“Running Man” Vũ Xuân Tiến làm đại sứ du lịch – Nên hay không?
GiadinhNet - Chiếc ghế Đại sứ Du lịch của người đẹp Lý Nhã Kỳ đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Đã từng có thời điểm, nhiều hoa khôi, người đẹp mong ước được ngồi vào chiếc ghế này để rồi lâu nay, sự kiện này rơi vào im lặng.
![]() Vũ Xuân Tiến đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc sau hành động cởi áo chạy bộ 8 km theo xe đội tuyển Arsenal?! |
Thế nhưng gần đây, nó lại được đem ra bàn luận sôi nổi. Và lần này, ứng cử viên là chàng “Running Man” Vũ Xuân Tiến.
Sự kiện chàng “Running Man” chạy bộ 8km đón CLB Arsenal, được các cầu thủ Arsenal mời lên xe rồi sau đó được mời đến sân Emirates xem một trận Arsenal thi đấu là một chiêu PR tuyệt vời cho cả Arsenal và bóng đá Việt Nam. Hình ảnh Vũ Xuân Tiến khoác trên vai lá cờ đỏ sao vàng đã đánh thức lòng tự trọng và niềm tự hào dân tộc đối với tất cả những ai mang trong mình dòng máu Việt.
Có thể nói, việc làm của Vũ Xuân Tiến đáng giá hơn hàng triệu USD mà Tổng cục du lịch Việt Nam đã bỏ ra để quảng bá với bè bạn năm châu.
Ngay lập tức, số người hâm mộ Asenan đã tăng lên hàng triệu người. Còn với Việt Nam, một cầu thủ của đội Manchester United đã phải thốt lên đầy ghen tị: “Manchester United sang Việt Nam còn được chào đón hơn thế”.
Đáng lý Tổng cục Du lịch Việt Nam phải chớp lấy cơ hội “ngàn vàng”, hiếm hoi này để quảng bá cho ngành du lịch trong nước vốn nhiều điều tiếng bởi sự chặt chém thì tiếc thay, họ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Càng đáng tiếc hơn, theo phản ánh của báo chí, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 6/8, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng kết nối của Tiến với Arsenal là kết nối cá nhân, Vũ Xuân Tiến đi rất nhanh, thứ sáu (ngày 2-8) đi, thứ hai (ngày 5-8) đã về.
“Cơ quan nhà nước làm sao kết nối được với cá nhân trong thời gian ngắn như thế. Với thời gian ấy thì quả thật là không thể nào tổ chức được” - ông Cường nói.
Xin thưa, đây tuy là chuyện của Vũ Xuân Tiến nhưng nó không phải chuyện riêng tư khi nhiều hãng thông tấn trong nước và thế giới đã loan tin từ nhiều ngày trước. Đã có hàng vạn, hàng triệu người dân Việt Nam biết đến sự kiện này, chả lẽ riêng Tổng cục Du lịch không biết?
Lý do “Cơ quan nhà nước làm sao kết nối được với cá nhân trong thời gian ngắn như thế” còn biểu hiện của một não trạng cổ hủ, bao biện bởi việc Arsenal mời Vũ Xuân Tiến sang sân đã được loan báo ngay từ khi Arsenal còn ở Việt Nam.
Vả lại, trong thời buổi công nghệ thông tin, chỉ cần một cú điện thoại hay email là chuyện “nhỏ như con thỏ”. Thậm chí, Tổng cục Du lịch hoàn toàn có thể nhờ sứ quán Việt Nam tại Anh lo giúp việc này.
Làm du lịch không chỉ phải biết chớp cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.
Rượu Mao Đài (Trung Quốc) nổi tiếng như hôm nay là bởi tại một hội chợ, nhiều người nước ngoài chưa biết đến loại rượu này. Các nhà tổ chức bèn nghĩ ra chiêu thức “vô tình” làm vỡ một chum lớn, khiến rượu đổ tràn và bốc mùi thơm ngào ngạt là một trong số những chiêu PR điển hình.
Với trường hợp Vũ Xuân Tiến, nếu cứ tư duy như thế, ngành du lịch Việt Nam khó mà phát triển.
Do có những thành công lớn trong việc quảng bá và đánh thức niềm tự hào dân tộc và có lẽ cộng với những bức xúc trước cách hành xử của Tổng cục Du lịch, dư luận hiện nay đang dấy lên yêu cầu Vũ Xuân Tiến làm đại sứ du lịch Việt Nam.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
