Sát hại láng giềng vì lời thách đố
GiadinhNet - Những lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh này tại cơ quan điều tra khiến chiều người rùng mình.
Ngày 27/9, đối tượng Chu Thiên Huế (23 tuổi, xóm 3, Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) kẻ gây ra vụ án tàn bạo (chém gần đứt cổ người hàng xóm) đã được di lý về trại tạm giam Công an Nghệ An. Những lời khai của kẻ sát nhân máu lạnh này tại cơ quan điều tra khiến chiều người rùng mình.
Ngày 24/9, chị Phạm Thị Hường (50 tuổi, trú xóm 3, Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) thấy nhà mình bị ném đá. Bực tức, chị Hường chạy ra sân hướng sang nhà Huế chửi. Mặc dù những lời chửi đó ám chỉ đến Huế nhưng Huế không nói gì. 7 giờ tối cùng ngày, mẹ Huế là chị Phạm Thị Khuyên (49 tuổi) đi làm về nghe hàng xóm xì xào chuyện con trai bị chửi, lời lẽ nặng nề nên đã có lời qua tiếng lại với chị Hường. Khi cuộc “đấu võ mồm” giữa chị Khuyên và chị Hường đang diễn ra gay gắt thì Huế ở trong nhà nói vọng ra với chị Hường là: "Im mồm đi không tao sang chém chết". Đang cơn nóng giận, chị Hường nói lại: "Tao thách mày sang chém". Ngờ đâu đó là câu nói sau cùng của chị Hường. Ngay sau câu nói, chị Hường đi vào nhà và thôi chửi bới. Huế chạy ra giếng lấy con dao dài 0,5m rồi trèo tường sang nhà chị Hường. Huế thấy chị Hường đang đứng cạnh giường liền cầm dao lao vào chém 3 nhát vào cổ và vai chị. Nạn nhân ngã gục xuống nền nhà, Huế không chịu dừng lại mà tiếp tục chém thêm một nhát vào chân nạn nhân. Gây án xong, thấy nạn nhân đã chết nên Huế bỏ trốn sang nhà một người anh em cùng làng, kể toàn bộ sự việc xảy ra cho mọi người nghe. 21 giờ cùng ngày Huế đến Công an xã Diễn Trường đầu thú cùng con dao gây án. Tại bản cung đầu tiên, Huế đã thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội.