Sự thật thông tin cụ ông 80 tuổi tử vong sau khi bị tài xế taxi bỏ rơi giữa trời nắng nóng
GiadinhNet - Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin đang chia sẻ trên mạng xã hội và cho cán bộ đi xác minh để làm rõ.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin về việc một tài xế taxi ở Đức Xuân (Bắc Quang, Hà Giang) chở cụ ông 80 tuổi đến bệnh viện. Trên đường đi, thấy cụ ông yếu quá, tài xế thả xuống dọc đường giữa trưa nắng rồi bỏ đi khiến nạn nhân tử vong.
Hình ảnh về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.
Sau khi hình ảnh và thông tin được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc lên án hành động của tài xế taxi. Một số khác bình tĩnh hơn thì bày tỏ sự hoài nghi về câu chuyện lan truyền trên mạng.
Liên quan đến thông tin trên, một cán bộ thuộc địa phương trên cho hay, chính quyền đã nắm được thông tin đang chia sẻ trên mạng xã hội và đã cho cán bộ đi xác minh để làm rõ.
Trên báo Tổ quốc, theo báo cáo của công an viên, cụ ông được người nhà thuê xe đưa đi viện là T.V.T. (80 tuổi) trú tại thôn Nà Pó, xã Đức Xuân. Vào ngày 15/7, cụ T. sức khoẻ yếu nên được người nhà gọi xe ô tô đưa đi viện.
Trên đường đi viện, khi đi đến xã Kim Ngọc (Bắc Quang, Hà Giang) gần trạm xá, thấy cụ ông yếu quá, gia đình yêu cầu tài xế dừng lại.
Sau đó, người nhà đưa cụ ông ra khỏi xe được 1 lúc thì nạn nhân mất. Lúc này, chủ xe ô tô cùng người nhà đã làm các thủ tục và mua chiếu về đắp cho nạn nhân.
Theo ông Đặng Tú Lỳ, Chủ tịch UBND xã Đức Xuân (Bắc Quang, Hà Giang), khi cụ T. mất dọc đường, giữa chủ xe ô tô và người nhà đã có sự bàn bạc, thống nhất về việc người nhà đưa cụ về không cần thuê ô tô nữa. Chủ tịch UBND xã Đức Xuân khẳng định, thông tin chủ xe ô tô bỏ rơi cụ ông giữa đường là hoàn toàn không đúng sự thật.
Thực tế, xe ô tô đưa cụ T. đi viện là xe gia đình nạn nhân nhờ chở đi bệnh viện chứ không phải xe taxi chuyên nghiệp.
K.N (th)