Sĩ gái, bắn chết người
GiadinhNet - Ngày 13/11, Công an Hà Nội cho biết đối tượng Nguyễn Đắc Hưng (SN 1992, trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) đã đến đầu thú và giao nộp khẩu súng tự chế là tang vật của vụ án mạng xảy ra ngày 10/11.
![]() |
|
Đối tượng Hưng tại cơ quan công an. |
Do bạn gái nhờ vả, các đối tượng đã mang đao kiếm đi “dương oai”. Tuy nhiên, đao kiếm không nhanh bằng “chó lửa” nên một nạn nhân đã bị bắn chết tại chỗ.
Bắn nát mặt đối thủ
Vào trưa 10/11, nhiều tiếng nổ chát chúa vang lên tại khu vực ngã ba Tỉnh lộ 417 - cầu Quán Quạ (thuộc địa phận thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Theo chủ một cửa hàng kinh doanh nằm đối diện hiện trường thì ít phút trước khi nghe tiếng súng nổ, tại đây đã xảy ra va chạm giữa một nhóm học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đan Phượng. Khi đám đông ở khu vực này còn đang nhốn nháo thì bất ngờ có 2 nhóm thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, mang theo hung khí xuất hiện. Sau khi tiếng súng vang lên ở đầu dốc, mọi người chạy lại đã phát hiện một thanh niên bị bắn trúng mặt, nằm bất động. Cũng theo một số nhân chứng, nhóm đối tượng gây án sử dụng 2 khẩu súng dạng hoa cải, bắn xong chúng vội vã nhảy lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Bạn bè của nam thanh niên bị trúng đạn cũng cầm đao kiếm đuổi theo nhóm cầm súng từ phía chân dốc lên mặt đê nhưng không kịp.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an Đan Phượng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Danh tính nam thanh niên bị bắn gục và tử vong sau đó được xác định là Nguyễn Duy Lập (SN 1984, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Ngoài Lập còn có 2 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tại địa điểm xảy ra vụ nổ súng, cơ quan công an thu giữ 1 vỏ đạn, 1 xe máy của nhóm thanh niên bị tấn công và 1 mũ lưỡi trai dính máu.
Một người dân địa phương kể lại: “Khi thấy hai đối tượng mang súng đến, nhóm thanh niên kia chạy dạt hết ra. Chúng lao vào các ngõ xung quanh để lấy đao, kiếm, tuýp nước “bật” lại. Tiếng hò hét khiến cả khu phố náo loạn. Bỗng có tiếng nổ chát chúa, một người ngã vật xuống đất. Nhóm thanh niên thấy bạn bị bắn đã hò la, kéo lê kiếm trên đường đuổi theo hung thủ nhưng không kịp. Khi người dân xúm lại hiện trường xem thì thấy nạn nhân nằm chết tại chỗ, khuôn mặt bị súng hoa cải bắn nát. Đặc biệt là hai hốc mắt bị đạn ghém tàn phá khiến cảnh tượng rất ghê rợn”.
Gọi giang hồ hại bạn
Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định các đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ án mạng thuộc 2 nhóm thanh niên, một bên do Nguyễn Đắc Hưng (SN 1992, ở Thanh Mạc, Thanh Đa, Phúc Thọ) cầm đầu. Bên còn lại do Trần Thanh Trà (SN 1993, ở Đức Thượng, Hoài Đức) cầm đầu. Nguyên nhân vụ việc được xác định do Nguyễn Thị Thùy (SN 1995, ở Thanh Đa, Phúc Thọ) xích mích với 2 nữ sinh cùng học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đan Phượng là Trần Thị Thu Huyền và Trần Thị Thoảng (SN 1995, ở Đồng Tháp, Đan Phượng) nên Thùy đã gọi điện cậy nhờ nhóm Nguyễn Đắc Hưng đến “ra oai”. Thấy vậy, Thoảng cũng gọi cho nhóm bạn xã hội (chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê) ở huyện bên cạnh đến hỗ trợ. Khi hai nhóm thanh niên này đến thị trấn Phùng thì các nữ sinh đã xảy ra xô xát. Sẵn có hung khí trong tay, cả chục đối tượng đã lao vào nhau ăn thua. Mặc dù mang theo nhiều tuýp sắt, dao kiếm và cả áo chống đạn nhưng do lép vế hơn nên nhóm thanh niên trú tại huyện Hoài Đức đã phải bỏ chạy. Trong lúc Nguyễn Duy Lập vừa điều khiển xe máy lên đến ngã ba Tỉnh lộ 417 - cầu Quán Quạ, thì bất ngờ bị một đối tượng cầm súng bắn trúng vùng mặt từ cự ly vài mét.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã vận động đối tượng Hưng ra đầu thú, giao nộp khẩu súng tự chế. Ban đầu, đối tượng này khai nhận đã trực tiếp cầm súng bắn nhiều phát trúng anh Lập và một số người trong nhóm của nạn nhân. Tuy nhiên dựa vào lời khai của người liên quan, người biết việc và các bằng chứng thu được, cơ quan công an đã buộc Hưng khai ra sự thật. Theo đó, Hưng có tham gia vào vụ xô xát nhưng đối tượng trực tiếp nổ súng gây án là hai thanh niên khác, cùng nhóm Hưng.
Được biết, Hưng là đối tượng rất liều lĩnh, manh động. Lúc vào cơ quan công an, Hưng vẫn tỏ khí chất “đại ca” của mình khi đứng ra nhận tội cho đồng bọn. Thái độ của Hưng làm việc với điều tra viên rất nghênh ngang, xảo trá.
