Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật bài thuốc được coi là "xuân dược" phòng thân của Hoàng đế lập hậu cung nhiều nhất lịch sử Trung Hoa

Chủ nhật, 19:00 30/11/2014 | Phòng the

GiadinhNet - Tùy Dượng đế (569 – 618, tên thật là Dương Quảng) là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Tùy trong lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 604 đến 617. Vị vua này bản tính vốn thông minh, văn võ song toàn nên lẽ ra phải trở thành một hoàng đế anh minh giúp vương triều nhà Tùy tiến lên giàu mạnh.

Thế nhưng, Tùy Dượng để không những không để lại tiếng thơm cho đời mà còn lưu tiếng xấu muôn thuở. Bởi sau những công trạng khi còn làm Thái tử, ông ta trở thành một vị vua đam mê tửu sắc, suốt ngày đắm chìm trong thú vui thể xác. Hậu thế còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện về những “quái chiêu” phòng the của vị hoàng đế đa dâm này.

Sở thích quái dị

Dương Quảng là con trai thứ hai của vị vua sáng lập ra nhà Tùy – Tùy Văn đế, khôi ngô tuấn tú, thông minh lanh lợi, rất giỏi điều binh khiển tướng. Năm 19 tuổi, Dương Quảng đã lập công lớn trong việc thôn tính nhà Trần ở phương Nam. Sau khi thống nhất Trung Quốc năm 589, Tùy Văn đế đã lập người con trưởng là Dương Dũng làm thái tử. Đến năm 600, Tùy Văn đế phế truất thái tử Dương Dũng xuống làm thứ dân và lập Dương Quảng lên làm thái tử. Về việc này, suốt hàng ngàn năm qua, dân gian Trung Quốc đã lưu truyền một câu chuyện cho thấy Dương Quảng là một bạo chúa tàn ác vô luân. Chuyện kể rằng, Văn đế Dương Kiên không lập “tam cung, lục viện” hay tuyển phi tần như các vua khác. Lý do đơn giản là vì Ðộc Cô hoàng hậu là người có tính ghen không ai sánh bằng, cấm nhà vua một cách tuyệt đối không được gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào. Ðến khi ông 60 tuổi, Ðộc Cô hoàng hậu từ trần, nhà vua mới bắt đầu “hưởng lạc” như bao vua chúa khác. Vậy là hàng ngàn cung nữ trẻ đẹp 16 đến 20 tuổi được tuyển chọn. Nhà vua không còn bị cấm cửa, đã dồn hết thời gian trong ngày quanh quẩn vui hưởng với những thiếu nữ được tuyển chọn kia. Vì quá tham lam, Văn đế Dương Kiên kiệt lực, nằm liệt trên giường.

Bấy giờ, các phu nhân được nhà vua sủng ái nhất đều túc trực hầu hạ. Dương Quảng lúc này đã được chọn thay thế ngôi thái tử của anh cũng lui tới chăm sóc phụ vương. Trong số các phu nhân của vua cha, Dương Quảng rất thích Tuyên Hoa Trần phu nhân, nhan sắc chim sa cá lặn, đang tuổi thanh xuân, ngang lứa với mình. Một lần thấy Tuyên Hoa vào phòng thay áo, Dương Quảng thừa dịp đi theo, dùng lời tán tỉnh, lại còn muốn tiến xa thêm nhưng Trần phu nhân phản đối, sau đó còn đem chuyện này tỉ tê thuật lại cho Văn đế. Chuyện đổ bể, nhà vua mật chỉ cho tìm Dương Dũng (vốn là thái tử bị phế truất) hồi cung. Thấy tình hình chuyển biến xấu, Dương Quảng bèn cho bộ hạ trước hết là giết vua cha, sau đó chặn đường giết luôn hoàng huynh Dương Dũng, để tiếm ngôi vua, lấy hiệu là Tùy Dượng đế. Chuyện kể, ngay tối hôm vua cha băng hà, Dương Quảng đã đến phòng Trần phu nhân, chiếm đoạt thể xác. Những ngày kế tiếp, Dương Quảng tuần tự chiếm đoạt hết tất cả những người thiếp yêu của cha.

