Rau xanh tăng giá gấp đôi
Trời rét kèm mưa khiến giá rau xanh trên thị trường Hà Nội tăng lên gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với những ngày trước đó.
![]() |
|
Các tiểu thương buôn rau cũng luôn than thở: "Rau đắt quá!". |
Một nguyên nhân khác nghe có vẻ hợp lý mà những người buôn bán rau xanh thường đưa ra mỗi khi có khách hàng kêu ca “giá cả đắt đỏ” là do trời mưa, rau lấy về chất đống nhiều rất mau hỏng nên chỉ bán được trong ngày, nếu còn để lại đến hôm sau rau héo rũ, thối úa, đành bỏ đi.
Theo khảo sát của phóng viên, do ảnh hưởng của thời tiết, số lượng rau xanh, củ quảtại một số chợ bán lẻ trong nội thành Hà Nội những ngày này đắt lên tới 50% so với thời điểm trước rét.
Tại chợ cóc Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội), các loại rau đều tăng giá gần như gấp đôi so với cách đó ít ngày. Cụ thể, su hào được bán với giá 5.000 đồng/củ, trong khi ngày bình thường khác giá chỉ khoảng 3.000 đồng/củ. Rau cần trước đó 3 hôm chỉ 7.000 đồng/kg, hiện giờ, giá này tăng lên thành 9.000 đồng/kg. Cải chíp 5.000 đồng/mớ trong khi trước đó chỉ 2.000 đồng/mớ.
“Sáng nay, tôi phải tranh thủ đi sớm lấy hàng, chỉ cần chậm chân một chút là không còn hàng để mà lấy bán. Trời rét, những người nuôi trồng rau ởThạch Thất, Hà Đông rất ngại cắt rau, không có ai rao hàng đi bán nên rau trở nên khan hiếm, vì vậy mà đẩy giá lên theo” , chị Hà - tiểu thương bán rau xanh trong chợ Hôm nói.
Bây giờ đang đợt rét đậm, rau thu hoạch được ít, lấy buôn đắt hơn nên giá bán lẻ tăng lên cũng là chuyện bình thường, một vài hôm nữa thời tiết ấm trở lại, nguồn cung dồi dào thì rau xanh chắc chắn sẽ hạ giá thôi”.
