Status đầy ám ảnh trước cái chết uẩn ức của nữ sinh 16 tuổi
GiadinhNet - Đáng chú ý, trước khi qua đời đột ngột, khoảng trưa 19/11, L. có thay status trên Facebook với nội dung: "20/11 năm nay là ngày buồn nhất".
Vụ án nữ sinh tên Q.K.L. (sinh năm 1999, lớp 11 ở Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội) bị đâm chết trước cổng nhà chiều ngày 19/11 đang khiến dư luận hoang mang.
Theo nguồn tin của Zing.vn, sáng 20/11, công an quận Long Biên (Hà Nội) và Phòng Cảnh sát hình sự, đã bắt được 2 người tình nghi liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Q.K. L. (16 tuổi) trước cửa nhà.
"Các nghi phạm bị bắt trong đêm khi lẩn trốn trên địa bàn quận Long Biên. Kẻ có biệt danh Long "rồng" bị nghi trực tiếp đâm nạn nhân. Vai trò đồng phạm đang được làm rõ" - nguồn tin nói.
Nghi phạm Nguyễn Trí Long (25 tuổi) - người được cho trực tiếp đâm chết nữ sinh. Ảnh: Zing.vn
Bà nội của nạn nhân kể lại, vào khoảng hơn 16h chiều nay, L. đang ngồi chơi trong nhà cùng với bạn học thì có 2 người lạ mặt đến. Lúc đó, bố mẹ L. đều đi vắng, nhà chỉ có 2 chị em, L. có lời qua tiếng lại với 2 người kia. Sau đó một trong hai người lạ bất ngờ rút dao đâm thấu tim khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Người nhà và hàng xóm nghe tiếng thét của L. chạy tới nhưng cô đã bất tỉnh do bị đâm vào chỗ hiểm. Hai thanh niên phóng xe máy bỏ trốn. Khi L. được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ xác định cô đã tử vong.
Theo Báo Giao thông, nguồn tin từ Công an cho biết một trong 2 nghi phạm tên Long khai hung khí gây án là một con dao gọt hoa qủa và được hắn ném lên mái nhà của một nhà hàng xóm khi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc trả thù lao giữa Long và bà Lan - mẹ của L. Hai người từng to tiếng với nhau, thậm chí hai người từng đăng status nói xấu nhau trên Facebook.

Hình ảnh xinh đẹp của nữ sinh trước khi bị đâm chết. Nguồn: Facebook
Theo thông tin từ Vietnamnet, một người hàng xóm cho biết, ngay khi nhận được hung tin, bố của L. là ông Quách Quốc C. (44 tuổi) đang hành nghề lái xe đưa đón học sinh cũng phải bỏ lại xe ở dọc đường rồi bắt xe ôm về với con.
Vừa nhìn thấy đám đông và cả công an đứng trước cửa nhà, tiến gần thêm chút nữa là thi thể con, ông bố gần như ngã khuỵu và gào khóc gọi tên con thảm thiết, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Đêm 19/11 bố mẹ của L. có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để làm các thủ tục tiến hành nhận xác, đưa thi thể của em về làm thủ tục mai táng.
Status cuối cùng đầy ám ảnh
Sự ra đi của nữ sinh 16 tuổi khiến người thân, bạn bè không khỏi xót xa, tiếc nuối. Bởi theo nhận xét từ những người xung quanh, L. không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn học giỏi, tài năng.

Những dòng chia sẻ u uẩn của nữ sinh L. trên mạng xã hội. Ảnh: Vietnamnet
Đáng chú ý, trước khi qua đời đột ngột, khoảng trưa 19/11, L. có thay status trên Facebook với nội dung: "20/11 năm nay là ngày buồn nhất". Trước đó, ngày 16/11, L. cũng thay hình đại diện và ảnh bìa trên trang cá nhân thành màu đen. Sau sự ra đi đột ngột của L., bạn bè nạn nhân không khỏi suy đoán rằng nạn nhân "đã có linh cảm từ trước về cái chết" hay cô gái "rất thiêng". Tuy nhiên, nguyên do được cho là vì cô giáo của L. mất trước đó ít ngày nên nữ sinh mới để dòng trạng thái và hình đại diện như vậy.
Ngày 16/11, L. viết: "Cho đến ngày mình hiểu ra cuộc sống của con người ngắn ngủi thế nào. Bao nhiêu người đi không một lời báo trước. Cả mình cũng thế, không ít lần tự hỏi nếu hôm nay là ngày cuối cùng mình sống thì sao? Ngày mai như thế nào?
Từ nay sẽ trân trọng từng phút, với những người xung quanh. Sẽ không còn bị ném phấn vào đầu nếu gục xuống bàn. Không còn những lần buồn ngủ nghe cô nói chuyện mà cười tỉnh cả ngủ. Không còn lần ốm cô thủ thỉ thế có chép bài không? Vẫn chép à? Ngoan nhỉ. Không còn định xin tiết mai lên tập văn nghệ mà mai chả còn được gặp để mà xin. Dằn vặt vô cùng... Ngày hôm nay quá tồi tệ".
MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội
Thông báo