Sự cố kinh hoàng ở vòng loại World Cup 2010

Giadinh.net - Để được tận mắt xem Drogba thi đấu, hàng nghìn CĐV Bờ Biển Ngà đã chen lấn, xô đẩy nhau để vào sân, khiến bức tường sụp đổ, làm ít nhất 22 người chết.

 
Bóng đen đã phủ lên vòng loại World Cup 2010 vừa qua khi ít nhất 22 CĐV thiệt mạng và 132 người bị thương trong trận đấu giữa tuyển Bờ Biển Ngà và đội bóng Malawi rạng sáng nay.
 
Tiền đạo đang khoác áo Chelsea, Didier Drogba, đã có chiến thắng oanh liệt 5-0 cùng đồng đội. Tuy nhiên, niềm vui đó hẳn sẽ bị thay bằng nỗi đau đớn khi các cầu thủ chủ nhà biết tin rằng hàng chục CĐV đã chết, hàng trăm người bị thương nặng - tạo nên một khung cảnh hỗn loạn cả bên ngoài và bên trong sân vận động Houphouet-Boigny.
 
"Voi rừng" Drogba sẽ còn đau lòng hơn khi biết sự thực vụ tai nạn. Lý do khiến hàng nghìn người ầm ầm lao vào sân, bất chấp nguy hiểm, là chỉ để tận mắt chứng kiến cầu thủ ngôi sao đang nổi danh ở Premier League thi đấu.
 
 
Các CĐV chủ nhà luôn tự hào vì đội tuyển của mình có nhiều gương mặt nổi tiếng như Drogba, Kalou, Toure, Eboue, chơi ở giải đấu hấp dẫn thế giới, nên ai cũng háo hức được xem các người hùng của mình thể hiện tài năng.
 
Cảnh sát đã lường trước về số lượng đông đảo CĐV đến theo dõi trận đấu nên đã dùng hơi cay để giải tán. Song, chính hành động này của họ đã khiến thảm kịch xảy ra. Đám đông chạy toán loạn, xô đẩy nhau khiến bức tường của sân vận động đổ ập xuống. Trận đấu vẫn miễn cưỡng được kéo dài cho hết giờ trước sự chứng kiến của tổng thống Laurent Gbagbo.
 
Hiện nhà chức trách đang gấp rút điều tra sự cố, thống kê và giải quyết thương vong. Được biết, sân Houphouet-Boigny có sức chứa tối đa là 35.000 người, tuy nhiên, lượng CĐV tới sân vào rạng sáng nay đã vượt qúa với sức "tải" của nó. Đây là thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Bờ Biển Ngà.
 
Việt Đài
Theo AP, Reuters
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.