Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự im lặng đáng sợ trước “cơn bão”

Thứ hai, 11:07 10/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - “Buổi sáng 18/12/1972, bầu trời Hà Nội im ắng đến lạ thường, không một tiếng bom đạn, không một tiếng động cơ máy bay, thậm chí không một ngọn gió.

> Vạch nhiễu B.52 bằng radar hỏng

Sự im lặng đáng sợ trước “cơn bão” 1

Trung tướng Vũ Xuân Vinh, “chủ bút” của cuốn sách đỏ cách đánh B.52 kể lại thời khắc trước giờ G.

Một sự im lặng đáng sợ đến nóng nực. Không khí căng như dây đàn, chẳng khác gì trước một cơn bão lớn… ”, Trung tướng Vũ Xuân Vinh, nguyên Tư lệnh Sư đoàn Phòng không 375 Quân chủng Phòng không – Không quân hồi tưởng lại.

Trước cơn bão lớn

Lùi lại một chút thời gian trước thời khắc chờ đợi cơn bão “đất rung, ngói tan, gạch nát”. Những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12/1972, Trung tướng Vũ Xuân Vinh lúc bấy giờ là Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân đồng thời là “chủ bút” cuốn tài liệu cách đánh B.52 được lệnh gấp rút về từng tiểu đoàn phổ biến nội dung cách hạ pháo đài bay của Mỹ. Trung tướng Vinh hóm hỉnh: “Rất gấp gáp, chúng tôi xuống từng đơn vị gặp anh em chiến sĩ. Phải công nhận các chiến sĩ trắc thủ chúng ta rất thông minh và sáng tạo trong cách học cách đánh. Chúng tôi cứ như gánh hát rong diễn vỡ “cách hạ B.52” mà quên hết mệt mỏi bởi ai cũng có linh cảm, thời khắc B.52 vào bầu trời Hà Nội gần lắm rồi”.

Một chút lo lắng cứ lấn cấn trong đầu vị Phó Tham mưu trưởng. Ông kể: “Những năm 1966 - 1967 có tới 7 trung đoàn bảo vệ Thủ đô. Năm 1972, vì tình hình mới mà chỉ có 2 trung đoàn 261 và 257, thuộc Sư đoàn Phòng không Hà Nội bảo vệ. Hai trung đoàn này đánh máy bay cường kích rất giỏi nhưng chưa từng chạm trán B.52. Trước đó, chỉ những trung đoàn trực tiếp chiến đấu ở Miền Trung mới chạm trán siêu pháo đài bay. Một chút băn khoăn là vậy nhưng anh em chiến sĩ 2 trung đoàn này rất tự tin sẽ bắn rơi B.52 sau khi được hướng dẫn cách đánh loại máy bay này”.

Trung tướng Vũ Xuân Vinh kể tiếp: “Giữa tháng 11/1972, trong lúc đang hướng dẫn anh em chiến sĩ cách đánh B.52, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ tình báo chiến lược cho hay Mỹ tổ chức một sở chỉ huy không quân chiến lược ở Utapao, Thái Lan, tổ chức một cứ điểm trao đổi ở Philippines bằng cách đưa một loạt máy bay tiếp dầu trên không KC-135 đến đất nước Đông Nam Á này và ở sân bay Đà Nẵng chúng cũng tổ chức một đội cứu phi công. Nắm được thông tin này, tất cả đều nhận định chuẩn bị có trận đánh lớn”.

