Sau vụ nổ ở Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội): Người mẹ của đứa trẻ 8 tháng tuổi đang giành giật sự sống

| Xã hội

GiadinhNet - Dư âm của vụ nổ kinh hoàng tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) vào ngày 19/3 theo thời gian cũng đã dịu lại. Nhưng, chị Nguyễn thị Lệ (SN 1994, trú tại xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội - người bị thương nặng trong vụ nổ) đến giờ vẫn trong tình trạng hôn mê.

Chị Lệ vẫn trong tình trạng hôn mê…
Chị Lệ vẫn trong tình trạng hôn mê…

Hậu quả nặng nề

Vụ nổ khủng khiếp xảy ra tại khu đô thị Văn Phú đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Trong số những người bị thương, chị Nguyễn Thị Lệ bị nặng nhất. Chị Lệ nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập não xuất huyết, máu tụ dưới màng cứng vùng trán thái dương đỉnh phải. Ngoài ra, chị còn bị những vết thương phần mềm rải rác ở hai tay, vai và cổ.

Theo thông tin mới nhất mà PV ghi nhận được, mặc dù được các bác sỹ tại Viện Quân y 103 phẫu thuật não thành công, nhưng tới thời điểm này, chị Lệ vẫn phải thở bằng máy và đang hôn mê sâu. Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, anh Nguyễn Văn Âu (SN 1991, chồng chị Lệ) buồn rầu: “Các bác sỹ cho biết, sức khỏe của vợ tôi đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đã có lúc có thể tự thở, một số thiết bị, máy móc trên người đã được tháo ra. Phần não đã có dấu hiệu hồi phục nhưng hiện giờ vợ tôi vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Một mắt của vợ tôi đã hỏng hoàn toàn”.

Trước đó, ngay từ khi mới vào viện, các bác sỹ đã tiên lượng, dù có cứu được tính mạng nhưng khả năng hồi phục của chị Lệ là rất khó khăn. Nạn nhân có thể sẽ hôn mê suốt đời. Thời điểm chị Lệ mới vào viện, các y bác sỹ ở đây đã không cầm được nước mắt khi mỗi lần thay băng, những tia sữa từ người mẹ trẻ này lại chảy ra vì chị Lệ đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi.

Ngày 27/4, đến thăm gia đình chị Lệ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cháu Nguyễn Minh Khang (con trai chị Lệ) đang cười toe toét bên bà nội. Không còn được bú sữa mẹ cả tháng nay, nhưng cháu Khang vẫn rất bụ bẫm. Tâm sự với PV, bà Nguyễn Thị Hồng (bà nội cháu Khang) nghẹn ngào: “Lúc mẹ cháu mới bị tai nạn, tôi đã bế cháu đi xin sữa những người đang nuôi con nhỏ trong xóm nhưng cháu chẳng chịu bú ai. Kể từ đó, cháu chỉ ăn sữa ngoài và cháo. Cháu rất ngoan, ăn no lại ngủ. Chỉ đến đêm, khi cháu nhớ hơi, nhớ sữa của mẹ là khóc. Đêm nào cháu cũng dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp. Nhìn cháu mà thương đến rơi nước mắt, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì bây giờ”.

Theo đánh giá của rất nhiều người dân địa phương, vợ chồng chị Lệ có một cơ ngơi khiến nhiều người mơ ước. Gia đình có một xưởng cơ khí, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 10 công nhân. Ngày ngày, chị Lệ làm công việc giao dịch mua vật liệu về sản xuất, sau đó lại tìm thị trường tiêu thụ. Còn anh Âu trực tiếp cùng các công nhân sản xuất tại xưởng.

Anh Âu nói: “Hầu như vợ tôi chỉ làm việc qua điện thoại. Hiếm khi vợ chồng tôi phải đi giao dịch trực tiếp với khách hàng. Thế nhưng, do thời gian gần đây, thị trường sắt thép có nhiều biến động về giá cả nên sáng 19/3, vợ tôi trực tiếp cùng lái xe đi mua sắt. Trên đường về đến khu đô thị Văn Phú thì xảy ra vụ nổ. Lâu lắm vợ tôi mới ra khỏi nhà, đúng hôm đó lại xảy ra tai nạn. Đó là chuyến đi định mệnh”.

