Bố mẹ bạn gái yêu cầu một thứ vô lý mới cho cưới, chàng trai dứt khoát chia tay người yêu
Chuyện vợ chồngGĐXH - Cô gái suy sụp, khóc lóc gọi cho người yêu để thuyết phục bạn trai nếu còn yêu cô thì nên tìm ra giải pháp để làm hài lòng bố mẹ.
Yêu nhau 3 năm 8 tháng, chàng trai Tuyên Quang quyết định thuê 10 chiếc xe rùa, chở sính lễ đến hỏi cưới cô hàng xóm.
GĐXH - Cô gái suy sụp, khóc lóc gọi cho người yêu để thuyết phục bạn trai nếu còn yêu cô thì nên tìm ra giải pháp để làm hài lòng bố mẹ.
GĐXH - Cách hành xử của họ khiến cô dâu bất bình, suốt quá trình diễn ra lễ cưới, trên mặt cô không có nổi một nụ cười.
Một số người cho rằng, chú rể Thái Bình làm nghề liên quan đến xây dựng nên mới đi hỏi vợ bằng xe rùa.
GĐXH - Nhà gái yêu cầu đằng trai mua bất động sản đứng tên cô dâu, nếu chung sống không hòa hợp, phải ly hôn thì tài sản chia đều. Đòi hỏi vô lý của nhà gái khiến chú rể tái mặt.
GĐXH - Do cần tiền chi tiêu, Huê đã lấy tên giả và đồng ý kết hôn với người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ.
GĐXH - Vì quá đau đớn, chàng trai rơi nước mắt. Anh cố gắng lấy tay che mặt để che giấu sự nhục nhã của mình, sau đó lại lập tức lau đi hai hàng nước mắt.
Anh Vương phát hiện ra cô Từ không những không nói chuyện mà còn không ăn, liên tục nôn mửa và không ngừng than vãn khó chịu.
GĐXH - Chứng kiến cảnh tượng đó, bố chú rể tức giận tới mức lên cơn đau tim rồi ngất xỉu tại chỗ. Còn chú rể vừa bối rối vừa bực mình, bày ra vẻ mặt đầy bất lực.
GĐXH - Hậm hực trong lòng từ lâu, anh đã mượn rượu để trút giận và hủy hoại đám cưới, khiến cô dâu chỉ biết trốn trong phòng đau đớn khóc.
Tình yêu vốn là chuyện của hai người nhưng hôn nhân lại là chuyện của gia đình. Đó là câu nói khá hợp với trường hợp của một cặp đôi ở Hồ Bắc (Trung Quốc).
GĐXH - Đám cưới linh đình đang diễn ra thì cô gái chạy vào quỳ gối khóc lóc, nguyên nhân đằng sau mới ngỡ ngàng.
Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, khoản tiền phải đưa cho nhà gái trước khi kết hôn là vấn đề đau đầu, gánh nặng lớn đối với nhà trai.
GĐXH - Thấy thái độ khăng khăng của con dâu, bố chú rể rất buồn.
Vừa biết cô Trương có u ác tính trong gan, anh Giang lập tức xin ly hôn; sau đó kiện vợ cũ ra toà vì đòi lại sính lễ mà cô không đồng ý trả.
Nếu không vô tình nghe câu nói đó, có lẽ tôi vẫn còn tin tưởng và yêu chồng chưa cưới lắm.
Sau khi đính hôn và chung sống không hòa thuận, chàng trai đã kiện nhà gái ra tòa để đòi lại toàn bộ đồ sính lễ có giá trị khoảng 17 tỷ đồng.