Rủ nhau giết người để kỷ niệm... 1 ngày quen nhau
Sau khi cơm no rượu say, trên đường đi tắm suối, hai gã thanh niên nảy ra ý định giết người, cướp xe máy để lấy tiền ăn tiêu.
Gặp họa vì nghe theo gã bạn đường bạn chợ

Sáng sớm hôm sau – 7/5/2012, “đôi bạn vàng” tiếp tục đi chơi và định lên khu bể nước để tắm. Nhưng vì mải la cà nên khi đi đến nơi thì đã giữa trưa, trời nắng gắt và Tả thay đổi quyết định không tắm nữa. Không đi tắm nữa thì lại tiếp tục đi chơi, nhưng mà muốn đi chơi thì phải có tiền nên Tả rủ Tuân vào chỗ lán trông xe máy của ông Hoàng Văn Hoa ở cùng xã Liêm Phú lấy trộm xe bán lấy tiền đi chơi tiếp. Nghe bùi tai, Tuân đồng ý.
Cho hút thuốc lào, suýt bị lấy mạng
Khi cả hai đến nơi thì ông Hoa đang ngồi ở cầu thang nhà sàn để trông gần chục chiếc xe máy các loại của những người đi làm nương gửi. Ông Hoa thấy Tả dẫn theo bạn xông thẳng vào nhà mình mà không nói năng gì nên ông hỏi hai vị khách không mời rằng: “Chúng mày đi đâu?”. Tả trả lời: “Đi vào chơi xin hút thuốc lào”. Nói rồi Tả tự tiện ngồi xuống, cầm điếu thuốc lào hút. Ngồi nói chuyện với ông Hoa một lúc thì Tuân ra phía sau nhà đi vệ sinh, thấy vậy Tả cũng đi theo. Tại đây, cả hai “hội ý nhanh” với nhau: “Phải chém chết ông Hoa thì mới lấy được xe máy!”.
Bị hai gã thanh niên trẻ khỏe đánh, chém gây thương tích khắp người nhưng ông Hoa vẫn cố co chân đạp Tuân làm rơi con dao, đồng thời hô hoán kêu cứu. Tuân thấy thế sợ quá bỏ chạy, Tả thấy Tuân chạy cũng vớ cuộn dây thừng ở gần đó quăng vào người ông Hoa để ông Hoa vướng không kịp dậy, rồi cũng bỏ chạy theo. Ông Hoa cố lết đến lán nhà anh Nguyễn Văn Linh cách đó chừng 300m nhờ cứu giúp và được anh Linh chở đến Bệnh viện huyện Văn Bàn cấp cứu nên thoát chết trong gang tấc.
Về phía hai kẻ sát nhân, sau khi gây án, bọn chúng bỏ chạy xuôi theo bờ suối. Thấy trên người dính nhiều máu, cả hai dừng lại rửa chân tay và cởi vứt mũ, áo xuống suối rồi chạy tiếp. Tuân sức khỏe không bằng Tả , chạy được một đoạn mệt quá, lại đau chân nên ngồi nghỉ một lúc rồi định sẽ về nhà Tả lấy ba lô quần áo trốn lên đồi cây gần nhà. Tuy nhiên, chiều tối hôm đó Tuân mò về nhà thì đã bị công an tóm gọn. Còn Tả chạy được ra đường cái, nhảy lên chiếc ô tô tải chở quặng đi đến xã Sơn Thủy, Thạch Bàn. Thấy nhiều công an chặn đường, Tả nhảy xuống xe và trốn lên rừng. Sau 2 ngày lang thang trong rừng, Tả thành thân tàn ma dại do không có thức ăn, lại có muỗi bọ cắn nên hắn bèn mò về nhà kiếm cơm ăn. Nhưng khi hắn vừa về đến nhà thì cũng bị lực lượng công an tóm gọn.