Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sống dưới “lưới” tử thần

Thứ tư, 09:20 30/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Cơn mưa rạng sáng 27/4 và lưới điện bị rò rỉ đã khiến một người dân thiệt mạng tại khu vực xóm 2 (Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Không cần đến khi sự việc đáng tiếc này xảy ra, trước đó những hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp của lưới điện dân sinh đã được gióng lên nhưng chưa có lời đáp từ ngành điện.

Tiếng nổ bất ngờ
 
Sống dưới “lưới” tử thần 1
Một cột điện ở Đê La Thành.
Anh Nguyễn Danh Tuấn ở Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội) được một phen hoảng hồn khi đang đi xe máy dưới lòng đường thì dây diện chạy dọc trên đầu phát nổ và cháy rừng rực. “Khoảng 13h40 chiều 12/4, đi ngang qua phố Đặng Văn Ngữ thì tôi và tất thảy người đi đường giật bắn mình khi nghe tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng chói lòa. Cột điện trước cổng nhà tập thể D2 Trung Tự bốc lửa cháy ngùn ngụt. Người dân sống trong khu tập thể chạy toán loạn đổ dồn ra đường, chẳng ai dám nán lại trong nhà”, anh Tuấn kể.
 
Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, vụ nổ đã gây ra đám cháy lớn, lửa nhanh chóng bén sang các cột điện bên cạnh đó, gây ra loạt vụ nổ liên tiếp. Toàn bộ khu vực từ nhà D5 đến D1 Trung Tự đã bị mất điện, nhưng rất may, vụ nổ này không gây thiệt hại về người.
 
Những vụ cháy nổ bởi đường dây diện chằng chịt chạy trên đầu người không phải là chuyện hiếm gặp giữa Thủ đô. Đường đê La Thành (quận Đống Đa), con đường luôn luôn tắc nghẽn mỗi khi đến giờ cao điểm, nhưng cũng là con đường khiến người đi đường lo “ngay ngáy”. Dọc cả tuyến đường này, đủ các loại đường dây, từ điện lưới, viễn thông đến cáp truyền hình… “chạy” bùng nhùng chỉ cao hơn đầu người nửa mét. Có những đoạn, người dân phải lấy sào chống tạm bợ để dây không quàng vào người đi xe máy. Thậm chí, dây điện bám kín mít khiến người ta không còn nhìn thấy cái cột bên trong. Nguy hiểm là, ngay phía dưới những đường điện ấy có hàng chục xưởng cơ khí với đủ các loại các máy hàn, máy cắt sắt thép… vẫn sáng lòa.
 
Anh Hồ Long (ở phố Nguyễn Phúc Lai, con phố nằm cạnh đường Đê La Thành) cho biết: “Chập cháy là thường xuyên. Có những lúc dây điện đứt treo lủng lẳng giữa đường, chẳng biết là dây điện lưới hay dây mạng, người qua đường lo mà tránh cho chắc ăn. Những ngày mưa chẳng ai dại mà đến gần cột điện. Không nói gì cho xa, bốt điện ngay gần nhà tôi có hôm bị nổ, khiến cả khu mất điện và cậu con trai giật mình hoảng hồn cứ đòi về nhà bà ngoại ở”.
 
Phố cột điện
 
Có lẽ không mấy ai hình dung ra rằng Thủ đô Hà Nội có hẳn một con phố mang tên “phố cột điện” với hàng chục chiếc cột điện nằm lộn xộn, đường dây đánh võng như một mạng nhện khổng lồ. Đó là con phố Tân Mai, đoạn đường mới chỉ hoàn thành khoảng 1km, kéo dài từ đường Trương Định đến hồ Đền Lừ.
 
Năm 2013, tuyến đường này được mở rộng thêm khoảng 500m. Nhiều tháng trôi qua kể từ khi tuyến đường đi vào sử dụng, những hạng mục cần di chuyển như: công trình điện ngầm, nổi, cột điện… nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng trên tuyến đường này vẫn chưa được thực hiện. Trên con đường này, phải đến cả trăm cột điện mọc nhôm nhoam. Mỗi chiếc cột “gánh” đủ thứ đường dây, tua tủa như những tổ chim khổng lồ.
 
Sống dưới “lưới” tử thần 2
Đường dây điện như mắc cửi trên phố Đê La Thành. Ảnh: H.Phương
Anh Hồng, người sống ở phố Tân Mai cho biết: “Phố này không cắm biển hạn chế tốc độ nhưng chẳng ai dám chạy nhanh. Về đêm, ngồi trong nhà nghe “rầm” một cái là đoán ngay có người tông phải cột điện. Chết người chưa có nhưng bị thương thì đếm sao hết”. Theo anh Hồng, trước đây, những cột điện này nằm hai bên lề đường nhưng vì đường mới mở rộng nên thành ra cái thì nằm giữa đường cái nằm bên này cái bên kia. Anh Hồng ví von: “Giờ cao điểm, người tham gia giao thông phải trổ hết khả năng lạng lách, đánh võng mới có cơ may vượt qua những chướng ngại cột điện nằm vô tổ chức trên tuyến đường này”.
 
Mới đây, sau nhiều vụ tai nạn, sau nhiều lần người dân kêu cứu, thay vì nhanh chóng di dời cột điện thì chính quyền đã lắp đặt những chiếc đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm ở mỗi cột điện đầu đường, đầu ngõ. Tuy nhiên, việc giải phóng những “cột điện tử thần” này ra khỏi lòng phố không biết đến khi nào mới được thực hiện.
 
“Thôn điện giật”
 
Sống dưới “lưới” tử thần 3
Lưới điện như mạng nhện ở phố Tân Mai.
Đã hàng chục năm qua, cái tên “Thôn điện giật” được người dân gọi thay cho địa danh thôn 3, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội - nơi đã 40 năm nay sống dưới đường điện 35kV chỉ cách nóc nhà 1m.
 
