Siêu lừa “Việt kiều buồn” sa lưới
Giadinh.Net - Lại Văn Dũng đã dùng nick name “Việt kiều buồn” để lừa tình và tiền nhiều cô gái. Công an quận 3 (TPHCM) vừa bắt giữ Dũng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt toài sản.
Quyết định bắt giữ được thực hiện ngày 26/7. Lại Văn Dũng (Sinh năm 1984, ngụ huyện Kiến Xương, Thái Bình, tạm trú đường Trần Phú, P.8, Q.5, TPHCM) đã chiếm đoạt cả tình và tiền của những cô gái cả tin. Chiêu thức quen thuộc của hắn là vào phòng chat với nick name Vietkieubuon để đưa con mồi vào tròng.
Chiêu lừa
Ngày 23/7, Dũng lên mạng và làm quen được với chị Trần Thị Tuyết L (SN 1992, ngụ TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tạm trú P.An Bình, Q.2, TPHCM). Dũng tự giới thiệu là Long - Việt kiều từ
Vào lúc 15 giờ 30 ngày 23/7, chị L và Dũng hẹn gặp nhau ở quận 1. Khi đến nơi đã hẹn, chị L thấy Long trắng trẻo, phong độ…nên không nghi ngờ gì về "chàng Việt kiều" này. Sau đó, Long dẫn chị L đi chơi lòng vòng và đi ăn tối. Họ đến quán MTV nằm trên đường Võ Văn Tần (P.6, Q.3) để uống cà phê. Tại đây lấy lý do điện thoại di động hết pin nên Dũng mượn 2 điện thoại của chị L, trong đó có 1 Iphone mà chị L vừa mới mua với giá hơn 7 triệu đồng, để gọi cho một người bạn.
Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy Dũng vào nên chị L mới hốt hoảng chạy ra thì hắn đã bỏ trốn. Chị L nhờ một người bạn tên là Lê Thị Huyền H (SN 1992) lên mạng làm quen với Dũng. Dũng vẫn xưng tên là Long cùng với chiêu thức quen thuộc là Việt kiều Mỹ mới về nước đang cô đơn.
Sau khi làm quen, Long hẹn chị H gặp nhau ở trung tâm thương mại Hùng Vương (Q.5) để đi tìm chỗ tâm sự. Đến 23 giờ 30 ngày 24/7 khi Dũng xuất hiện tại điểm hẹn để gặp chị H thì bị chị L và những người bạn mai phục, bắt giữ giao cho công an xử lý.
Chân dung “Việt kiều buồn”
Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, Dũng đã chiếm đoạt tình và 2 điện thoại của chị L. Ngoài ra, Dũng cũng khai nhận đã thực hiện 7 vụ lừa tình và tiền của những cô gái khác, nhưng các nạn nhân chưa đến cơ quan công an để tố cáo.
Ngoài ra, qua điều tra cơ quan chức năng còn phát hiện, thời điểm tháng 3/2009, Lại Văn Dũng từng bị bắt giữ khi thực hiện nhiều vụ lừa tình và tiền của hàng loạt các cô gái. Với nick name “Việt kiều buồn” Dũng đã lần lượt đưa nhiều cô gái vào tròng, rồi đưa đi khách sạn vui vẻ, lợi dụng sơ hở của nạn nhân để lấy điện thoại rồi tẩu thoát.
Tại thời điểm bị bắt giữ tháng 3/2009, vì chưa đủ yếu tố xử lý hình sự, nên cơ quan công an Q.3 không khởi tố vụ án và Dũng được trả tự do. Đến nay gã “Việt kiều buồn” lại tái xuất giang hồ với những chiêu lừa tương tự.
Qua điều tra, được biết năm 2002 Dũng vào TPHCM và theo học lớp sơ cấp Dược. Với học lực có hạn, Dũng cầm hồ sơ đi xin việc khắp nơi mà không được. Quá bí, Dũng xin gia đình hùn vốn mở cửa hành kinh doanh điện thoại di động cùng với một người bạn tại quận Bình Tân (TPHCM).
Nhưng không mấy chốc, Dũng thua lỗ, vốn liếng trở về con số không. Đến tháng 3/2008 Dũng ra Hà Nội để tìm kiếm cơ hội, nhưng qua 1 năm trời ở Thủ đô, y lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Năm 2009, Dũng lại vào TPHCM ở nhờ nhà một người anh họ tại Q.8. Từ đó, Dũng đã dùng đến chiêu lừa đảo trên mạng.
Bước đầu, Dũng một mực quả quyết mới “xuất chiêu” thì bị bắt, song qua kiểm tra người đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện ngoài các biên lai cầm đồ khác, gã còn đang giữ 1 điện thoại Samsung D840, 1 Motorola V3 nói mượn của hai cô gái thên Thủy và Nhung.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Hưng Nguyễn