Những chiêu này, tuy không mới song trên thực tế ít nhiều cũng có tác dụng với người tiêu dùng trong thời buổi suy thoái kinh tế đang bao trùm lên cả thế giới này. Thế nhưng, sự đời không đơn giản! Nghề buôn không cho phép người ta bán lỗ, ngoại trừ đó là vì một lý do bất khả kháng hoặc quá ư đặc biệt. Bất khả kháng thì khỏi nói. Chuyện “bán đổ, bán tháo” là đương nhiên! Còn lý do quá ư đặc biệt, kiểu như bán cắt lỗ, bán “tháo chạy” khỏi lĩnh vực mình đang kinh doanh… Còn lại, 100 quảng cáo “giá sốc”, 99 quảng cáo trong đó là ảo! Những gì khách hàng nhận được từ những vụ “kích cầu” đó, xem ra vẫn cao hơn cái giá trị thực tế mà sản phẩm đó được làm ra!
Gần đây, khi Nhà nước tung gói hỗ trợ lãi suất 6% lên tới 30.000 tỷ dành cho người dân mua nhà, cũng có nhiều lời bàn ra tán vào. Những lời bàn đó, kiểu như rằng “liệu có nên có một khoản tiền lớn đến vậy đổ vào thị trường bất động sản hay không khi mà chính những nhân tố cầm chịch thị trường này vẫn đang cố gắng “vớt vát”, kiếm chác? Hay là “có nên bơm tiền cho lĩnh vực bất động sản không, khi mà có vô vàn những ngành nghề khác liên quan đến sản xuất vẫn đang rất cần tiền để tồn tại”?v.v...
Ai cũng hiểu gói tín dụng đó là nhằm giúp người dân có thu nhập thấp tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ để thực hiện mơ ước có một chỗ chui ra chui vào. Thế nhưng, nguồn vốn giá rẻ đó đi đâu, nếu cuối cùng không lại là đến với chính thị trường bất động sản? Mà thị trường bất động sản, chưa bao giờ là “sản phẩm” hay “sân chơi” của những người có “thu nhập thấp”!.
Thường Sơn