Sự thật về vụ xô xát ở khu kinh tế Vũng Áng

| Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc xô xát ngày 14/5 tại khu kinh tế Vũng Áng làm 149 người bị thương, 1 người chết, hiện đang có nhiều thông tin trái chiều. Chiều ngày 15.5 phóng viên báo Gia đình & Xã hội đã về tìm hiểu sự việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Trường, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: "Vào lúc 6h30 ngày 14/5, hơn 40 người đi trên 20 chiếc xe máy mặc áo công nhân và mặc áo bảo hộ lao động màu xanh đi từ hướng xã Kỳ Long tiến đến cổng chính nhà máy Pormosa (nhà máy của Đài Loan nhưng có rất nhiều công nhân Trung Quốc làm việc, đóng tại cảng nước sâu Khu công nghiệp Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tuần hành mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển VN. Hàng trăm băng rôn căng các biểu ngữ "Trung Quốc hãy rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam”; “Tôi yêu Việt Nam - Hướng về Biển Đông”; “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”... “Trung Quốc phải rút dàn khoan khỏi thềm lục địa Việt Nam”.

Đến 10h30, nhóm người này tiến vào khu hành chính của Formosa, tại đây, họ hô các khẩu hiệu. các đối tượng cho biết, mục đích đến đây để thể hiện lòng yêu nước, phản đối việc Trung Quốc đặt dàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 13h30 phút cùng ngày, có khoảng 200 người cầm theo các băng rôn, quốc kỳ Việt Nam, tập trung trước cổng Formosa hô khẩu hiệu. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời và tiếp tục tuyên truyền, vận động, yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, đoàn người không chấp hành hướng dẫn mà tiếp tục tiến vào công trường, mặc dù các lực lượng chức năng đã ngăn cản. Tại vị trí cổng kiểm soát của khu vực Dự án Formosa, một số đối tượng đã có hành vi quá khích, hô hào một số lao động có mặt tại công trường cùng tham gia. 

Vào thời điểm khoảng 13h45, tại khu vực xây dựng lò cao dự án Formosa, khi xe chở chuyên gia, lao động lành nghề nước ngoài xuống xe thì một bộ phận công nhân người Việt Nam đang tham gia lao động tại khu vực này kích động, hô hào và đuổi đánh người Trung Quốc. Lực lượng công an và Biên phòng đã kịp thời can thiệp nên không xảy ra xô xát giữa 2 bên. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cả người Trung Quốc và người Việt nam đều đã nghỉ làm. Trong lúc đó, tại khu vực cổng chính Formosa, các đối tượng tiếp tục tập trung hô khẩu hiệu, số lượng người tham gia đã tăng lên khoảng 500 người làm cản trở giao thông. Vào khoảng 16h30, tại công trường xây dựng lò cao đã xảy ra xô xát giữa công nhân người Trung Quốc và công nhân người Việt Nam, khiến khoảng 10 người Việt bị thương. Vụ việc gây bức xúc trong công nhân người Việt đang làm trong các nhà máy lân cận.

Ngay sau đó người dân các xã lân cận gồm Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Nam tập trung trước nhà máy tiếp tục phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển VN và đánh công nhân người Việt bị thương. Tại cổng chính Formosa, một số đối tượng đã kích động bằng cách nói trong công trường đã có người Việt Nam bị người Trung Quốc đánh chết, nên khi đó  khoảng 5.000 người Việt Nam tụ tập lại và có hành vi gây gổ với 1.000 người Trung Quốc. Những đối tượng quá khích đã đốt cháy một số nhà tạm thời được thưng bằng vách nhựa, lợp tôn xốp chống nóng, để phục vụ công nhân các nhà thầu thi công và quản lý làm việc tại công trường, các nhà lán tạm tại công trường được xây dựng tại thời điểm mới triển khai thi công các hạng mục của dự án. Đồng thời, lợi dụng địa bàn rộng, trời nhà nhem tối, một số đối tượng đã trộm cắp một số vật tư sắt thép, dây điện, máy điều hòa, máy tính cá nhân tại công trường… 

Hàng trăm công an Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Kỳ Anh đã được huy động đến hiện trường ổn định an ninh, trật tự.

Sự thật về vụ xô xát ở khu kinh tế Vũng Áng 1

Lợi dụng lúc hỗn loạn, các thành phần quá khích đốt kho xưởng

 
Nhiều người dân xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh cho biết: “Chúng tôi không hay biết gì về sự việc này cho đến khi thấy nhiều người kéo đến trước cổng Formosa, mang theo nhiều băng rôn, hô khẩu hiệu. Sau đó thì càng lúc càng đông người hiếu kỳ tập trung lại xem. Nhưng chúng tôi không tham gia vụ xô xát. Hầu hết dân chúng đều bất bình và phản đối trước việc Trung Quốc đặt dàn khoan trên biển Đông, tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nhưng việc biểu tình, gây rối trật tự và hành động quá khích người dân địa phương cũng không đồng tình. “Nhà máy là nơi làm việc, và tạo thu nhập cho nhiều người dân, nên không có lý do gì để gây gổ hay đập phá đồ đạc, chúng tôi thấy có nhiều người lạ, nói giọng bắc trong vụ xô xát vừa rồi”, các công nhân của nhà máy nói.

Lúc 19h, nhà máy cho hai xe ca chở công nhân Trung Quốc ra khỏi hiện trường thì bị một số  người dân quá khích đuổi theo. Ra đến quốc lộ 1, hai chiếc xe này bị người dân quá khích ngăn lại và đập hỏng. Hơn 60 người trên hai xe lại xung đột tiếp với người dân. Đại úy Nguyễn Phi Hải - phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ can thiệp vụ việc thì bị ném đá trúng đầu phải cấp cứu ngay. Lúc này quốc lộ 1 bị tắc kéo dài trên 14 km. Trong nhà máy, các nhà xưởng cạnh ba lò hơi bị đốt cháy. Trường tiểu học Kỳ Liên (nơi công nhân Trung Quốc thuê ở) cũng bị đốt cháy. Đến 12h đêm, lực lượng chức năng đã giải tán được các điểm tụ tập, dập tắt các điểm bị cháy và ổn định tình hình cả trong và ngoài khu vực dự án. 

Liên quan đến vụ này có 149 người bị thương (trong đó có cả công nhân Việt Nam), 1 người chết.  Đại úy Nguyễn Phi Hải vẫn tiếp tục được cấp cứu tại bệnh viện. Về mặt tài sản, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với các nhà đầu tư, các nhà thầu kiểm tra, có đánh giá sơ bộ về thiệt hại ban đầu. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị bằng nhiều biện pháp tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và người lao động kiềm chế, giữ bình tĩnh không để kẻ xấu lợi dụng.
 
Hồ Hà
hohanghean
Ý kiến của bạn
Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Xã hội -

GĐXH - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản về việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai; CSGT - Công an TP Hà Nội đã mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu giữa trời mưa lớn nước ngập.

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.