xã hội Weibo, tôi đặt tên cho mình là "Queen's Unredom". Bạn bè thường gọi tôi là "Nữ hoàng".
Khi nhìn ngắm ngôi nhà cùng khu vườn của mình, tôi cảm thấy nơi đây giống như một vương quốc nhỏ, nơi tôi sống cùng những người bạn bốn chân.
Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, đến khoảng tuổi 30, tôi nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền đủ để sống thoải mái.
Đó cũng là lúc tôi quyết định nghỉ hưu sớm để sống chậm lại, dành thời gian cho những điều mình yêu thích.
Ngôi nhà của tôi có diện tích khoảng 200m², còn khu vườn xung quanh rộng gần 140m².
Tôi chia khu vườn thành ba khu vực: phía trước rộng khoảng 30m², phía sau gần 100m² và một căn gác kính nhỏ khoảng 13m² trên sân thượng – nơi tôi trồng rất nhiều hoa giấy với đủ màu sắc.
Toàn bộ thiết kế khu vườn, từ bố cục đến lựa chọn cây trồng, đều do chính tay tôi thực hiện.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, đến khoảng tuổi 30, tôi nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền đủ để sống thoải mái. Đó cũng là lúc tôi quyết định nghỉ hưu sớm để sống chậm lại.
Khu vườn tái hiện ký ức tuổi thơ
Ngôi nhà của tôi không quá sang trọng như nhiều căn biệt thự khác. Thay vào đó, nó mang vẻ giản dị với nhiều món đồ cũ.
Đi qua phòng khách là khu vườn phía sau. Dù diện tích không lớn nhưng nơi đây có đủ khu vực thư giãn, khu ủ phân hữu cơ và một "ngôi nhà nhỏ" tôi làm dành cho các loài côn trùng.
Ý tưởng thiết kế khu vườn này bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ của tôi.
Khi còn nhỏ, tôi từng sống với bà nội ở quê nhà Ôn Châu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Vì vậy, khi nghỉ hưu sớm và chuyển về ngoại ô, tôi muốn tái hiện lại cảm giác bình yên của những ngày tháng ấy.
Một góc vườn nhỏ khiến hàng xóm thích thú
Cạnh nhà tôi có một cụ bà đã 90 tuổi. Mỗi lần đi ngang qua, bà thường dừng lại vài phút để ngắm khu vườn.
Nhìn gương mặt hiền hậu của bà, tôi lại nhớ đến bà ngoại của mình. Vì không muốn bà phải đứng lâu, tôi đặt trước cửa nhà một chiếc ghế gỗ để bà có thể ngồi nghỉ.
Không ngờ sau này chiếc ghế ấy lại trở thành nơi nhiều người dừng lại chụp ảnh.
Khu vườn phía trước vốn là nhà để xe, nhưng sau khi cải tạo, tôi biến nơi này thành một không gian giống như nhà hàng ngoài trời.
Ở giữa là bàn ăn lớn, nơi tôi và bạn bè tụ họp vào những dịp cuối tuần. Xung quanh là gần 100 loài hoa như cẩm tú cầu, hoa mộc, hoa hồng, lily hay cẩm chướng. Nhờ vậy khu vườn luôn rực rỡ suốt bốn mùa.

Khu vườn phía trước vốn là nhà để xe, nhưng sau khi cải tạo, tôi biến nơi này thành một không gian giống như nhà hàng ngoài trời.
Cuộc sống bình yên sau khi nghỉ hưu sớm
Từ khi nghỉ hưu sớm, cuộc sống của tôi trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mỗi buổi sáng khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm không phải là đánh răng hay ăn sáng mà là ra vườn chăm cây. Tôi cắt tỉa hoa giấy, quét lá rụng và nhặt những cánh hoa tàn.
Có những ngày tôi dành gần như toàn bộ thời gian trong nhà kính để chăm sóc cây cối.
Sau đó tôi mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa ăn vừa ngắm khu vườn phía sau.
Khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày, tôi thường pha một ấm trà hoa mộc và ngồi thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh.
Trong nhiều năm sống ở đây, tôi gần như không rời khỏi nơi này. Lần duy nhất tôi vào trung tâm Thượng Hải là năm ngoái để làm visa sang Hà Lan ngắm hoa.

Trước đây tôi từng rất nhiệt huyết, luôn bận rộn với công việc. Nhưng sau khi nghỉ hưu sớm, tôi nhận ra cuộc sống bình yên mới là điều mình thực sự mong muốn.
Mong muốn sống an yên đến năm 90 tuổi
Tôi luôn cho rằng con người nên làm việc chăm chỉ trước tuổi 40. Sau đó, nếu có điều kiện, hãy dành thời gian để cải thiện chất lượng cuộc sống.
Trước đây tôi từng rất nhiệt huyết, luôn bận rộn với công việc. Nhưng sau khi nghỉ hưu sớm, tôi nhận ra cuộc sống bình yên mới là điều mình thực sự mong muốn.
Tôi vẫn còn một căn nhà ở quê nhà Ôn Châu, nhưng không có ý định quay về đó. Tôi đã quá quen với cuộc sống nơi đây.
Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục sống như vậy cho đến năm 90 tuổi – trong một không gian bình yên, giản dị và nhẹ nhõm trong tâm hồn.
Theo Sohu
Ngỡ ngàng ngày đi xem mắt, "đối tượng" lại là người cũ tôi chưa quên
Tâm sự - 1 giờ trướcThật không ngờ, mới đây tôi lại được em họ làm mối cho cô bạn học, khi gặp mặt tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đối tượng "xem mắt" lại chính là cô ấy, người tôi vẫn luôn vương vấn bấy lâu nay.
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm
Tâm sự - 1 ngày trướcEm gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.
Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá
Tâm sự - 1 ngày trướcSau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
Tâm sự - 2 ngày trướcCưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 3 ngày trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
