Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rối loạn tâm lý sau cú sốc ở trẻ

Thứ sáu, 16:47 20/04/2007

Từ 4 tháng nay, cháu Minh (10 tuổi, Hà Nội), luôn hoảng sợ, lo lắng bởi nghĩ mình bị bệnh và có thể sắp chết. Ám ảnh này xuất hiện sau lần Minh chứng kiến cái chết của một người bạn.

Minh là con một trong một gia đình khá giả, ngoan ngoãn, học giỏi nên cuộc sống rất dễ chịu. Năm ngoái, một bạn trai cùng lớp cháu đột ngột qua đời vì một cơn đau tim ngay tại lớp học. Nhiều ngày trôi qua, hình ảnh cái chết của bạn vẫn quanh quẩn trong đầu Minh. Cháu nhớ bạn, nghĩ đến những cái chết. Đọc truyện tranh, xem phim hay nhìn thấy những điều đáng sợ, cháu cũng nghĩ đến cái chết. Cháu cảm thấy sợ, luôn lo lắng rồi một ngày nào đó mình cũng phải chết.

Những lo âu này khiến Minh không thể tập trung học. Mỗi đêm nằm xuống giường, cháu lại thao thức, suy nghĩ vẩn vơ về cái chết. Cứ nhắm mắt, hình ảnh cái chết lại hiện lên trong đầu, khi ngủ thường thấy ác mộng. Minh sợ ngủ vì lo khi trời sáng sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.

Minh cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, và bản thân như đứng lặng trong một khoảng không mà mọi thứ đang diễn ra với vận tốc chóng mặt. Nhìn lên đồng hồ, cháu lại giật mình tự hỏi sao thời gian trôi nhanh thế. Cảm nhận thời gian càng khiến cháu lo lắng về cái chết.

Tại phòng khám TuNa (số 26, ngõ 255 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Minh được chẩn đoán là rối loạn stress sau sang chấn. Sau hai tháng trị liệu tâm lý, cháu đã hồi phục, vui vẻ trở lại với những thú vui và việc học tập thường ngày.

Không chỉ Minh mà nhiều cháu bé khác cũng bị rối loạn stress sau sang chấn. Tinh thần trẻ em như một cây non, các biến cố lớn như cơn bão có thể khiến cây không chịu nổi. Sự kiện gây sốc có thể là thảm họa thiên nhiên, một tai nạn nặng nề, chứng kiến cái chết khốc liệt của người khác hoặc là nạn nhân của hành vi bạo lực. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm để điều chỉnh, trẻ hoàn toàn có thể trở lại bình thường.

Các bà mẹ nên nghĩ đến chứng rối loạn trên nếu sau vài tuần đến vài tháng kể từ khi có sang chấn, trẻ có 3 trong số các biểu hiện sau:

- Buồn chán.

- Hồi ức về sự kiện đó lặp đi lặp lại.

- Gặp ác mộng thường xuyên.

- Trằn trọc khó ngủ, ngủ không yên.

- Khó tập trung chú ý, giảm khả năng học tập.

- Căng thẳng, không có khả năng thư giãn.

- Trầm cảm.

- Lo âu tương lai bị cản trở.

- Dễ kích thích, nổi giận.

- Quá cảnh giác.

- Dễ giật mình.

- Tránh giao tiếp và các tác động từ bên ngoài.

Trẻ bị rối loạn stress sau sang chấn cần được đưa đến các trung tâm tư vấn về sức khoẻ tâm lý, tâm thần để được giúp đỡ.

Theo Vnexpress

kieudiep
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An bung nở rực rỡ, hút du khách check-in

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH - Cánh đồng hoa hướng dương rộng 50 héc-ta ở Nghệ An đang vào mùa nở rộ, thu hút nhiều du khách ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đến tham quan, check-in.

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Nuôi dạy con - 24 phút trước

GĐXH - Không ít bậc phụ huynh đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng tin là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, bất hiếu.

Giọng ca cải lương tuồng cổ Lệ Châu xế chiều: Không chồng con, không tài sản, ở trọ 10m2

Giọng ca cải lương tuồng cổ Lệ Châu xế chiều: Không chồng con, không tài sản, ở trọ 10m2

Giải trí - 24 phút trước

GĐXH - Nữ nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Lệ Châu khiến nhiều người xót xa khi thừa nhận tuổi xế chiều sống cô độc: Không chồng, không con, không tài sản, ở trọ 10m2, đi xin cơm chay từ thiện 10 ngày/tháng.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?

Hatchback giá 300 triệu đồng trang bị chẳng kém SUV hạng cao chạy xa tới 333km, sạc ‘siêu tốc', rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ dậy sóng khi về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 24 phút trước

GĐXH - Hatchback sở hữu trang bị không thua kém các dòng SUV hạng cao và đang nổi lên như đối thủ đáng gờm của nhiều mẫu xe xăng trong cùng phân khúc.

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 50 phút trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng 20/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 0°C, băng giá phủ trắng nhiều khu vực, tạo nên khung cảnh hiếm gặp trên “nóc nhà Đông Dương”.

Chỉ sợ mạch máu của bạn sắp "cứng như đá" nếu sáng dậy cảm nhận được 5 thứ này, mùa lạnh càng nguy hiểm!

Chỉ sợ mạch máu của bạn sắp "cứng như đá" nếu sáng dậy cảm nhận được 5 thứ này, mùa lạnh càng nguy hiểm!

Sống khỏe - 2 giờ trước

Đừng chủ quan với 5 "tín hiệu cầu cứu" từ mạch máu dưới đây. Hãy đi khám ngay trước khi nhồi máu cơ tim, đột quỵ tìm đến bạn.

Top