Như lời tướng Vinh đã kể, không khí buổi sáng 18/12 vô cùng căng thẳng. “10 giờ 30, một chiếc máy bay không người lái bay từ hướng Tây Nam vào Hà Nội rồi vượt lên Tây Bắc và sang Lào phá vỡ sự im lặng lạ thường đó. Các đơn vị radar phát hiện báo cáo về Tổng trạm radar và sở chỉ huy Quân chủng Phòng không, có thêm một chiếc máy bay trinh sát khí tượng bay qua bầu trời Hà Nội. Toàn Hà Nội như nín thở. Sự im lặng đáng sợ. Chúng tôi nhận định, sau khi trinh sát về, chúng phải mất khoảng 6 đến 7 giờ đồng hồ để rửa ảnh, nghiên cứu, đối chiếu và đề ra phương án tác chiến. Như vậy, từ chiều tối ngày 18/12, Mỹ có thể ném bom bất cứ lúc nào. Rất nhanh, chúng tôi phải chốt chúng chỉ có thể bay theo hai hướng Tây Bắc hoặc Tây Nam. Cả Hà Nội đã sẵn sàng nghênh chiến siêu pháo đài bay B.52”, ông kể.

Không có chuyện nối tầng SAM 2

Tên lửa SAM 2 ở Hà Nội đã hướng thẳng lên trời cao sẵn sàng chiến đấu. Tạm thời dừng lại diễn biến. Chúng tôi đi tìm lời giải liệu có phải chúng ta đã nâng tầm bắn của SAM 2, câu hỏi đã được đặt ra bấu lâu nay?

Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định không có chuyện nhà khoa học của ta nối tầng tên lửa SAM 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt cho biết: “Năm 1960, chính bằng bộ khí tài SAM 2, Liên Xô đã bắn rơi máy bay bay cao 20km tại Quảng trường Đỏ, Matxcơva. Tên lửa SAM 2 có thể bay cao 27 km và đi xa 34 km. Trong khi đó, siêu pháo đài bay B.52 của Mỹ bay ở độ cao tối đa 17km, nhưng để rải thảm thích hợp chúng sẽ bay ở độ cao 11-12 km. Vì vậy, không việc gì chúng ta phải nối tầng”.

Tuy nhiên theo Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, tên lửa SAM 2 được đưa sang Việt Nam những năm 1964- 1965 đồng thời Liên Xô cũng cử chuyên gia ưu tú sang dạy cho bộ đội chúng ta vận hành bộ khí tài này. Trong quãng thời gian từ đó đến cuối năm 1972 bộ khí tài này được cải tiến và hoàn thiện để phù hợp với địa hình và hoàn cảnh của Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt kể: “Trong quá trình di chuyển SAM 2 vào “hang” Vĩnh Linh “bắt cọp”, do địa hình hiểm trở lại xa nên bộ khí tài này bị hư hỏng khá nhiều. Nhưng trong những lúc đó, bộ đội ta lại có những phát kiến từ thực tiễn. Trong trường hợp chiến đấu ban ngày, chúng ta đề xuất chuyên gia Liên Xô cung cấp những chiếc ống nhòm bội số lớn có thể nhìn xa đến 40 km để trắc thủ ngồi ngay trên nóc quan sát thay vì quan sát qua radar. Phương án đơn giản này lại vô cùng hiệu quả khi quan sát B.52 bằng ống nhòm và chỉ ở mặt trận Việt Nam mới được áp dụng. Kể cả chuyên gia Liên Xô cũng không nghĩ ra”.

Trở lại diễn biến những ngày nửa cuối tháng 12/1972. Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt lúc đó là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261 thuộc Sư đoàn Phòng không Hà Nội, trước đó nhận lệnh di chuyển vào miền Trung chiến đấu. Bất ngờ ngày 15/12, đơn vị của ông lại nhận lệnh ở lại Thủ đô chiến đấu. Tiểu đoàn 57 của ông được phân công đóng ở trận địa Đại Đồng, Đông Anh, Hà Nội, ngay lập tức công tác kiểm tra trận địa thực hiện một cách chu đáo. Chiều 18/12, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Phiệt đã yêu cầu chiến sĩ ăn cơm sớm, sẵn sàng tiếp đón B.52 - loại vũ khí chiến tranh thượng đẳng của không quân Mỹ.

