Những mỹ nhân Việt U50 vẫn sinh con bất chấp tuổi tác
Giải tríGiadinhNet – Dù tuổi đã lớn nhưng những mỹ nhân này vẫn không ngại sinh con bất chấp tuổi tác.
Trước đó do mang bầu quá lớn nên đám cưới bị hoãn lại, tuy nhiên sau khi sinh con được ba tháng, bà mẹ trẻ phát hiện người yêu đã có bạn gái mới và vẽ ra nhiều lí do không chăm sóc con, một lần nữa từ chối kết hôn.
GiadinhNet – Dù tuổi đã lớn nhưng những mỹ nhân này vẫn không ngại sinh con bất chấp tuổi tác.
GiadinhNet - Mỹ nhân Khuynh thế hoàng phi gây bất ngờ khi lên bìa tạp chí với vóc dáng như thời con gái.
Chỉ mấy giây là bé Bảo chui ra hoàn toàn, nằm trọn trong... cái bỉm.
Diễn viên "Thiên mệnh anh hùng" cho biết sau khi sinh con gái, cô nhạy cảm hơn và rất dễ khóc.
Hoa hậu châu Á tại Mỹ vừa đón chào con trai tại Mỹ vào tối ngày 24/12 (giờ địa phương).
Bà xã của đạo diễn Ngô Quang Hải đã sinh con trai thứ 2 được 2 tháng. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng còn thon gọn hơn cả trước khi sinh.
Lần nào khách đến, bố chồng em cũng ngồi ở bàn uống nước trước cửa phòng rồi nhẩm tính xem tổng cộng, họ cho cháu mình được bao nhiêu tiền.
GiadinhNet - Tôi là một bà mẹ đơn thân. Quá trình làm mẹ đơn thân của tôi như một sự sắp đặt của số phận.
Tiền vệ Than Quảng Ninh dự định đưa bà xã Kỳ Hân đi cùng nhưng kế hoạch không được thực hiện.
Nữ sinh lớp 7 tên Lan ở Quảng Nam bị anh họ xâm hại dẫn đến có thai và sinh con khi mới 14 tuổi.
Đã hơn 100 ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của vợ. Ai cũng nói vợ tôi sai nhưng tôi thấy chính chúng tôi đã đẩy cô vào tuyệt vọng.
Tôi thấy anh và người đó nhắn tin nhiều, anh bảo cô ấy là anh đã có người yêu, đến khi tôi phát hiện thì anh lại nói với cô ấy là đã có vợ nhưng nói với kiểu nửa đùa nửa thật.
Gia đình Hoa hậu đẹp nhất châu Á đón thành viên mới tại bệnh viện Pháp Việt (TP HCM) lúc 14h26 chiều 25/7. Trước đó cô giữ kín thông tin giới tính con thứ 2.
Cô đã giảm hơn 10kg nhờ chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý.
Có những lúc tôi nghĩ, không biết ai là bố đẻ của tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi về chuyện này, bản thân mẹ tôi cũng chưa bao giờ nghiêm túc đề cập đến. Thực tình tôi không muốn nói chuyện này với mẹ tôi vì tôi thấy ghét điều đó, nếu nói chuyện tôi sợ tôi sẽ nổi giận với bà và có hỏi có khi mẹ tôi cũng không bao giờ nói thật.
Tôi và anh ở cùng làng với nhau. Mới đầu bố mẹ anh không đồng ý cho anh cưới tôi vì sức khỏe của tôi yếu. Một thời gian sau, anh trai của anh kể giờ anh sa vào con đường chơi bời, nhờ tôi khuyên giúp. Mẹ anh cũng bảo tôi khuyên nhủ anh hộ bà. Vì vậy, gia đình anh đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.