Sự thật chuyện “cô dâu bỏ trốn”

| Xã hội

Mấy ngày qua, người dân phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ xôn xao chuyện em Trần Kim N. (SN 1989) bị gia đình trói trong hầm tối rồi đánh đập do trốn chạy người chồng Đài Loan để sống với người yêu cũ.

 

Trốn chạy người chồng Đài Loan rồi tổ chức đám cưới với người yêu cũ bất thành, N. luôn buồn bã.

Tuy nhiên, ngày 13/12, bà Huỳnh Ánh Nguyệt - Cán bộ Hội LHPN TP Cần Thơ - cho biết: “Chúng tôi đã đến gia đình xem xét, thấy N. đang nấu cơm và vẫn vui vẻ tiếp chuyện khách”.

Theo bà Nguyệt, N. có nguyện vọng xin về Trung tâm Trợ giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố. Nếu đến đây, N. sẽ được hỗ trợ chi phí ăn ở và học nghề. Dự kiến cuối tuần này, N. sẽ được đưa về trung tâm.
 
Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận An - cũng nhận xét: “Nếu bị trói thì trên tay N. phải có vết bầm nhưng chúng tôi kiểm tra không thấy. Mấy ngày trước, tôi còn thấy N. đi cào hến cùng chị dâu”.
 
N. cho biết, em và anh L.H.T (SN 1988, ngụ huyện Vĩnh Thạnh - TP Cần Thơ) từng yêu nhau và dự định chuyện cưới xin nhưng do nhà T. nghèo nên đành gác lại.
 
Tháng 11/2009, N. bất ngờ kết hôn cùng Chang Szu Hao - người Đài Loan. Sau khi lên TPHCM làm thủ tục sang xứ chồng, N. chung sống với Hao trong một khách sạn và cô bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.
 
N. kể: “Hao thường bắt em quan hệ rất thô bạo”. Chịu không xiết, N. gọi T. lên đón mình rồi cả hai bỏ trốn. Họ chung sống được 5 tháng thì mẹ N. gọi con về Cần Thơ và hứa sẽ bàn chuyện đám cưới với T.
 
Ngày 1/12, N. và T. về quê chuẩn bị đám cưới. Tuy nhiên, ông L.V.C - chú của T. cho biết, ngày 4/12, khi nhà trai đến, nhà gái đòi phải chi 10.000 USD để trả nợ cho Hao mới được rước dâu. Cha mẹ T. không đồng ý và đám cưới không thành...
 
N. nghẹn ngào: “Hiện em chỉ muốn ly hôn với Hao nhưng cũng không có ý định trở lại với T.”.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.