Siêu trộm “chồn bay” lĩnh án
GiadinhNet - Bùi Duy Nghị đi tù như đi chợ, mỗi lần hắn ra tù là y như rằng sẽ có vụ trộm. Nghị chỉ thực hiện các vụ trộm một mình nên khó bị lộ, đặc biệt hắn đi trộm mà mang theo cả võng dù, thuốc đánh răng, quần áo để “mật phục” chủ nhà, chờ họ sơ hở mới ra tay…
![]() |
|
Bùi Duy Nghị trước vành móng ngựa. Ảnh: Trần Thất |
Đó là những thông tin về tên Nghị (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), do Đại tá Trần Ngọc Sơn, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu cung cấp cho chúng tôi.
Biết tin ngày 23/10, Tòa án huyện Quỳnh Lưu đưa “siêu trộm” khét tiếng xứ Nghệ - Bùi Duy Nghị - ra xét xử, hàng nghìn người dân nườm nượp đến trụ sở UBND xã Quỳnh Mỹ để tham dự. Sự tò mò của đám đông là kết quả của những phi vụ mà tên trộm này gây ra. Theo giới chuyên “đột vòm” ở Nghệ An thì Nghị là tên trộm siêu đẳng và rất “tu chí” làm ăn. Không giống những kẻ đạo chích khác, khi kiếm được vụ kha khá là ăn chơi trác táng, ném tiền qua cửa sổ, Nghị nổi tiếng “tiết kiệm”, chỉn chu, trộm được đồng nào là gom góp xây nhà, dựng cửa, mua vàng tích lũy.
Theo các cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu, sở trường của Nghị là “đột vòm” từ sân thượng. Tường cao, dây thép gai, cắm thủy tinh… đều không cản được “người nhện” đột nhập. Đặc biệt, Nghị có tài “ru ngủ” chó, hắn không cần phải dùng bả, chó dữ đến mấy gặp Nghị đều cụp tai, cụp đuôi như gặp hổ. Vừa ăn cắp, vừa đi tù, Nghị cũng kịp làm xong ngôi nhà khang trang cho vợ và ba con còn nhỏ.
Theo những người từng xây nhà cho Nghị, ở tên trộm này có lắm chuyện khôi hài, nhưng là chuyện thật một trăm phần trăm. Khi Nghị làm nhà, đến công đoạn lát gạch thì hết vật liệu. Tối hôm đó, nhóm thợ mặc cả với Nghị: “Anh thuê công nhật, sáng mai chúng tôi đến, kể cả chưa có gạch thì anh phải trả công đấy”. Nghe nói vậy, Nghị cười đáp: “Các bác cứ yên tâm, bây giờ mới bảy giờ tối, sáng mai đúng 6 giờ có gạch cho các bác làm là được chứ gì?”.
Chỉ với một sợi dây dù nhỏ và chiếc móc câu, không bờ tường nào, không dây thép gai nào có thể cản bước được siêu trộm. Nghị có thể quăng móc câu trăm phát, trăm trúng vào các gờ tường, lỗ mắt cáo để leo dây đột nhập. Cứ một tháng về “an dưỡng” với vợ con, một tháng Nghị lại lên đường “đạo chích”. Mỗi lần đi “công tác” như thế, Nghị mang cả chăn màn, võng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu để “sinh hoạt” xa nhà. Có lần đột nhập vào nhà người dân ăn trộm nhưng không tìm cách đào tẩu được, Nghị leo lên hốc đựng đồ ở gác xép của khổ chủ, nằm đó ba ngày mới về. Chủ nhà ngửi thấy mùi hôi thối bèn đi kiểm tra, khi trèo lên gác xép thì chỉ còn mấy mẩu vụn bánh mỳ và đống phân to tướng…
Không chỉ vậy, Nghị có biệt tài về “uốn dẻo”, chỉ cần lỗ chó to hơn bình thường một chút là gã có thể luồn qua đó vào nhà trong chớp mắt. Chấn song cửa sổ nhà nào hơi thưa, siêu trộm chỉ lách mình vào nhà dễ như đi qua cửa ra vào. Khả năng “khinh công” của Nghị cũng khiến cho các tên trộm khác bái phục. Gã có thể mang vác những vật cồng kềnh, có trọng lượng gần bằng cơ thể, nhảy nhót, trèo leo qua các mái nhà, bờ cây. Chính vì thế, giới trộm cắp gọi Nghị là “chồn bay”.
Vừa ra tù vào ngày 6/5/2012 thì đến đêm 19/8, hắn đã đột nhập 2 lần vào nhà anh Hoàng Quang Vinh, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu, ăn trộm 9 bao hòe khô. Dù số tài sản cồng kềnh như vậy nhưng Nghị vẫn mang ra khỏi nhà anh Vinh một cách dễ dàng, sau đó hắn còn liều lĩnh mang đến cổng chợ Giát “tập kết”. Hắn bán cho hai người phụ nữ không quen biết 7 bao với số tiền 39 triệu đồng, hai bao còn lại hắn mang ra Thanh Hóa, chưa kịp bán thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ. Ngay sau đó, Công an đã khẩn cấp điều tra, truy tìm thủ phạm vụ trộm và bắt được Bùi Duy Nghị.
Sáng 23/10, Tòa án huyện Quỳnh Lưu đã đưa vụ án ra xét xử lưu động. Theo cáo trạng của Viện KSND huyện, đối tượng Bùi Duy Nghị từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo đó năm 2005, Nghị bị Tòa phạt 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ra tù chưa lâu thì năm 2006, Nghị lại bị Tòa án huyện Quỳnh Lưu phạt tù 18 tháng cũng với tội danh trên. Những tưởng sau hai lần “học tập” hắn sẽ thành người, nhưng sau khi ra tù, năm 2009 Nghị lại đi ăn cắp và bị Tòa án huyện Diễn Châu tuyên phạt 3 năm, 6 tháng tù. Đó là những vụ án mà cơ quan công an phát hiện ra, rất có thể còn hàng loạt các vụ trộm cắp “thần sầu, quỷ khốc” khác của Nghị vẫn “nằm im trong bóng đêm”.
Với những bề dày thành tích bất hảo, lần này Tòa đã tặng cho “siêu trộm” Bùi Duy Nghị 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