Mong một điều thần kỳ

Anh Âu bên đứa con nhỏ, hàng ngày vẫn mong người vợ sớm trở về với gia đình. Ảnh: X.Thắng
Anh Âu bên đứa con nhỏ, hàng ngày vẫn mong người vợ sớm trở về với gia đình. Ảnh: X.Thắng

Vợ chồng chị Lệ có 2 con nhỏ. Cháu lớn mới hơn 2 tuổi, đang học mẫu giáo. Từ ngày chị Lệ gặp nạn phải nằm viện, mọi công việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của người chồng. Ngày ngày vừa lo công việc ở xưởng, chăm sóc các con, sau đó lại đến bệnh viện để theo sát tình hình sức khỏe của vợ. Gạt đi giọt nước mắt, anh Âu nhớ lại: “Xe chở vợ tôi gặp nạn trực diện ngay tại vụ nổ, chỉ cách chừng 5m. Hôm đó, xe chở 5 tấn sắt đang trên đường về nhà. Vụ nổ quá khủng khiếp khiến chiếc xe tải nổ 3 lốp và mất lái hoàn toàn đâm vào tường. Phải mất cả tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới đưa được vợ tôi và anh Đặng Cao Thủy là lái xe ra ngoài. Anh Thủy sau đó đã chết. Vợ tôi may mắn sống sót nhưng sức ép quá lớn khiến vợ tôi bị dập não. Nếu hôm đó xe không chở hàng, chắc chắn xe đã bị hất văng và vợ tôi cũng không có khả năng sống sót”.

Ngày chị Lệ mới vào viện, anh Âu đã đưa con lớn vào thăm mẹ. Nhìn khuôn mặt biến dạng của mẹ, cháu sợ hãi và khóc rất nhiều. Trước đó, cháu luôn hỏi mẹ đi đâu, sao mãi không về... Thế nhưng, sau lần vào thăm mẹ, dường như cháu đã nhận thức được sự việc nên trở về nhà cháu không hỏi mẹ nữa. Ai hỏi mẹ đi đâu, cháu lại chỉ lên đầu bảo mẹ bị đau đầu đang nằm viện.

Hơn một tháng nay, việc chăm sóc chị Lệ ở viện đều do một tay bà Nguyễn Thị Tho (mẹ ruột chị Lệ) đảm nhiệm. Mỗi ngày, anh Âu lại chạy hơn 10 cây số vào viện thăm vợ. “Nhìn vợ hôn mê, tôi lại rơi nước mắt. Mỗi lần từ viện trở về, nhìn 2 đứa con cổ họng tôi lại nghẹn đắng. Vợ tôi còn quá trẻ, nếu không tỉnh lại nữa thì quả thật quá đau buồn. Các con tôi còn quá nhỏ, dù được hai bên nội, ngoại hết sức nuôi nấng nhưng các cháu vẫn rất cần hơi ấm và tình cảm của người mẹ. Vụ tai nạn đã làm cho gia đình tôi mất mát quá nhiều”, anh Âu nói trong nước mắt.

Anh Âu chia sẻ, từng giây, từng phút anh đều cầu mong cho vợ mình tỉnh lại. Có lẽ vì quá mong chờ điều thần kỳ đó nên có hôm từ viện trở về, trong giấc ngủ anh Âu đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Hôm đó, mấy bố con đang chơi đùa với nhau thì chị Lệ đi nhập hàng về. Chị cười rất tươi, chạy đến bế đón bé Khang từ tay anh Âu. Người chồng trẻ nhìn vợ âu yếm, hạnh phúc… Thế nhưng, đúng lúc đó anh Âu giật mình tỉnh giấc, đứa con gái vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Nhìn lên đồng hồ mới 2h sáng, nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Các bác sỹ nói rằng, khả năng tỉnh lại của chị Lệ là rất khó. Thế nhưng, từ sau giấc mơ đêm ấy, anh Âu có niềm tin mãnh liệt rằng vợ sẽ tỉnh lại để gia đình anh lại ngập tràn tiếng cười hạnh phúc như những ngày trước đây.

D.Nguyễn – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.