Sơn nữ xinh đẹp 15 tuổi và quỷ kế "bẫy tình" cướp tài sản
Thiếu tiền phục vụ nhu cầu ăn chơi, Dân bàn bạc với Long dùng “người tình” của mình “bẫy” những kẻ “hám của lạ” bằng việc xông vào đánh ghen và dọa dẫm là cô “tình nhân bé nhỏ” mới 15 tuổi.
Dùng sơn nữ “bẫy” kẻ háo sắc
Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp, vào sáng 25/10, Công an huyện Thanh Thủy nhận được tin báo của Công an xã Đồng Luận về việc khoảng 21h ngày 24/10, anh Cao Đình Th. (SN 1977, trú ở xã Thụy Vân, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến trụ sở công an xã trình báo bị 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) cưỡng đoạt tài sản.
Theo trình bày của nạn nhân, qua mạng xã hội, anh có quen biết với một cô gái khá ưa nhìn tên Trang. Sau một thời gian trò chuyện, anh Th. được cô gái này rủ đến nhà nghỉ Mộc Lan ở khu 5, xã Đoan Hạ (Thanh Thủy, Phú Thọ) “tâm sự”. Tưởng được hưởng “lộc trời”, anh Th. đã vội vã đồng ý trước lời mời gọi của cô gái.
Theo đúng hẹn, tối 25/10, anh này đến nhà nghỉ mà “nhân tình bé nhỏ” đã báo. Tại đây, hai người đã “vui vẻ” với nhau. Đúng lúc đó, có hai thanh niên xông vào tự xưng là “anh” của cô gái đồng thời dùng máy ảnh chụp liên tục cảnh hai người không mảnh vải che thân. Hai người này còn cho biết, cô gái mà anh Th. “vui vẻ” mới 15 tuổi, nếu “biết điều” sẽ “tha thứ” cho. Sau đó, chúng dọa đánh và cưỡng đoạt của anh Th. số tiền 1,4 triệu đồng và một chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng.

Thiếu sự quan tâm của gia đình, Trang đã đánh mất bản thân mình.
Sau khi nhận tin tố giác tội phạm, Công an huyện Thanh Thủy nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định các nghi phạm gây ra vụ việc gồm: Nguyễn Văn Dân, Nguyễn Huy Long và Đà Thị Hoàng Trang (SN 2000, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). Ngay sau đó, các đối tượng đã được mời tới cơ quan công an.
Tại đây, Dân cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trong quá trình tụ vạ cùng đám bạn xấu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành lân cận, Dân được các đối tượng này cho biết, có một số người “bồ bịch” bị phát hiện, phải nộp một khoản tiền lớn nếu muốn “yên chuyện”. Y nghĩ ngay tới cô bạn gái mới 15 tuổi của mình và lên kế hoạch dùng chính cô bạn gái làm “bẫy”, sau đó ép nạn nhân chiếm đoạt tài sản của họ. Dân đem ý tưởng này bàn bạc với bạn gái và Long là bạn cùng làng. Thật bất ngờ các đối tượng lại nhiệt tình hưởng ứng kế hoạch của Dân.
Tiếp theo, Dân phân công Trang lên một số trang mạng xã hội như Facebook, Zalo đưa một số hình ảnh “hot” làm ảnh đại diện rồi kết bạn với nhiều người. Ngoài ra, Trang cũng dùng số điện thoại của mình nhắn tin, nháy máy vào các số điện thoại “đẹp” để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Khi có “kẻ háo sắc” cắn câu, Trang chủ động đề nghị những người này vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Khi “con mồi” đã “sập bẫy”, Dân và Long có nhiệm vụ đến thuê hai phòng gần nhau trước, sau đó, chúng dùng băng dính hai mặt gắn điện thoại vào các nơi kín đáo để quay lại toàn bộ video “vui vẻ” của cặp đôi ở một phòng, còn chúng ở phòng bên cạnh chờ. Xong xuôi, Trang liền nhắn tin “OK” cho Dân biết. Ngay lập tức Dân cùng Long lao vào “bắt quả tang” rồi cưỡng đoạt tài sản của “con mồi”. Sau khi lừa lấy được tiền và tài sản của các “con mồi” Dân, Long, Trang đã chia nhau, thỏa mãn nhu cầu mua sắm và ăn chơi của mình.
Thiếu sự quan tâm của gia đình, sơn nữ đánh mất mình
Khi thông tin đối tượng Dân và Long bị khởi tố về tội danh Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến chiêu trò dùng bạn gái “bẫy tình”, nhiều người dân dù biết rõ đối tượng nhưng vẫn tỏ ra khá bất ngờ. Đối tượng Dân chưa có vợ, học xong cấp 3, y theo đám bạn đi làm thuê ở một số tỉnh thành phía Bắc. Tuy nhiên số tiền làm ra không đủ cho y ăn tiêu, y đã trộm cắp tài sản và bị xử tù hai lần.