Và đúng như những gì vị chỉ huy này tiên liệu, sẩm tối 18/12, tiếng động cơ B.52, F4, F111, F105m đã gầm rú khắp bầu trời Hà Nội. Cuộc chiến đất đối không đã bắt đầu.
 
(Còn nữa)
Quang Thành
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị dọa, cụ bà ở Hà Nội 6 lần chuyển gần 18 tỷ đồng cho kẻ giả danh công an

Bị dọa, cụ bà ở Hà Nội 6 lần chuyển gần 18 tỷ đồng cho kẻ giả danh công an

Pháp luật - 11 phút trước

Bị kẻ giả danh công an dọa đang nợ ngân hàng 63 tỷ đồng, lo sợ bà T. đã chuyển khoản 6 lần với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng theo yêu cầu của đối tượng.

Nữ Chủ tịch phường ở Hà Nội bị đề xuất bị tạm dừng công tác

Nữ Chủ tịch phường ở Hà Nội bị đề xuất bị tạm dừng công tác

Thời sự - 30 phút trước

GĐXH - Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa bị đề xuất tạm dừng công tác vì để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sóc Trăng đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Sóc Trăng đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới tiêu chí thành lập, chế độ chính sách hỗ trợ đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ Công an huyện bất ngờ nhặt được 23 triệu đồng đánh rơi

Trên đường làm nhiệm vụ, chiến sĩ Công an huyện bất ngờ nhặt được 23 triệu đồng đánh rơi

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH -Trong quá trình Tổ công tác Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đi làm nhiệm vụ, bất ngờ nhặt được một chiếc ví bị rơi bên đường. Đáng chú ý, ngoài số tiền hơn 23 triệu đồng, bên trong ví còn có nhiều giấy tờ...

Tối nay một người thành tỷ phú, đổi đời nhờ trúng Vietlott

Tối nay một người thành tỷ phú, đổi đời nhờ trúng Vietlott

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 14/5, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Đã bắt được đối tượng chém lìa tay nam thanh niên lúc rạng sáng

Đã bắt được đối tượng chém lìa tay nam thanh niên lúc rạng sáng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Mỹ Hào nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, truy bắt hung thủ. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, đối tượng dùng hung khí chém lìa tay anh T. là Nguyễn Bá Phúc.

Kỳ lạ ở Hà Nội, hai bên cách nhau chỉ khoảng vài trăm mét nhưng người dân muốn đi lại phải chạy đường vòng

Kỳ lạ ở Hà Nội, hai bên cách nhau chỉ khoảng vài trăm mét nhưng người dân muốn đi lại phải chạy đường vòng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đoạn đường nối giữa đường Tôn Thất Thuyết với đường Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã được rào chắn từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thông xe, hai bên đường trở thành nơi để rác...

Lời khai của cô giáo mầm non đánh đập bé gái 8 tuổi giữa đường gây phẫn nộ dư luận

Lời khai của cô giáo mầm non đánh đập bé gái 8 tuổi giữa đường gây phẫn nộ dư luận

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt của người lớn, một giáo viên mầm non đã đánh đập bé gái 8 tuổi giữa đường.

Hà Nội: Làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực vườn hoa gầm cầu Nhật Tân

Hà Nội: Làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực vườn hoa gầm cầu Nhật Tân

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Tây Hồ đang xác minh, làm rõ vụ việc một người chết chưa rõ nguyên nhân tại khu vực vườn hoa gầm cầu Nhật Tân.

Mầm mống tội phạm từ hội "Những người vỡ nợ thích làm liều"

Mầm mống tội phạm từ hội "Những người vỡ nợ thích làm liều"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần lướt trên mạng xã hội facebook, gõ một từ khóa có thể thu thập được hàng chục kết quả về các hội nhóm có từ "vỡ nợ". Trong số đó, nổi tiếng nhất có lẽ là nhóm "Những người vợ nợ muốn làm liều". Thời gian vừa qua nhiều đối tượng phạm pháp bị bắt có xuất phát điểm từ nhóm này.

Top