Rơi xuống kênh, 3 em nhỏ chết đuối

| Xã hội

Không thấy con đâu, nhóm bố mẹ tá hỏa đi tìm và nhờ cả loa phát thanh để tìm con. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể các em được phát hiện dưới dòng kênh Tàu Hũ.

Kênh Tàu Hũ  - nơi 3 em nhỏ bị chết đuối
Khoảng 15 giờ chiều 22/12, người thân của các em Hứa Thanh Hào, Phan Minh Chính (cùng 4 tuổi) và Đinh Ngọc Hoàng Anh (2 tuổi, cùng ngụ quận 8, TPHCM) vội vã đến UBND phường 15, quận 8 nhờ thông báo trên loa phát thanh về việc mất tích của các em.
 
Dù đã thông báo nhưng vẫn không thấy tung tích của con mình, mọi người quyết định chia nhau ra đi tìm. Khi đến khu vực bờ kè Bến Mễ Cốc thì được một số người dân chạy ghe chở chuối cho biết trước đó thấy 3 em nhỏ đi trên bờ.
 
Mọi hướng tìm kiếm đều tập trung vào đoạn kênh Tàu Hũ từ số nhà 187 – 212 Bến Mễ Cốc. Sau gần 5 giờ lặn ngụp tìm, đến 21 giờ 30 cùng ngày, thi thể 3 em lần lượt được tìm thấy dưới lòng kênh.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng Ban điều hành khu phố 8 kiêm tổ trưởng dân phố 91 (phường 15, quận 8) - thì cả 3 em nhỏ đều là con của những gia đình lao động nghèo nhập cư. Trong số đó, hoàn cảnh của bé Hoàng Anh khá đáng thương. Bố mẹ li dị sớm, hai anh em Hoàng Anh được ông nội nuôi dưỡng.

Trước những khó khăn của gia đình các nạn nhân, Ban điều hành khu phố 8 đã vận động người dân quyên góp tiền hỗ trợ việc hỏa táng cho 3 cháu nhỏ xấu số.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Hiện trạng hàng chục hộ dân thôn ven sông Tích ở Hà Nội ra sao sau 1 tuần ngập lũ?

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều ngày bị ngập sâu do nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động III, những ngày này, nước lũ bắt đầu rút dần. Dù nhiều tuyến đường và khoảng sân vẫn còn ngập nhẹ, người dân thôn Liệp Tuyết, xã Kiều Phú (Hà Nội) đã bắt đầu xắn tay dọn dẹp bùn đất, rửa sân vườn để sớm ổn định lại cuộc sống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.