Chiều 12/11, nguồn tin từ cơ quan chức năng quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay đang truy xét thanh niên lạ mặt đột nhập vào ô tô của người dân đang đậu bên đường để trộm tài sản, rồi lái xe bỏ chạy cùng một cháu bé con bị hại ở trong xe.
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 10/11, chị Vũ Thị Nga (trú tại phòng 1105 nhà 17T5 Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân) đi xe ô tô Altis biển kiểm soát 29A-57575 chở con là cháu Đặng Duy Anh (Sinh năm 2003) đỗ ở đầu đường gần khu phố Hoàng Đạo Thúy để vào đón con thứ hai gửi nhà bố mẹ.
Khi đỗ xe chị Nga vẫn nổ máy và cháu Đào Duy Anh vẫn ngồi trong xe. Khi vào đón cháu thứ hai chị Nga đi ra thì thấy thấy một thanh niên ngồi ở ghế lái xe ô tô và đang lục cốp xe, chị Nga chạy lại hô hoán thì người này lái luôn xe đi cùng con trai chị.
Sau 15 phút, cháu Duy Anh gọi điện thoại cho chị Nga đến đón tại ngõ 52 Quan Nhân. Tại đây, chị Nga phát hiện chiếc xe ô tô của mình đang đỗ, trên xe không có người. Chị Nga kiểm tra toàn bộ tài sản trên xe phát hiện mất 1 điện thoại Iphone 4 màu trắng, 1.000 USD và 10 triệu đồng.
Theo cháu Duy Anh khi lái xe đến ngõ 52 Quan Nhân, thanh niên trên mở cửa cho cháu xuống và nói gọi điện thoại cho người nhà ra đón và bỏ đi mất.
Theo nhiều người dân sống quanh khu vực thì thời điểm trên họ có thấy chiếc xe ô tô hiệu Altis bất ngờ dừng đỗ ở đầu ngõ Quan Nhân và thấy cháu bé ra khỏi xe mặt trông rất sợ hãi. Người thanh niên ra khỏi xe rất nhanh và họ không nhìn rõ mặt.
Hà Châu