Câu chuyện trên được dân gian lưu truyền từ bao đời nay nhưng các nhà nghiên cứu lịch sử sau này lại khẳng định, đây chỉ là câu chuyện bịa đặt được thêu dệt từ thói hoang dâm vô độ của Tùy Dượng đế. Tuy nhiên, chuyện ông vua này đam mê sắc dục, nghĩ ra nhiều chiêu trò độc – dị để thỏa mãn thú vui xác thịt thì các nhà sử học không phản đối. Ta thường nghe các bậc đế vương lập “tam cung, lục viện” (3 cung – 6 viện cho phi tần ở) nhưng Tùy Dượng lập tới 16 viện rợp bóng mỹ nhân (đây cũng là số hậu cung kỷ lục mà một vị vua Trung Quốc từng lập ra để hưởng lạc – PV). Trong số các hoàng đế nổi tiếng dâm loạn với những chiêu trò hưởng lạc “có một không hai”, Tùy Dượng đế cũng được xếp vào hạng nhất – nhì. Một “quái chiêu” để tìm cảm hứng phòng the của vị vua này được người đời sau nhắc đến nhiều là chiếc “xe tùy ý” do chính ông ta sáng tạo. Đó chính là chiếc long sàng di động mà Tùy Dượng đế chuyên dùng để “sủng hạnh” thiếu nữ.

Chiếc xe đặc biệt này được thiết kế rất nhiều chi tiết giúp giữ chặt tay chân của những thiếu nữ được đưa vào trong xe, khiến họ không thể cử động được, chỉ còn cách nằm yên “chịu trận” cho ông vua dâm loạn thỏa sức giở trò. Tùy Dượng đế coi đây là một sáng tạo công phu vì nó giúp ông ta không tốn nhiều sức lực mà vẫn thoải mái “hưởng lạc”. Sách “Tùy Dượng Đế diễm sử” có đoạn miêu tả việc vua sử dụng chiếc “xe tùy ý” này như sau: Tùy Dượng đế dụ một thiếu nữ tuổi mới 13 tên là Nguyệt Tân lên xe, nói dối là đưa đi chơi. Nguyệt Tân không biết là kế của ông vua dâm loạn nên vừa bước lên xe đã bị rất nhiều các móc bằng vàng khóa chặt chân tay. Sau đó mặc cho Nguyệt Tân tha hồ giãy giụa, kêu la, Tùy Dượng đế điềm nhiên cởi bỏ y phục rồi giở trò đồi bại với Nguyệt Tân.

Tùy Dượng đế được cho là một trong những ông vua dâm loạn nhất lịch sử Trung Quốc. Ảnh minh họa

Tùy Dượng đế được cho là một trong những ông vua dâm loạn nhất lịch sử Trung Quốc. Ảnh minh họa

Xuống chiếu tìm thuốc cường dương

Để phục vụ đam mê dục vọng của mình, Tùy Dượng đế ngoài việc nghĩ ra những chiêu trò đổi mới chuyện phòng the cũng không quên sưu tầm các bài “xuân dược” để “phòng thân” như nhiều hoàng đế đông thê thiếp khác. Tương truyền, vì làm “chuyện ấy” quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, khả năng “chiến đấu” suy giảm nên Tùy Dượng đế xuống chiếu cầu ai có bài thuốc cường dương thì dâng lên vua. Sau đó, triều đình nhận được một biểu chương như sau: “Phu quân của thần thiếp tên là Hoa Phù. Khi ông ta 80 tuổi thì việc phòng trung không còn sinh hoạt được nữa. Cả hai vợ chồng thiếp đều buồn. Một ngày kia, phu quân thiếp nhận được một bài thuốc bí truyền thần diệu của một người bạn. Phu quân của thiếp đã mua thuốc đem về rồi chế biến theo sự chỉ dẫn. Không may sau khi thuốc chế biến xong, chưa kịp sử dụng thì phu quân của thần thiếp đã qua đời, số thuốc đó không còn dùng đến nữa, đành phải cất đi. Nhà thần thiếp có một người đàn ông giúp việc năm ấy đã ngoài 70 tuổi, tên là Ích Đa. Tên này nhiều bệnh nên thân thể suy nhược, đầu tóc bạc phơ, chân tay dặt dẹo, hay đau lưng mỏi gối, mỗi khi di chuyển lại nhức mỏi, khổ sở. Thấy tội nghiệp, thần thiếp thương tình, nhớ ra có thuốc của phu quân đã chế biến vẫn chưa dùng đến, bèn cho hắn dùng. Không ngờ chỉ dùng trong một tháng, lưng hắn đã thẳng, da hết nhăn nheo, tóc đen trở lại, mặt mày hồng hào, chân tay khỏe khoắn, cường tráng như đang độ thanh xuân.

