Sự cố thi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng làm nứt nhà dân: Liệu cam kết có được thực thi?

| Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của người dân thôn Tân Trung (xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng), tình trạng nứt, nghiêng, lún sụt nhà của người dân tại khu vực cầu vượt đường cao tốc Hà Nội– Hải Phòng (đoạn qua thôn Tân Trung, xã Quang Trung, huyện An Lão) đã kéo dài 3 năm nay.

Theo đó, 57 hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục sự cố sụt, lún nhà ở của dân nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

 

Công trình nhà ở bị hư hại nặng do ảnh hưởng từ việc thi công tuyến đường cao tốc. 	Ảnh: M.Lý
Công trình nhà ở bị hư hại nặng do ảnh hưởng từ việc thi công tuyến đường cao tốc. Ảnh: M.Lý

 

Chị Tạ Thị Liễu (ở thôn Tân Trung) cho biết, năm 2013, khi nhà thầu Hàn Quốc bắt đầu thi công gói thầu nói trên, các hộ dân thôn Tân Trung đã làm đơn khiếu nại gửi chính quyền địa phương về hiện tượng nhà bị sụt, nứt. Khi đó, nhà thầu và chính quyền địa phương đã xuống để lập biên bản hiện trạng nhưng xong rồi lại để đấy. “Mỗi lần người dân có ý kiến, họ cử 2 cán bộ xuống kiểm tra lại mức độ hư hại của công trình rồi bỏ đi. Trước việc làm thiếu trách nhiệm trên, sáng 12/4, chúng tôi đã tập trung lập lán, ngăn cản nhà thầu thi công, yêu cầu đòi bồi thường theo đúng quy định”, chị Liễu cho biết.

Trước phản ứng của người dân, sáng 14/4, đại diện nhà thầu, lãnh đạo UBND huyện An Lão, UBND xã Quang Trung cùng 57 hộ dân sinh sống hai bên đường cầu vượt đã lập biên bản thống nhất sẽ trả tiền bồi thường cho dân vào ngày 26/4. “Lãnh đạo huyện An Lão cam kết, sau ngày 26/4 mà nhà thầu không thống nhất được phương án đền bù cho các hộ dân thì lúc đó chúng tôi có quyền dựng lều trên cầu ở. Chúng tôi đang đợi họ thực hiện cam kết như đã hứa”, chị Liễu cho biết.

M.Lý- V.Lan/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.