Sau mưa lớn, nhà bỗng dưng bốc cháy
GiadinhNet – Sau cơn mưa lớn, nhiều người phát hoảng khi nhà của bà Nguyễn Thị Xinh (75 tuổi, trú đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bỗng dưng bốc cháy.
![]() Phòng ngủ bị “bà hỏa” thiêu rụi. Ảnh Đức Hoàng |
“Lúc đó có một mình bà Xinh ở nhà, khi thấy khói bốc lên nghi ngút, chúng tôi la hét, kêu cứu và tìm cách dập lửa. May có hai thanh niên nhảy qua tường rào lao vào nhà bế bà Xinh chạy ra ngoài, thoát chết”, một nhân chứng kể lại.
Sau khi cứu được bà Xinh ra ngoài, nhiều người dân dùng nước và bình cứu hỏa mini tìm cách dập lửa và điện báo lực lượng PCCC Đà Nẵng.
Vài phút sau, lực lượng PCCC Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa. Khoảng 20 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.
Rất may trời mới mưa to nên một số đồ đoàn còn bị ẩm ướt nên ngọn lửa không thể cháy và lan nhanh sang một số nhà bên cạnh.
Tại hiện trường, toàn bộ phòng ngủ và phòng bếp của nhà bà Xinh bị thiêu rụi hoàn toàn.
Được biết, bà Xinh bị tai biến, bại liệt chân, hiện đang ở cùng vợ chồng của con trai. Khi xảy ra cháy cả nhà đều đi vắng, một mình bà Xinh ở nhà.
Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ.
Đức Hoàng