Cũng trong thời gian đó, nhà thần thiếp có hai nữ tỳ tên là Phan Tức và Cẩm Thiện. Trước đây, hai nữ tỳ này không hề để ý đến Ích Đa. Nhưng sau khi Ích Đa dùng thuốc một thời gian ngắn, cả hai nàng đều lấy hắn rồi năm sau cùng sinh con. Ích Đa hồi xuân còn hơn cả thanh niên, suốt ngày lân la ngoài đường rượu chè, chỉ chờ đến tối vợ về là bày cuộc “mây mưa”. Vợ chịu không nổi nên một hôm, Cẩm Thiện bỏ chạy vào trong tệ thất. Ích Đa đuổi theo vào tận phòng thần thiếp, không đợi được, bắt ân ái ngay tại đó. Thần thiếp tuy ngoài 50 tuổi nhưng chồng mất đã lâu, lại được chứng kiến sự mạnh mẽ, cường tráng khác thường của Ích Đa, không đè nén được mình nên thuận lòng nhảy vào cuộc vui, để cho xác thịt đưa đẩy. Thời gian qua, thần thiếp lại có thêm với hắn 2 mụn con. Như vậy là tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng cùng một lúc, một mình Ích Đa quan hệ với cả 3 người đàn bà mà vẫn không thấy mỏi mệt chút nào, tinh lực vẫn dồi dào, cuộc vui vẫn hào hứng.

Một ngày kia, thần thiếp nghĩ rằng mình là bà chủ, lại thông gian và có con với người hầu là một việc vô cùng tệ hại, mất hết giá trị nên đã lừa dịp giết Ích Đa đi. Thần thiếp xem thử “công cụ” của hắn ra sao mà lại mạnh mẽ như vậy thì thấy bôi đầy chất Hoàng tùy. Nay nếu Hoàng thượng muốn chinh phục phụ nữ thì nên dùng bài thuốc thiếp đã đưa cho Ích Đa năm nào và sử dụng Hoàng tùy. Bài thuốc gồm các vị thuốc sau: Sinh địa hoàng 1 tiền (khoảng 40 gam), quế tâm 2 phân (khoảng 08 gam), cam thảo 5 phân (khoảng 20 gam), bạch truật 7 phân (khoảng 28 gam), hàn thái 5 phân (khoảng 20 gam).  Sinh địa hoàng rửa sạch thái mỏng ngâm vào một lít rượu. Thời gian sau vớt ra sấy khô. Đem 5 vị thuốc này tán thành bột mịn, uống chung với rượu sau bữa ăn chính, mỗi lần dùng một thìa canh, ngày dùng 3 lần. Đây là một bài thuốc tuyệt diệu, thần thiếp kính dâng lên bệ hạ”. Vì phương thuốc này gắn liền với nhân vật có tên Ích Đa nên sau khi áp dụng có hiệu quả, Tùy Dượng đế đã đặt tên nó là Ích đa tán.

Bài "xuân dược" ghi trong "Tố Nữ kinh"

Câu chuyện về bài thuốc “xuân dược” của Tùy Dượng đế cũng mang đậm màu sắc thêu dệt, tuy nhiên nhiều tài liệu sử học Trung Quốc khẳng định tấu chương trên là có thật. Trên thực tế, bài thuốc Ích đa tán cũng là bài “xuân dược” cổ phương có tên trong y học cổ truyền Trung Quốc từ lâu. Đây cũng là bài thuốc được nhắc đến trong tác phẩm về tình dục kinh điển “Tố Nữ kinh” với công dụng kích thích dục năng, tăng cường ham muốn. Tuy nhiên nhiều thế kỷ nay, nó không còn được sử dụng phổ biến nữa.

Vọng Xưa

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý

Phòng the tuổi trung niên: Bí quyết thật sự nằm ở những điều ít ai để ý

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Hai mươi năm hôn nhân – một chặng đường đủ dài để tình yêu đi qua mọi cung bậc: từ nồng nhiệt, quen thuộc, đến đôi khi là… nhạt dần. Nhiều người khi thấy “chuyện ấy” không còn như trước thường nghĩ rằng vấn đề nằm ở phòng ngủ. Nhưng thực tế, điều giữ lửa hôn nhân lâu dài lại hiếm khi bắt đầu từ đó. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất đời – và thường bị bỏ quên.

Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?

Sau tuổi 40, điều gì thực sự điều khiển cảm xúc?

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít người bước qua tuổi 40 bỗng thấy một điều rất khó lý giải: cơ thể vẫn khỏe, tình cảm không có vấn đề lớn, nhưng “chuyện ấy” lại không còn tự nhiên như trước.

Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên

Chuyện 'hồi xuân' ở nam giới tuổi trung niên

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH – Không chỉ phụ nữ trải qua biến động nội tiết ở tuổi trung niên, nam giới cũng có thể đối mặt với những thay đổi đáng kể về sinh lý, thường được gọi là hiện tượng “hồi xuân”. Không ít nam giới vào độ tuổi trung niên đối mặt với những ‘cơn khủng hoảng hồi xuân’.

Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình

Tuổi 40 nên “yêu” bao nhiêu là đủ? Con số khiến nhiều cặp đôi hiểu sai và tự tạo áp lực cho chính mình

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, một trong những câu hỏi khiến nhiều cặp vợ chồng băn khoăn nhưng lại ít khi nói thẳng là: Tần suất quan hệ bao nhiêu là đủ?

4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc

4 sai lầm nhiều cặp đôi tuổi 40 mới nhận ra để không đánh mất hạnh phúc

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Bước qua tuổi 40, không ít cặp vợ chồng bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong đời sống tình dục. Nhưng điều đáng nói là, không phải sự thay đổi nào cũng đáng lo. Điều thực sự nguy hiểm lại nằm ở những hiểu lầm kéo dài – những suy nghĩ sai lệch khiến hai người dần xa nhau mà không nhận ra.

Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân

Sau tuổi 40, kết nối cảm xúc quyết định chất lượng hôn nhân

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều cặp vợ chồng bắt đầu nhận ra một sự thật: “chuyện ấy” không còn giống như trước. Không còn những lần bùng nổ tự nhiên, không còn sự háo hức dễ dàng như thuở ban đầu.

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ “ngại yêu”: Không phải hết nhu cầu, mà đây là những điều khiến họ lùi lại

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít phụ nữ bắt đầu né tránh “chuyện ấy”. Không phải vì họ không còn cảm xúc, mà vì có những thay đổi âm thầm – trong cơ thể, trong tâm lý và trong chính cách họ nhìn về bản thân. Điều đáng nói là, sự “ngại yêu” này thường không được nói ra. Nó lặng lẽ diễn ra, rồi dần trở thành khoảng cách trong hôn nhân mà cả hai người đều không hiểu rõ nguyên nhân.

Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?

Sau tuổi 40, đàn ông trung niên sợ nhất điều gì?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người đàn ông không còn nói về “chuyện ấy” một cách thoải mái như trước. Không phải vì họ không còn quan tâm, mà vì trong sâu thẳm, đã xuất hiện một nỗi lo rất khó gọi tên: nếu một ngày mình không còn giữ được phong độ thì sao?

Áp lực 'giữ phong độ' sau tuổi 40

Áp lực 'giữ phong độ' sau tuổi 40

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Ở tuổi ngoài 40, không ít người đàn ông bắt đầu đối diện với một nỗi lo rất khó gọi tên. Không phải là bệnh tật rõ ràng, cũng không hẳn là suy giảm đột ngột, mà là một cảm giác mơ hồ: “mình không còn như trước nữa”.

“Chuyện ấy” thưa dần sau tuổi 40: Bình thường của tuổi tác hay tín hiệu hôn nhân đang rạn nứt?

“Chuyện ấy” thưa dần sau tuổi 40: Bình thường của tuổi tác hay tín hiệu hôn nhân đang rạn nứt?

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Không ít cặp vợ chồng bước vào tuổi trung niên bỗng nhận ra một thay đổi khó gọi tên: “chuyện ấy” không còn đều đặn như trước. Từ vài lần mỗi tuần, rồi mỗi tháng, thậm chí có khi… quên mất lần gần nhất là khi nào.

Nam 40 tuổi quan hệ bao nhiêu lần một tuần là phù hợp? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ

Nam 40 tuổi quan hệ bao nhiêu lần một tuần là phù hợp? Câu trả lời không đơn giản như nhiều người nghĩ

Phòng the

GĐXH - Ở tuổi trung niên, khi công việc, gia đình và sức khỏe bắt đầu có nhiều thay đổi, câu hỏi “nam 40 tuổi quan hệ bao nhiêu lần một tuần là đủ” trở thành mối quan tâm khá phổ biến. Không ít người cho rằng phải duy trì tần suất cao mới chứng tỏ “bản lĩnh”, trong khi số khác lại lo lắng nếu nhu cầu giảm đi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không có một con số cố định áp dụng cho tất cả.

Top