Bé gái bị bỏ rơi bên đường kèm bức thư "mẹ xin lỗi con yêu của mẹ... mong trời phật phù hộ con"

| Xã hội

Một bé gái bị bỏ rơi bên đường ở Bắc Giang kèm theo bức thư bày tỏ tâm tư nguyên vọng của một người mẹ.

Sáng 30/9, Công an xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, Bắc Giang nhận được tin báo của anh Phạm Đăng Thao, sinh năm 1994, trú tại bản Cây Vối về việc: Khoảng 5h30 trên đường đi từ xã Đồng Tiến đến xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, khi đến khu vực chân đèo Ông Đống, anh phát hiện một bé gái, khoảng 1 - 2 tháng tuổi, được đặt trong giỏ nhựa màu xanh để ở vệ đường.

Bé gái bị bỏ rơi bên đường kèm bức thư mẹ xin lỗi con yêu của mẹ... mong trời phật phù hộ con - Ảnh 1.

Bé gái hiện được cơ quan chức năng địa phương chăm sóc. Ảnh: CACC.

Thời điểm đó, anh Thao thấy trong giỏ có đựng 1 hộp sữa, một vài bộ quần áo trẻ sơ sinh và một tờ giấy viết tay có nội dung: "Vì hoàn cảnh gia đình nên không có khả năng nuôi con, mong ai nhặt được bé thì nuôi dưỡng, chăm sóc bé giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn".

Công an xã Đồng Tiến sau đó, phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh sự việc tại hiện trường và tạm thời bàn giao cháu bé cho Trạm Y tế xã Đồng Tiến chăm sóc.

Công an xã Đồng Tiến mong ai là thân nhân của cháu bé thì liên hệ Công an xã để giải quyết các theo quy định.

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ lùm xùm thực phẩm bán trú ở Hà Nội: Xã Quảng Bị dừng hợp đồng nấu ăn với công ty Thăng Long

Vụ lùm xùm thực phẩm bán trú ở Hà Nội: Xã Quảng Bị dừng hợp đồng nấu ăn với công ty Thăng Long

Xã hội -

GĐXH - UBND xã Quảng Bị vừa chính thức ban hành văn bản yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long do không đáp ứng đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.