Sáng nào cũng vậy, ra cửa nhìn lên mái nhà thấp lè tè của người em chồng, bà Đinh Thị Bản lại bàng hoàng bởi đường dây điện đi qua nhà khiến con mình mất mạng. “Hôm đấy, Hiển trèo lên mái nhà của cô mình để lợp lại mấy viên ngói. Tôi ngồi trong nhà bỗng nghe tiếng “bịch”, đến khi mọi người hô hoán thì Hiển đã tắt thở. Phía sau gáy của con tôi đã bị cháy sém”, bà Bản chua xót kể.
 
Đường dây diện 35kV chạy dọc trên mái nhà ngói thấp lè tè của chị Hảo (em bà Bản) chỉ cao hơn nóc nhà chừng 1m. Chị Hảo cho biết, một nhúm tóc của Hiển còn dính lại trên đường dây, sau mấy hôm mưa mới trôi đi. “Nhìn tóc cháu tôi còn dính trên dây điện, ai cũng phát hoảng. Hàng xóm nhà tôi cũng từ đó mà xây tịt cửa sổ lại”, chị Hảo nói. Bà Bản cho biết: “Ngoài cái chết thương tâm của con tôi, ở thôn 3 này, kẻ gãy tay, người gãy chân, phải đi xe lăn… do điện giật”.
 
Đường điện thấp lè tè đó đi qua hơn 40 nóc nhà của thôn 3, xã Vạn Phúc và cũng chưa ai thống kê được số người bị điện giật trong thôn. Có người vừa trèo lên ngôi nhà cấp 4 để lợp lại mái ngói thì bị điện giật. Có người đứng trên tầng 2 phơi quần áo cũng bị điện giật. Thậm chí vào những hôm trời mưa, nếu đi chân đất đứng dưới sân nhà ông Lã Văn Hiệu (80 tuổi) và bà Lã Thị Mích sẽ có cảm giác chân run run như có luồng điện chạy qua. Rồi 2 thợ xây nhà ông Sáu ở cuối thôn không may chạm phải dây điện mà bị chấn thương, có người gãy tay, bây giờ không còn làm việc được nữa.
 
Những thực tế ấy đang tồn tại ngay giữa Thủ đô. Thỉnh thoảng lại có một người tử vong vì đường điện công cộng. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, dây điện vẫn đánh võng và là mối đe dọa tính mạng thường trực với người dân. Phải chăng, họ buộc phải thích nghi?
 
Hà Phương
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những ai được nhận quà của Nhà nước dịp lễ 30/4?

Những ai được nhận quà của Nhà nước dịp lễ 30/4?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vào những dịp lễ lớn như 30/4, Quốc khánh mùng 2/9, Nhà nước thường tặng quà cho những người có công với cách mạng nhằm tri ân, động viên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Dịp lễ 30/4/2026, những đối tượng nào sẽ được nhận quà?

Lan tỏa yêu thương tại buổi gặp mặt sinh viên khuyết tật: Nơi nâng đỡ nghị lực để thế hệ trẻ kém may mắn được vươn mình

Lan tỏa yêu thương tại buổi gặp mặt sinh viên khuyết tật: Nơi nâng đỡ nghị lực để thế hệ trẻ kém may mắn được vươn mình

Xã hội - 2 giờ trước

Trong tuần qua tại hai địa điểm Hà Nội và Ninh Bình của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), đã tổ chức buổi gặp mặt ấm áp, ý nghĩa dành cho 40 sinh viên khuyết tật đang theo học tại trường.

Công an thông báo truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Công an thông báo truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng MB Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng

Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), 3 chủ tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về việc bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Giờ sinh quyết định tài lộc: 5 con giáp sinh đúng 'giờ vàng' tiêu tiền không phải nghĩ

Giờ sinh quyết định tài lộc: 5 con giáp sinh đúng 'giờ vàng' tiêu tiền không phải nghĩ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Một số con giáp nếu sinh đúng "khung giờ vàng" sẽ được hưởng phúc khí dồi dào, đường tài lộc hanh thông.

Vỉa hè các tuyến đường trung tâm ở Huế ra sao sau khi siết chặt đậu đỗ xe?

Vỉa hè các tuyến đường trung tâm ở Huế ra sao sau khi siết chặt đậu đỗ xe?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi siết chặt đậu đỗ xe trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng lấn chiếm giảm rõ rệt, vỉa hè thông thoáng hơn, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Ngã xe trên quốc lộ 48, người phụ nữ được công an xã chở đi cấp cứu

Ngã xe trên quốc lộ 48, người phụ nữ được công an xã chở đi cấp cứu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ bị thương nặng sau khi tự ngã xe máy trên Quốc lộ 48 giữa trời mưa trơn được lực lượng công an xã cùng người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí thép, dễ đạt thành tựu lớn

Tháng sinh Âm lịch của người có ý chí thép, dễ đạt thành tựu lớn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Có những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt, sở hữu khả năng chịu đựng đáng nể. Dù áp lực lớn đến đâu, họ vẫn bình tĩnh tìm cách tháo gỡ, từng bước cải thiện cuộc sống.

Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, mưa dông liên tục xuất hiện; Hà Nội sẽ công bố số lượng thí sinh dự tuyển vào từng trường THPT chậm nhất ngày 6/5.

Triệt xoá 8 điểm nhóm, xử lý kẻ cầm đầu 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị

Triệt xoá 8 điểm nhóm, xử lý kẻ cầm đầu 'Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ' ở Quảng Trị

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Lực lượng chức năng đã xử lý đối tượng cầm đầu và những người liên quan; thu nhiều tài liệu, vật chứng.

Top