Rau “héo” trên đồng thành “vàng” trên phố
GiadinhNet - Khoảng một tuần trở lại đây, giá rau xanh tiếp tục tăng trong khi nguồn cung tương đối dồi dào, thậm chí tại nhiều ruộng rau đã xảy ra cảnh bán tháo, ế hàng. Ngược lại, tiểu thương giải thích với người tiêu dùng là… do thời tiết bất lợi, do rau khan hiếm.
![]() |
|
Những luống rau xanh mướt ở xã La Phù, Hoài Đức. |
Ngày 1/4, khảo sát của PV Báo GĐ&XH tại một số chợ ở Hà Nội như chợ đầu mối nông sản Dịch Vọng (Cầu Giấy), Ngọc Hà, Kim Liên, Ngã Tư Sở, Vĩnh Tuy… giá rau xanh đã tăng 1,5 lần so với một tuần trước. Thậm chí, có nơi giá rau đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm sau Tết nguyên đán.
|
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về việc giá súp lơ ở chợ là 7.000- 8.000 đồng/cây loại vừa, 10.000 đồng/cây loại to, giá bán tại vườn chỉ 3.000-4.000 đồng/cây thì ông Thắng, chủ hộ trồng rau ở xã Minh Khai than thở: “Không bán hơn được, đến tận vườn vẫn bị chủ buôn ép giá là thường. Mình mà kèo giá, khó khăn là họ dỗi, tìm mối khác. Trong xã từng có nhà kèo giá bị chủ buôn cạch mặt, đến kỳ thu hoạch phải mang rau đến tận chợ bán, cực lắm”. |
Còn ông Nguyễn Chiến Thắng, cũng là người trồng rau ở xã Minh Khai cho hay: “Nhà tôi đang có mấy luống súp lơ cọc cằn hơn đợt chính vụ nhưng giá bán lại được hơn. Giá tại ruộng 3.000 - 4.000 đồng/cây to, cây nhỏ thì đổ đồng 2.000 đồng/cây”.
Cũng theo ông Thắng, nhà trồng hàng chục sào rau, nên buộc phải bán sỉ, không thể mang đi bán lẻ ngoài chợ được. “Thà bán thấp một chút rồi nhanh tay gieo lứa mới còn hơn đến kỳ thu hoạch là phải rong ruổi bán lẻ cả nửa tháng”, ông Thắng nói.
Người trồng khổ, người dùng thiệt
Thực tế tìm hiểu tại ruộng vẫn chưa cho chúng tôi câu trả lời về việc giá rau tăng bất thường. Trở về chợ đầu mối nông sản Dịch Vọng, giá rau cũng không phải quá cao so với giá cất sỉ tại ruộng. Giá rau bán cho các tiểu thương thường cao hơn giá bán tại ruộng khoảng 3.000- 4.000 đồng/kg.
Như vậy là giá rau tăng, nhưng người trực tiếp trồng rau “một nắng hai sương” lại không được hưởng lợi nhiều mà tiểu thương bán lẻ mới là người trục lợi. Chúng tôi đem băn khoăn này hỏi chị Hà Thị Bình, chủ cửa hàng rau ở chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình) thì được bật mí: “Rau là thứ sáng tươi, chiều héo, tối đổ đi. Nắng nóng thế này, rau bán không hết thì chiều tối rất dễ phải đổ đi nên buộc phải… bán tăng giá để bù lỗ”.
Vừa nói, chị Bình vừa chỉ tay về phía đống rau đã úa vàng đang chất phía sau quầy hàng của mình nói: “Đấy, cả đống rau cất về bao nhiêu tiền chúng tôi phải đổ đi có ai biết cho đâu. Tại thời tiết nên mỗi bên thiệt một tí thì mới giúp nhau sống được chứ”.
Chừng nào giá cả nông sản vẫn do lái buôn, tiểu thương “chèo lái” thì người nông dân vẫn sẽ tiếp tục bị ép giá và người tiêu dùng vẫn phải ăn đắt. Chỉ khi nào giải được bài toán về đầu ra và điều tiết giá cho nông sản thì việc tăng giá bất hợp lý ở các loại nông sản mới chấm dứt.
Mai Hạnh
