Sự thật về người đàn bà bất hạnh cứ nửa đêm ra ngã tư ngồi

| Xã hội

GiadinhNet - Gần 1 tháng nay, cứ vào giữa đêm khuya, một người đàn bà có biểu hiện bất thường lại ra giữa ngã tư ngồi, khiến nhiều người đi đường động lòng trắc ẩn.

Tại giao cắt Trần Duy Hưng – Phạm Hùng (Hà Nội), người đi đường thường thấy người đàn bà trạc tuổi 50, cứ gần 12 giờ đêm lại khăn gói ra giữa ngã tư ngồi.

Nhiều người cho rằng người này bị điên vì có nhiều biểu hiện và hành tung bất thường.

Khoảng 23h30 đêm 26/2, chúng tôi có mặt tại ngã tư này (gần cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình). Mặc dù trời đã về khuya, thời tiết lạnh, đường phố còn rất nhiều phương tiện đi lại.

Khoảng 30 phút sau, chúng tôi đã thấy một người phụ nữ đúng như miêu tả của người dân đã ngồi ngay chân cột đèn giao thông từ bao giờ.

Qua một thời gian theo dõi, chúng tôi khẳng định người đàn bà này có biểu hiện khá bất thường từ hành động đến ánh mắt.

Nếu không có người đi qua, người này mắt lúc nào cũng mở thao láo, đảo mắt liên tục ra xung quanh để quan sát và tìm kiếm một điều gì đó. Khi có người đi qua, bà lại nhắm mắt, lấy khăn miệng để không cho ai nhìn rõ mặt.

Sau khi cho tiền và mất nhiều thời gian làm quen, chúng tôi mới biết sự thật về người phụ nữ này mà nhiều ngày qua mọi người đồn thổi.

Người đàn bà này cho biết: “Tôi là Phạm Thị Sen, 50 tuổi, quê ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi ăn Tết xong, tôi ra ngoài Hà Nội để xin việc, nhưng không biết làm gì ngoài biết trồng rau và hái rau thuê. Mùa này không có rau nên không có ai thuê, không có nhà cửa gì hết. Cho nên phải ra đây ngủ”.

"Lúc ra đây trên người không có đồng nào, nên nhà xe cho đi nhờ và xuống ở bến xe Mỹ Đình. Đây lần đầu tiên ra Hà Nội, không biết đường nào mà đi. Nên ban ngày phải chui rúc vào góc đường, hoặc trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rồi họ lại đuổi, nên đến nửa đêm mới dám ra đây ngủ. Cô cho biết phải ba hôm nữa mới có người thuê", người đàn bà nói thêm.

Ngày trước, người đà này có chồng nhưng đã bỏ nhau. Hiện gia đình có 4 mẹ con, mẹ chồng hơn 80 tuổi ở với nhau. Con trai lớn năm nay 23 tuổi, con gái thứ hai 19 tuổi , hai cháu này đi làm cà phê ở miền nam, còn cháu thứ 3 năm nay 13 tuổi học lớp 3.

Khi chúng tôi hỏi: "Tại sao con cô năm nay 13 tuổi mà mới học lớp 3. Sực nhớ ra điều gì đó bất thường, người đàn bà này nói: “Tôi không nhớ gì hết, không biết gì hết, đi đâu cũng quên, kể cả ở nhà” và cười nhạt.

Trả lời xong người đàn bà này không nói thêm bất cứ một câu gì nữa và mở túi lấy chăn ra khoác lên người ngồi co ro nhìn về phía xa. Người đàn bà này khẳng định: "Tôi không có bệnh gì, ra đây đi làm thôi,ở nhà có một sào ruộng. Tô không biết chữ, biết giờ giấc nên không biết xuống đây từ khi nào".

Hành trang của người đàn bà này gồm: một đồng túi đồ lỉnh kỉnh, từ gồm quần áo, võng và bát đũa để ở trong ba lô. Thậm chí cả củi khô để đêm lạnh đốt cho ấm.

Trả lời PV Báo Gia đình Xã hội, tổ công an giao thông TP Hà Nội đang đứng gác gần ngã tư Trần Duy Hưng – Phạm Hùng cho biết: “Người đàn bà này có mặt ở đây gần 1 tháng rồi, không hiểu sao cứ vào khoảng nửa đêm lại mang chăn chiếu ra ngồi giữa nga tư để ngồi. Thường thì cứ ngồi chán rồi mang chăn ra đắp và ngủ”.

Một đồng chí công an cho biết thêm: “Mọi hoạt động của người phụ nữ này chúng tôi theo dõi hết. Tôi nghĩ cô này không chắc đã là người bình thường, vì người bình thường nếu không có chỗ ngủ thì họ sẽ tìm đến các gầm cầu, cống hay công viên hoặc chỗ nào đó kín gió hơn. Vả lại là người bình thường không ai lại cứ nửa đêm ra đây ngồi cả”.

Đối diện với ngã tư có một tổ công nhân đang thi công đường hầm cho PV biết: “Người đàn bà này xuất hiện ở đây lâu rồi, mà có cả một người đàn ông nữa. Ban ngày họ ngồi ở góc đường cao tốc Thăng Long, chiều sẩm tối họ ngồi ngay trước cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia và đến nửa đêm lại di chuyển về ngã tư này ngồi”.

“Chúng tôi thấy rất nhiều người đi qua đây cho tiền, nhiều lúc tôi nghĩ là bị bệnh thật, nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ họ đang hành nghề xin tiền. Vì bây giờ tình trạng giả danh đi xin cũng nhiều” – một công nhân thông tin thêm.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Cận cảnh đại công trường nút giao 2.400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3.5 với Đại lộ Thăng Long

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công từ tháng 4/2025 với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án nút giao khác mức giữa Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt nhánh tuabin, hầm chui trực thông và hệ thống trụ cầu đã dần hình thành rõ nét, hứa hẹn mở thêm hướng kết nối hạ tầng và giải tỏa áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra những sai sót gì tại cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn?

Đời sống -

GĐXH - Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và tổ chức thi công. Đáng chú ý, một số sai sót được xác định làm tăng tổng mức đầu tư và giá trị dự toán, hợp đồng của dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.