Sự thật khó tin vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà kèm tâm thư khiến nhiều người rơi nước mắt
GiadinhNet - Thông tin về bé sơ sinh hơn 1 tháng được để vào trong túi lớn, cùng với bình sữa và một vài cái bỉm kèm tâm thư đã khiến dư luận xót xa.
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước đoạn clip một gia đình bất ngờ khi thấy em bé còn đỏ hỏn bị bỏ lại trong túi, để trước cửa nhà.

Cụ thể, đoạn video với tiêu đề: "Dịch đã khổ, mới sáng sớm ai bỏ rơi em bé trước cổng nhà. Trộm vía bé ngoan và dễ thương lắm, ai nhận nuôi không ạ?". Chỉ sau ít giờ đăng tải, clip trên đã nhận được tới hơn 1 triệu lượt xem.
Theo nội dung clip đăng tải, người phụ nữ phát hiện ra chiếc túi lạ để ngoài cửa đã bảo chồng và con gái ra xem. Cả gia đình hốt hoảng khi phát hiện ra bên trong là một em bé khoảng vài tháng tuổi nằm lọt thỏm, bên cạnh là bình sữa, bỉm và một tờ giấy với nội dung: "Con sinh ngày 17/8/2021. Do dịch bệnh COVID tôi không đủ điều kiện nuôi, mong gia đình nhận nuôi cháu dùm. Cảm ơn. Kí tên: Người mẹ đau khổ".

Tiếp theo trong clip, gia đình quyết định mang bé vào nhà, một bé gái khoảng 3-4 tuổi ở trong nhà rất hào hứng, vội giơ tay về phía ba đòi bế: "Đưa chị bế coi xem nào".
Khi clip được chia sẻ, hàng nghìn bình luận xót thương cho em bé bụ bẫm, đáng yêu lại bị bỏ rơi, may mắn vào được nhà tốt bụng. Thậm chí có rất nhiều người ngỏ ý xin bé về để nuôi nấng.
Trước câu chuyện trên mạng xã hội, chủ nhận đoạn clip đã phải lên tiếng đính chính. Thực chất đây là… con đẻ của gia đình này, vì bé khó nuôi nên cả nhà đã quyết định "làm mẹo" như vậy.
Hành động trên của chủ nhân clip sau đó cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng chủ nhân bài đăng nên có phần làm sáng tỏ sự việc ở cuối clip để tránh dư luận hiểu lầm, lấy nước mắt của mọi người.