Gần đây, bạn đọc của Gia đình và Xã hội Cuối tuần có phản ánh về hiện tượng người dân một số xã thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị trúng độc và ở địa phương đó có những thầy lang vườn với bài thuốc bí mật đã giải độc được.
Những câu chuyện rùng mình
|
|
|
Đường về Hữu Sản. Địa hình đồi núi, cách xa các trung tâm y tế cũng là nguyên nhân dẫn đến việc người dân phải nghe theo những bài thuốc chưa có kiểm định của những lang y vườn. |
Một số người dân xã An Lạc (huyện Sơn Động) kể rằng, trong quá khứ có những người đang khoẻ mạnh bình thường bỗng dưng lăn đùng ra chết mà không rõ nguyên nhân. Tất cả đều có triệu chứng chung là trước khi chết, nạn nhân kêu đau nhức toàn thân, trong người lả đi, mệt mỏi không thiết ăn uống gì. Phần lưỡi của nạn nhân nóng ran như ngậm phải hòn than, phần lưỡi đen thui như mực tàu. Được mấy hôm không thể ăn uống gì, rồi chết.
Chị Nguyễn Thị Lành ở An Lạc kể rằng, gần đây nhất là trường hợp của ông Vi Văn Hùng (thôn Cò Noọc) cũng bị triệu chứng như trên. Thấy triệu chứng giống hệt những người tử nạn trước nên gia đình ông đã buông xuôi, để ông chờ chết. May sao người trong thôn mách rằng có lang y chữa được bệnh lạ này. Gia đình đưa ông Hùng tìm đến lang y Dương Văn Thăng (xã Vân Sơn, Sơn Động) và chỉ sau khi uống bài thuốc của lang y, ông Hùng đã thoát chết.
Như với gia đình chị Hoàng Thị Tằng (thôn Gà, xã Vân Sơn), có lần cả nhà (gồm chị, anh Mà Văn Công (chồng chị) và cháu Mà Văn Đức (lúc đó mới được 8 tháng tuổi) đang yên đang lành, đột nhiên ai cũng nôn nao, hoa mắt chóng mặt, đi cứ ngã dúi dụi. "Tôi đã tưởng phải chết cả nhà rồi. May mà được ông Nhiễu (người cùng làng) cứu giúp mới qua khỏi", chị Tằng nhớ lại.
Những lang y vườn
|
|
|
Một bài thuốc trị độc mà chúng tôi mua được. |
Được sự chỉ dẫn của ông Vi Văn Hùng, chúng tôi tìm đến nhà ông Dương Văn Thăng, người đã trực tiếp "giải độc" cho ông Hùng. Điều đáng nói, ông Hùng là trường hợp đầu tiên và duy nhất được ông Thăng chữa trị. Ông Thăng cho biết, bài thuốc "giải độc" ông có được do học của những thầy lang khác. Ông Thăng kể: "Lúc đến nhờ tôi giải độc, chú Hùng đã ở trong tình trạng ho khan lâu ngày, cơ thể suy nhược, lưỡi lại đen thui. Chú ấy bị nhiễm độc quá nặng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng". Khi chúng tôi hỏi thêm về bài thuốc giải độc thì ông Thăng từ chối và bảo rằng mình là người học mót, trong làng còn nhiều "chuyên gia giải độc" khác.
Từ lâu nay, người dân Vân Sơn và những xã lân cận đều coi cha con ông Nguyễn Văn Nhiễu, Nguyễn Văn Hưng là một trong những chuyên gia giải độc hàng đầu của huyện Sơn Động. Ông Nhiễu có thâm niên làm nghề bốc thuốc hàng chục năm. Sau khi ông Nhiễu mất, ông Hưng thay bố cắt thuốc cho dân trong vùng. Hôm chúng tôi tìm đến nhà để hỏi về bài thuốc trị độc thì ông Hưng lại vắng nhà do bận đi chữa bệnh cho một người ở dưới bản xa.