Bố mẹ Dân vốn là nông dân chân chất thật thà, khi hay tin con gây chuyện không khỏi phiền lòng. Tuy nhiên họ cũng tự trách mình không kiên quyết trong việc dạy con để con ra nông nỗi này. Đối tượng Long vốn ở Thanh Trì-Hà Nội. Vì “cùng sở thích ăn chơi” nên hắn dễ dàng kết bạn với Dân. Khi Dân rủ tham gia cưỡng đoạt tài sản, Long đã vui vẻ tham gia.
Riêng đối tượng Trang chưa bị khởi tố và được cơ quan công an cho tại ngoại, nhưng áp dụng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo tìm hiểu của PV, hoàn cảnh gia đình đối tượng này vô cùng éo le. Sau khi bố mẹ bỏ nhau, Trang về sống với bà nội. Sống trong môi trường thiếu sự quan tâm của bố mẹ, bà nội lại già cả, không thể theo sát từng bước đi của cháu, Trang sớm đua đòi theo đám bạn xấu. Thời gian Trang rong chơi đàn đúm nhiều hơn ngồi trên lớp nghe giảng bài. Học hành ngày một sa sút, đến lớp 8 thì Trang bỏ học.
Từ ngày bỏ học, Trang dạt nhà đi bụi và kết bạn với nhiều đối tượng lang bạt trên địa bàn. Và rồi, Trang gặp Dân, cả hai quấn lấy nhau lang thang ở nhiều huyện của tỉnh Phú Thọ. Không có việc làm ổn định, không có tiền để thỏa mãn thú ăn chơi của mình, cả hai cùng với Long lên kế hoạch cưỡng đoạt tài sản như trên và bị cơ quan công an triệt phá. Nhiều người thân của Trang khi được công an thông báo mới ngớ người ra. Họ không ngờ cô cháu xinh xắn của mình lại gây ra vụ việc tày đình như thế. Đến lúc này, bố mẹ Trang mới tự trách mình. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn.
Thiếu tá Thiều Bá Cang, Đội phó Hình sự, Công an huyện Thanh Thủy cho biết, các đối tượng dùng thủ đoạn rất tinh vi, cấu kết chặt chẽ với nhau dùng “bẫy tình” để đưa “con mồi” vào tròng sau đó đe dọa khống chế cưỡng đoạt tài sản. “Qua một số vụ án được đấu tranh triệt phá thành công, chúng tôi cũng cảnh báo đối với người dân khi nhận được tin nhắn của các đối tượng không quen biết cần phải xác minh kỹ, nếu thấy nghi ngờ về động cơ mục đích của tin nhắn, cuộc gọi đó có thể thông báo tới cơ quan công an. Ngoài ra, đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhiều quý ông “ham của lạ””, Thiếu tá Cang cho biết.
Thông tin mới nhất PV nhận được, Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng Nguyễn Văn Dân (SN 1990) và Nguyễn Huy Long (SN 1980 cùng trú tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Còn về đối tượng Đà Thị Hoàng Trang (SN 2000, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xem xét xử lý sau.
Đã có nhiều bài học nhãn tiền
Liên quan đến câu chuyện “bẫy tình” cướp tài sản, trước đây đã có nhiều vụ được công an triệt phá. Vào tháng 1/2015, Công an Hải Phòng triệt phá nhóm của đối tượng Huấn, Linh, Nguyễn Văn Trung (SN 1985), Hoàng Thu T. (SN 1999) đều trú ở quận Dương Kinh cưỡng đoạt tài sản. Do thiếu tiền ăn chơi, cả nhóm nghĩ ra cách cho T. lừa anh Thắng, bạn Trung vào nhà nghỉ “vui vẻ” sau đó bắt anh này phải nộp tiền để được yên ổn. Hay như vụ đối tượng Hoàng Thị Lanh (SN 1989) cùng Trần Xuân Yên (SN 1978), Nguyễn Đức Hiền (SN 1980), Ngô Quốc Tuấn (SN 1969) cùng trú ở TP.Bắc Giang (Bắc Giang) lừa anh L.B.K. (SN 1971, trú ở Bắc Giang) đến nhà nghỉ “tâm sự” sau đó dàn cảnh bắt quả tang. Nhóm này bắt anh K. phải viết giấy vay nợ 100 triệu đồng.
Theo Nguoiduatin.vn
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thật
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạt
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vận chuyển gần 200kg pháo nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ việc tài khoản mạng xã hội rao nhận sửa súng hơi, Công an TP Huế phát hiện hai thanh niên tàng trữ súng và hàng trăm viên đạn chì.
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'
Pháp luậtGĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.