Sơn móng tay giảm stress

| Đẹp

GiadinhNet - Mẹ con tôi có chung sở thích rải màu lên đầu móng tay, móng chân. Thú vui nho nhỏ này sẽ xóa bớt những muộn phiền đấy.

Sơn móng tay giảm stress 1
Sơn móng - một kiểu làm đẹp thông thường quá quen thuộc của phái nữ - lại luôn mới mẻ như một trò hội họa sáng tạo đầy ngẫu hứng của hai mẹ con tôi.
 
Trước ánh mắt hồ hởi và những nhận xét đáng yêu của Bụng phệ 4 tuổi, việc sơn móng đối với tôi giờ đây đã không còn là một công đoạn làm đẹp đơn thuần. Với Bụng phệ, hồng đậm luôn là lựa chọn số một; tiếp đó là những màu càng rực rỡ càng tốt như cam sáng, xanh lơ… Lựa chọn của Bụng phệ luôn được tôi tán thưởng và áp dụng tuyệt đối, dẫu nếu tự chọn, có lẽ chẳng bao giờ tôi dám chạm đến những màu sắc quá rực rỡ đó. Kết quả là sáng đầu tuần, tôi luôn khiến đồng nghiệp bất ngờ về “độ ăn chơi” trẻ trung từ bộ móng mới. Thích làm điệu và thích được ca tụng là bản chất của phụ nữ.
 
Có một quy tắc ngầm: móng đẹp không thể ăn mặc xộc xệch, lôi thôi. Bởi trang phục phải phối màu tương ứng với màu móng nên tôi không thể bỏ qua việc lựa chọn trang phục, phụ kiện kèm theo mỗi tuần. Thế là hàng tuần, con gái đều gián tiếp giúp tôi biến thành “tắc kè hoa” với những kiểu trang phục đa dạng, mới mẻ.
 
Có con gái thật thích, càng yêu hơn khi Bụng phệ luôn miệng nhắc nhở tôi sử dụng đúng trình tự các lọ sơn và đôi mắt con rực sáng với lời khen: “Mama đẹp gái quá!” sau khi tôi hoàn tất việc làm đẹp. Lúc này, nheo mắt nhìn “chuyên gia tư vấn sắc đẹp” mới 4 tuổi của mình đang hân hoan trước thành quả hướng dẫn đạt được, làm sao tôi không khỏi bật cười? Mọi muộn phiền, áp lực, mệt mỏi cũng chợt tan vụn như bong bóng. Cầm bàn tay bé xíu của con, khe khẽ châm chấm vào từng ngón tay xinh để thấy nó khẽ óng ánh bóng bẩy, đặt môi lên bàn tay mũm mĩm trẻ thơ, còn niềm vui gì hơn thế? 
Bảo Trân
hatrangthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.