Rùng mình lời khai của sát thủ tuổi teen giết hại bé gái chăn ngựa
Từng chi tiết của vụ án mà hắn gây ra được tái hiện như những thước phim quay chậm khiến những người dự khán phải rùng mình.

Bị cáo Bàn Văn Lượng đứng trình bày hành vi tội ác trước vành móng ngựa với dáng vẻ lộc ngộc của một gã trai người dân tộc thiểu số 15 tuổi. Từng chi tiết của vụ trọng án rùng rợn mà hắn gây ra gần 4 tháng trước được tái hiện như những thước phim quay chậm khiến gia đình nạn nhân và những người dự khán phải rùng mình, đau đớn nghẹn ngào.
Theo đó, khoảng 14h ngày 13/3/2012, bị cáo Lượng đi chăn trâu ở khu vực đê sông Hồng đoạn qua địa phận thôn Mai Hồng thì gặp em Đặng Thị Phiếu (SN 2000, ở cùng thôn) đang chăn ngựa một mình. Nhìn cô bé lớp 6 xinh xắn hồn nhiên như nụ hoa rừng giữa không gian vắng vẻ, trong lòng gã trai mới lớn nảy sinh tà ý. Hắn liền nghĩ ra một kế hiểm độc, lừa Phiếu là hắn đánh rơi mất tờ tiền 50.000 đồng, rồi bảo Phiếu cùng đi tìm hộ; nếu cô bé tìm được, Lượng sẽ trả công cho Phiếu 20.000 đồng. Tưởng thật, cô bé cùng thôn đã đi cùng Lượng xuống khu vực bãi cát sông Hồng để tìm tiền.
Nhưng vừa đi được khoảng 100m, Lượng bất ngờ dùng hai tay ôm ngang người Phiếu, định giờ trò đồi bại. Bé gái ngây thơ chưa từng biết đến chuyện trăng hoa nhưng ý thức được rõ bản thân đang gặp nguy hiểm nên lấy hết sức bình sinh gỡ tay Lượng ra rồi bỏ chạy vào khu khe đất bị sạt lở ở gần bờ sông. Lập tức, Lượng đuổi kịp túm được chân Phiếu kéo lại làm Phiếu bị ngã sấp xuống đất.
Hắn tiếp tục kéo Phiếu xuống phía bên dưới khoảng 4m thì bỏ chân cô bé ra. Phiếu ngồi dậy van xin Lượng nhưng gã trai không nói gì mà dùng chân đạp một cái vào bụng làm Phiếu ngã ra. Quá đau đớn, bất ngờ và sợ hãi, Phiếu kêu cứu nhưng Lượng dùng tay phải bịt mồm nạn nhân lại và bị Phiếu cắn vào ngón tay cái. Như con thú say mồi, hắn nhặt một hòn đá ở cạnh đó đập liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, vùng mặt Phiếu thì thấy máu chảy nhiều, cô bé nằm bất động không kêu được nữa. Lúc này hắn mới dùng hai tay lột đồ của bé gái định thực hiện hành vi giao cấu nhưng vì thấy nạn nhân nằm im, tưởng Phiếu đã chết nên Lượng từ bỏ ý định đồi bại trên.

Những nỗi đau đớn khôn nguôi...
Có mặt tại tòa, tận mắt nghe kẻ sát thủ khai tường tận về tội ác đã gây ra với con mình, cha mẹ nạn nhân không kìm nén được tiếng nấc nghẹn. Có lẽ suốt đời, cha mẹ cô bé xấu số không bao giờ quên được buổi sáng định mệnh ngày 13/3/2012, như mọi ngày bé Phiếu chào bố mẹ đi chăn ngựa. Đến trưa hôm đó, chờ mãi không thấy con về nhà, cha mẹ cô bé lòng dạ như lửa đốt vì linh cảm có chuyện chẳng lành.
Sau hai ngày khổ công kiếm tìm, trưa 15/3 người nhà đã phát hiện dưới một khe đá ngay mép sông Hồng là xác bé Phiếu được che lấp sơ sài bằng đất, đá và cây cỏ nên trình báo sự việc tới cơ quan công an về vụ án mạng. Gia đình nạn nhân không ngờ rằng kẻ gây ra cái chết cho con em họ lại là gã trai cùng bản, cũng đang ở tuổi vị thành niên.
Bàn Văn Lượng là con thứ hai trong một gia đình nông dân nghèo người dân tộc Dao ở cùng thôn Mai Hồng 1. Hoàn cảnh gia đình Lượng khá éo le, không hạnh phúc, từ ngày người cha bỏ mẹ con Lượng đi lấy vợ hai thì hắn sống cùng với mẹ, cuộc sống khá chật vật. Hắn ít khi được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, quanh năm chỉ biết quanh quẩn chăn trâu với làm nương. Tuy vậy, khoảng 2 năm trở lại đây, khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, Lượng bắt đầu có biểu hiện đua đòi, hư hỏng... Ban đầu là bỏ học, vùi đầu vào các game online đầy bạo lực, mang tính kích dục, sau đó là dạt nhà xuống Yên Bái, Hà Nội chơi. Vì cần tiền chơi game, Lượng bắt đầu trộm cắp vặt, khi thì chiếc xe đạp, khi thì chiếc điện thoại di động của họ hàng.
Tối 13/3, khi bản nhỏ xôn xao cái tin cô bé Phiếu “mất tích” và đổ xô đi tìm kiếm, Lượng vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn về nhà và sinh hoạt bình thường, không biểu hiện điều gì khác lạ. Hắn chắc mẩm rằng mình đã giấu xác nạn nhân vào khe đá sẽ không ai có thể phát hiện ra. Kể cả trường hợp khi người nhà của Phiếu tìm ra xác, Lượng cũng không hoang mang vì nghĩ rằng không có chứng cứ kết tội cho hắn được.