Nhận "chạy án" để lừa tiền của cặp vợ chồng già
Pháp luậtGiadinhNet - Biết con trai bị bắt về tội ma tuý, cặp vợ chồng già rất hoang mang. Trong lúc tuyệt vọng thì một người phụ nữ nói có thể "chạy" cho con trai hai cụ "trắng án".
GĐXH - Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã bắt giữ thành công đối tượng nguy hiểm sau 3 năm tên này lẩn trốn.
GiadinhNet - Biết con trai bị bắt về tội ma tuý, cặp vợ chồng già rất hoang mang. Trong lúc tuyệt vọng thì một người phụ nữ nói có thể "chạy" cho con trai hai cụ "trắng án".
GiadinhNet - Dù chỉ hành nghề xe ôm nhưng Cường tự nhận là công an để đứng ra giúp người khác "chạy án".
GiadinhNet - Trong một lần cùng đám bạn vào quán "đổi gió", Huy với vẻ mặt ngây ngô của một chàng trai trẻ đã lọt vào "mắt xanh" của Ngân, một cô gái phong trần chính hiệu. Và ngay từ buổi đầu tiên ấy, họ đã trở thành môt đôi.
Đón hai con tan trường về đến ngõ Cửu Long thì chị Hằng bất ngờ bị hai phụ nữ chặn xe, xông vào giật tóc, đổ mực vào mồm và đánh bất tỉnh. Khi chồng chị Hằng biết tin ra cứu vợ thì bị hai người đàn ông chặn đánh.
Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, thấy cô Tuyết đang mua hàng ở chợ Sơn Nguyên, bà Lễ bất ngờ giật dao của một hàng thịt lao tới chém.
Tại cơ quan Công an Thảo khai đây là lần đầu thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Theo thỏa thuận, Thảo sẽ thu của đối tượng bán dâm 200.000 đồng/lần.
Bất mãn, nhiều người trẻ bỏ đi “bụi” rồi vi phạm pháp luật. Có điều lạ là, họ là con nhà khá giả, bố mẹ có địa vị. Nhiều gia đình đã tìm đến đường dây tư vấn cầu cứu.