Ở xã Hữu Sản, ông Lò Văn Tính nổi danh là người trị được thuốc độc. Nhà ông Tính đàng hoàng khang trang hơn rất nhiều so với đại đa số người dân ở đây. Ông lang vườn này rất cởi mở trong việc nói chuyện nghề. Ông Tính cho biết, sở dĩ người ta bị hiện tượng lưỡi đen, chân đen, không ăn uống được là do một loại chất kích độc thâm nhập vào cơ thể, chủ yếu theo đường tiêu hoá. Khi đã vào trong cơ thể, chất này sẽ không tan ngay mà thường đọng lại trong dạ dày người bệnh gây khó khăn cho việc tiêu hoá.
Nếu không chữa trị ngay rất dễ dẫn đến tình trạng tử vong. Hơn 30 năm giải độc, tăm tiếng đồn xa, chuyện ông lang "giải độc" cứu người ngày càng vang xa. Cứ thấy khó chịu trong người, nôn nao không biết vì nguyên do gì là người ta đã vội vã chạy đến tìm ông ngay. Nhiều trường hợp ở xa như các huyện Lục Ngạn, Lục Nam (Bắc Giang), Đình Lập, Chi Lăng (Lạng Sơn)... thậm chí có người ở tận miền Trung cũng vượt đường sá xa xôi cậy nhờ ông giúp đỡ.
"Để giải độc cho nạn nhân thì phải chọn thời điểm thích hợp uống thuốc mới có tác dụng", ông Tính cho biết. Ban đầu, ông quả quyết không tiết lộ bí mật bài thuốc nhưng chúng tôi gặng hỏi mãi, ông mới bật mí: "Thuốc được chế từ một vài loại lá cây hái trong rừng. Uống thuốc vào bệnh nhân sẽ nôn hết, sau đó uống một loại thuốc khác, mọi thứ sẽ ổn định dần dần".
Nguyên nhân dẫn đến người dân bị độc và chất độc ở đây cụ thể là chất gì? Nguồn gốc của loại thuốc này? Có sẵn trong tự nhiên hay do con người chế tạo ra?... Ông Tính lắc đầu: "Tôi không biết, không ai biết cả. Khi thấy có triệu chứng như thế, chắc chắn là bệnh nhân bị độc. Chúng tôi chỉ có thuốc giải độc".
Chỉ là tin đồn?
Khi chúng tôi tìm đến những gia đình có người tử vong được cho là bị dính chất độc thì tất cả người nhà đều không thể khẳng định người thân họ chết vì nguyên nhân gì. Đó là chất độc gì? Ở đâu ra? Không ai trả lời được. Những nạn nhân đó đã ra đi lâu rồi, có người đã mất hơn 10 năm. Ngay cả trường hợp của ông Hùng may mắn sống sót, thì chuyện ông bị cho là trúng độc cũng đã gần 6 năm rồi.
Đem chuyện thuốc độc và thầy lang giải độc trao đổi với bác sĩ Bùi Huy Tuân - Trưởng phòng Y tế huyện Sơn Động. Bác sĩ Bùi Huy Tuân rất ngạc nhiên và khẳng định: "Đó chỉ là tin đồn. Nếu có bệnh lạ làm chết người thì phòng y tế đã nắm được tình hình. Không có chuyện thuốc độc gì ở địa bàn chúng tôi. Ở Sơn Động rất nhiều thầy lang biết về thuốc Nam. Có thể đó chỉ là một triệu chứng của một căn bệnh nào đó, ở một nơi xa các cơ sở y tế mà người dân không tiện đến. Gặp các thầy lang vườn, họ thổi phồng cho nghiêm trọng vấn đề. Rồi người dân tự nói với nhau làm cho câu chuyện thêm ly kỳ".
Xung quanh những bài thuốc "gia truyền" chữa "độc", ông Tuân cũng cho hay rằng phòng y tế sẽ phối hợp với bên kiểm nghiệm thuốc để kiểm tra các bài thuốc này. Bác sĩ Bùi Huy Tuân cũng khuyến cáo bà con Sơn Động rằng, khi có bất cứ một biểu hiện gì khác thường trong cơ thể, bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế để được chữa trị kịp thời, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
Quang Thành