Sĩ tử “đội nắng” về Hà Nội dự kỳ thi quốc gia
GiadinhNet - Trong cái nắng gay gắt giữa mùa hè, hàng nghìn thí sinh từ các tỉnh lân cận đổ về Hà Nội dự kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Theo ghi nhận tại các bến xe của Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Lương Yên, Long Biên… từ buổi sáng tới chiều 29/6, lượng thí sinh và người nhà liên tục đổ về, các chuyến xe tấp nập vào bến chở thí sinh đi thi kỳ thi THPT quốc gia 2015.
Tuy nhiên, điều đặc biệt của năm nay đó là không có cảnh ùn tắc, xe ôm, nhà xe chèo kéo khách. Một phần nguyên nhân do lượng thí sinh giảm so với năm trước, các bến xe cũng tăng cường công tác an ninh, bố trí các đội tình nguyện viên giúp đỡ thí sinh về các mặt như: chỉ đường, đưa đón, tìm phòng trọ...
Đặc biệt, tại bến xe Mỹ Đình, có rất nhiều bàn “Tiếp sức mùa thi”, các tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn thí sinh và người nhà. Có cả đội “xe ôm” lên tới cả trăm chiếc túc trực, sẵn sàng đưa đón thí sinh tới nhà người quen, phòng trọ.
Bến xe Mỹ Đình cũng mới được cải tạo lại, có lối đi mái che ra tận ngoài cổng chính, thí sinh người nhà cũng bớt bị nắng. Tuy nhiên, dưới thời tiết nắng nóng thí sinh và người nhà cũng không tránh khỏi mệt mỏi, vất vả hơn trong lúc từ bến xe về các điểm nghỉ để thi.
Ngày mai (30/6), các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tại các điểm thi THPT quốc gia 2015.
Hình ảnh sĩ tử về dự kỳ thi quốc gia tại bến xe Mỹ Đình:
Thí sinh và người nhà luôn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Tiếp sức mùa thi.
Thí sinh chờ xe bus bên ngoài bến xe trong thời tiết nắng nóng.
Quang Huy/Báo Gia đình & Xã hội