Shipper bị con của khách nhận hàng đâm thấu phổi đã tỉnh táo
GiadinhNet - Ship hàng tới nhà sau nhiều lần liên hệ nhưng khách không đến nhận, anh Nguyễn Xuân Sáng bất ngờ bị con của khách mua hàng dùng kéo đâm thủng phổi.
Liên quan đến vụ một shipper bị đâm thủng phổi khi đi giao hàng, đại diện Khoa Hồi sức tích cực chống độc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân Nguyễn Xuân Sáng (25 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vật sắt nhọn đâm thấu phổi, máu chảy nhiều tràng dịch phổi.
Sau 2 lần phẫu thuật, đến nay cơ bản bệnh nhân đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi.
Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã thụ lý hồ sơ, điều tra vụ việc.
Anh Nguyễn Xuân Sáng đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: NLĐ
Trao đổi với PV tại bệnh viện, anh Sáng cho biết trước đó anh nhận được đơn hàng từ công ty giao cho một người cùng xã có giá trị 130.000 đồng. Sau 3 lần liên lạc với khách thì người này đều hẹn đến nhà shipper lấy hàng. Tuy nhiên, khách hàng không đến.
Theo Báo Giao thông, lần thứ 4 gọi điện, khách hàng là người phụ nữ tên Liên có hẹn đến lấy nhưng không đến. Đến 19h tối, anh Sáng liên hệ lại để nhắc giao hàng nhưng bà Liên lại yêu cầu anh Sáng giao hàng tận nhà.
Khi giao hàng, anh Sáng với bà Liên đang phân bua chuyện hiểu lầm trong khi gọi điện cho nhau thì con trai bà Liên là Mai Xuân Thọ (thường gọi là Tèo) đã lao ra tát và đâm anh Sáng 2 nhát vào ngực.
Trao đổi với PV, chị Tâm (vợ anh Sáng) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Liên hứa hẹn sẽ có trách nhiệm với anh Sáng. Ngoài ra, ông Phú (bố của Tèo) đã hai lần đưa tổng số tiền 13 triệu đồng cho gia đình để lo điều trị cho anh Sáng.
M.H (th)