Tấm lòng người xa xứ với đồng bào bị bão lũ ở Quảng Bình
GiadinhNet- Theo dõi tình hình quê nhà, mọi người đều rơi nước mắt bởi hình ảnh xót xa của người dân quê mình trong thiên tai bão lũ. Chẳng ai bảo ai, mọi người đã tự nguyện quyên góp tiền lại và gửi về quê hương, hy vọng chút tiền nhỏ nhoi ấy có thể giúp được chút ít cho người dân bớt khó khăn trong thời điểm hiện tại…
Sau bão lũ, rất nhiều người dân trong cả nước đã đến những vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Ở đây, họ đã tận mắt chứng kiến được những nổi đau, sự mất mát và một nghị lực phi thường của người dân vùng lũ.
|
Anh Đặng Xuân Kỳ trao món quà đầy ý nghĩa của du học sinh tại SYDNEY - Úc cho bà con vùng lũ |
Anh Đặng Xuân Kỳ - du học sinh ở thành phố Sydney (Úc) đã mang những món quà ý nghĩa đến bà con thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Mỗi phần quà từ 1.000.000 đến 2.000.000 cho những hộ gia đình có nhà sập, có người chết và người bị thương là một phần nhỏ góp phần giúp những người dân nghèo ở các xã vùng lũ sớm dựng lại những căn nhà để ở kẻo mùa mưa rét đang về rất cận kề.
Những du học sinh ở thành phố Sydney (Úc) đã rớt nước mắt khi họ chứng kiến bà con nhân dân quê mình oằn mình trong bão lũ. Họ đã quyên góp được gần 55 triệu đồng mang về cho người dân quê hương. Ở đất khách quê người, những con người đó vẫn cần mẫn lao động ngoài giờ với những công việc như bồi bàn, rửa xe, rửa bát… để trang trải cuộc sống và nhiều người đã mang hết tiền tiết kiệm hàng tháng để ủng hộ bà con quê hương.
|
Nhóm KTM - Hà Nội trao quà cho gia đình ông Mai Xuân Phụ ở xã Quảng Sơn huyện Quảng Trạch |
Anh Tân – trưởng nhóm KTM Văn Tân ở Hà Nội là nơi hội tụ những anh em yêu thích xe đã đứng ra vận động chính “nội lực” của mình để có được 300 suất quà mang đến cho bà con các xã Quảng Sơn huyện Quảng Trạch, xã Cao Quảng, Châu Hóa huyện Tuyên Hóa. Ở những nơi này, anh Tân và những người trong đoàn đã chia sẽ những mất mát, thiệt hại của người dân sau bão lũ và chứng kiến những phận đời sau lũ họ đã không khỏi xót xa. "Nhìn bà con vùng lũ thấy thương quá, có lẽ cuộc sống bình thường đã quá khó khăn rồi chứ chưa nói đến là việc họ phải gồng mình để chống chọi với thiên nhiên…" anh Tân tâm sự.
Vĩnh Quý